1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi. Tôi không còn tin vào tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyenxanh123, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    đến mối tình ..2..3.thì chấc em sẽ không hỏi thế này nữa đâu.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng đoá! Ai chả bít "đụng tay đụng chân" chỉ là nóng nảy nhất thời. Nhưng mà đâu phải cứ là đàn ông thì phải cho bạn gái ăn tát lúc tức lên
    Ăn tát là chuyện nhỏ nhưng mà... ăn tát thường xuyên là chuyện lớn đó! Chỉnh ngay trước khi quá muộn! Chỉnh không nổi thì nghỉ!
    Thói quen giải quyết bức xúc bằng bạo lực không chỉ rất có hại trong quan hệ hôn nhân mà còn ảnh hưởng rất xấu đến tương lai, sự nghiệp...
    Cái vong luẩn quẩn cho những người không biết kiềm chế: Nóng tính ====> Thất bại ====> Nóng tính hơn ====> Thất bại hơn...
  3. colder

    colder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì nghĩ lại xem bình thường anh ấy thế nào, hôm ấy bạn có gì quá đáng không vì con trai đánh con gái thì...(mình yếu lắm nên không dám đánh ai cả! ). Nhiều khi bạn giá không hiểu chuyện gì cứ cho mình là nhất hoặc liên quan tới người nhà người ta nhưng cũng không nể gì cả thì ...Nhưng tôi nghĩ chắc bạn không thuộc diện người ấy rồi. Thế chỉ còn hai người xem xét lại và ra quyết định thôi. Thé nhé chúc mọi việc như ý
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khặc...cô chị tôi thì chỉ 1 lần bị tát đã lập tức gọi cảnh sát đến nhà hù thằng nhóc vớ vẩn này (hai người định đám cưới hẳn hoi nhé-đang sống chung.) Chị tôi đe: Tôi qua đây học Luật không phải là để mấy thằng đàn ông VN dám động tay động chân nhé! Mà có ở VN tôi cũng báo công an, đừng tưởng!
    Thực tình, bạn có nghe nói về thống kê phụ nữ bị bạo hành không? Thông thường thì đa số phụ nữ bị chồng hay bạn trai bạo hành NHIỀU LẦN hoặc là KHÔNG bị bạo hành. KHÔNG có chuyện CHỈ CÓ 1 cái tát/cả cuộc đời đâu. Đó là nghiên cứu tâm lý học (của cảnh sát chống bạo hành gia đình í!)+ số liệu thực tế hẳn hoi nhé!
    Ngoài ra, nhiều bạn khuyên bạn nên XEM XÉT LẠI TÌNH HUỐNG LÚC ĐÓ, tôi cũng khuyên vậy. Như trường hợp chị tôi, sau này chị tôi nói: Đó là giọt nước tràn ly. Anh kia là kẻ dù ở Tây nhưng đầu óc hủ lậu, gia trưởng: chỉ riêng việc khi cãi nhau chị tôi xưng ''Tôi'' là đã bị anh kia gọi là ''hỗn.'' Hỗn? Lạ! Hai người bằng vai phải lứa với nhau, ngang hàng nhau, vẫn còn lịch sự với nhau mới gọi là ''tôi'' với ''anh'' chứ đâu xưng ''mày'', ''tao'' là lại là hỗn? Anh là bạn trai tôi chứ đâu phải cha tôi mà có khái niệm ''hỗn'' ở đây?
    Vậy là ít ra trong trường hợp chị tôi, ta có 2 chi tiết: cái tát và ý tưởng rằng người phụ nữ xưng ''tôi'' là ''hỗn.''
    Còn trong trường hợp của bạn, bạn có 1 cái tát và gì nữa? Xem xét kỹ nhá!
    (Còn chuyện xin lỗi và năn nỉ thì khỏi bàn, nếu bạn là người tát bạn trai mình, rồi bạn cũng sẽ xin lỗi và năn nỉ chứ, phải không? Chuyện này ai rồi cũng sẽ làm, không tính.)
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hix , bạn để cái title ...... quá , làm tớ giật mình .
    Với mọi người thì tớ không biết nhưng tớ rất ghét bị tát vào mặt , ghét nhất trên đời .
    Chuyện của bạn , bạn không nói rõ lý do vì sao mà lại xảy ra chuyện như thế , tớ cũng chẳng biết phải nói thế nào nhưng thẳng tay tát người yêu mình như thế thì tớ không chấp nhận được . Nhưng vấn đề là lý do ?! nếu như bạn xúc phạm đến danh dự , nhất là đến gia đình người ta thì mình cũng chịu rồi . Nên học cách tôn trọng nhau trong tình yêu thôi , nói chuyện với người yêu của bạn đi . Tình cảm đâu phải muốn dứt là dứt ngay được .
  6. thaonguyenxanh123

    thaonguyenxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bay gio sau bao nam nhin lai, toi thay minh that may man khi chia tay nguoi dan ong vu phu ay. Can 1 su khoi dau suon se tren con duong tim lai chinh minh... hay viet thu cho minh nhe!
  7. thaonguyenxanh123

    thaonguyenxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tui inh lap hoi nhung nguoi bai tru thoi vu phu va bao hanh cua canh dan ong di
  8. thaonguyenxanh123

    thaonguyenxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    neu noi nhu anh thi thang dan ong nao cung co quyen tat vao mat nguoi yeu ah?
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ấy cũng phải xem xét xem tại sao anh í lại tát ấy như thế chứ
    Chạ nhẽ tự nhiên tát cho vui tay à???
    KO có lửa sao lại có khói???
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ấy nên xem xét lại....nếu còn có thể thì nên tha thứ....tình cảm không thể cứ dựa theo vấn đề chung mà phán xét được đâu....

Chia sẻ trang này