1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi. Tôi không còn tin vào tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyenxanh123, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề tí là jọng văn bác này jống bác Anxienty thế nhở?
    Bonus cho chị chủ Topic: Theo em nghĩ là cũng phải cãu nhau như thế nào ấy chứ? Theo em là nếu cbị cuới thì cũng yêu nhau tg đối lâu rồi đúng ko? Vậy thì bác hiểu tính cách anh ấy ntn.
    Có khi lúc bác cãi nhau bac lại động chạm đến điều gì đó, xưng "Tao" chứ không phải là "Tôi" chẳng han. Hay ví dụ như: "Anh chẳng là kái đíu gì?" blah blah blah....
    Mong là bác gái ko như vậy
    Được girlgangster sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 09/03/2009
  2. tennaynhe

    tennaynhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tưởng tượng và đặt mình vào tình thế của ấy đây.
    - Sau cái tát bạn sẽ sững sờ lắm và sẽ ko chấp nhận được. Bạn nghĩ bạn sẽ ko gặp lại ng ta.
    - Nhưng bạn đã làm gì để anh ấy phải tát? Nếu bạn đã khiến anh ấy bực mình đến mức phải tát bạn thì có lẽ anh ấy cũng phải suy xét lại xem có nên tiếp tục iu bạn ko sau khi bạn làm anh ấy bực mình thế.
    - Sau 1 thời gian, bạn nguôi ngoai và sẽ khó lòng mà chia tay ng ta đc.
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Đọc mấy cái bài trả lời thì thấy con bé này hình như đang học viết và nếu câu chuyện có thật thì chuyện cũng sảy ra lâu rồi . Các bác còn vào tư vấn làm jề nữa . Trong này em ý viết " Cũng may em chia tay với thằng đàn ông vũ phu đó" là j .
    Rõ là dở hơi.
    Thôi bé chủ toppic vào viết nốt đi. Em còn mối tình thứ 2... 3 nào nữa ko ?Chắc là cũng có thằng nào đó dập dòm rồi em nghĩ đến ng yêu cũ nên sợ chứ j?
    Đấy mới chỉ là võ đoán có thể sai . Nhưng em viết cũng fải có đầu có đuôi em ạ . Em Viết nhờ ng ta tư vấn mà cái tờ ít tít của em là ko dám tin vào T/Y nghe cứ điêu điêu thế nào ý.
    Ko hiểu em muốn jề ở TBTY . Còn nữa đây là nơi giao lưu em nên sang bên TVTY mà nhờ tư vấn nhé.
    Bài này phạm qui để nghi mod khoá lại
  4. cat152

    cat152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bạn này và cả của bạn bên trên nữa.
    @: post bài nhớ để ý gõ tiếng Việt có dấu ấy nhé.
  5. manhndvn

    manhndvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thôi vui lên mà sống bạn à.
  6. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Oài, đánh con gái là không chấp nhận được roài. Chia bùn với bạn.
  7. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đối với 1 người đàn ôg khi yêu mà đã vũ phu như thế rồi thì không chắc gì khi lấy làm chồng họ sẽ không cư xử như thế. Cho thằng đó out đi em à.
  8. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Uhmm... Tớ cũng như trường hợp của đằng ấy nhưng mà... tớ lại trong vị trí của bạn trai đằng ấy cơ.
    Èo, Miu của tớ thì chiều tớ như chiều trẻ con. Thế nhưng lần ấy, bọn tớ chỉ là bất đồng quan điểm gì đấy thôi, tớ cảm thấy không chịu nổi với cách nói chuyện của Miu và rồi, không kềm được, tớ cho luôn 5 đứa con trở về với má.
    Người nói câu giống như bạn của đằng ấy nói là Miu của tớ. Bọn tớ ko nói chuyện gì với nhau cho tận đến lúc về nhà. Tớ vẫn cương lắm, tớ nghĩ lỗi tại Miu nên mới làm tớ mất bình tĩnh như thế. Rồi thì Miu bảo, nên dừng lại... èo, nước mắt nước mũi tớ theo nhau ào ào. Nhưng sau đó thì Miu xí xóa cho tớ và cũng từ đó, tớ hiểu rằng, tớ ko bao giờ được phép làm như thế nữa.
    Tớ kể lể dài dòng chỉ để nói với đằng ấy rằng, đằng ấy phải nghĩ đến tình yêu và bản chất thật cơ (Chẳng hạn rất hiền lành như tớ nhưng cũng có 1 lúc nào đó bị đẩy sát vào tường) và ngẫm xem lỗi có phải từ đằng ấy nữa ko. Tớ nghĩ lỗi không bao giờ từ 1 phía cả đằng ấy ạ.
    Suy nghĩ cho kỹ nhé, đồng thời cũng kiên quyết để điều đó ko lặp lại nữa. Tớ á, có cho kẹo cũng không dám. Bây giờ chỉ thỏ thẻ, tỉ tê thôi. Nóng quá thì im lặng, ra ngồi quạt cho mát.
    Chúc ấy tìm thấy lại sự đáng iu của anh nhà ấy nhé.
  9. incon87

    incon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chưa là gì của nhau mà đã đánh.THế khi lấy nhau rồi thì chắc còn bị hành hạ. Bỏ lun đi
  10. cubopyh

    cubopyh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chă anh ấy làm thế vì đang có bực tưc j đấy.Nếu thành thật xin lỗi thì nên cho anh ấy cơ hội chứ

Chia sẻ trang này