1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi. Tôi không còn tin vào tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyenxanh123, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mieodaugau

    Mieodaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ đả đảo tất cả các thể loại đàn ông con trai đánh phụ nữ! Bất kể độ nông sâu của mối quan hệ!
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Vote!@!!!!!!!!! Nói chính xác, phải hiểu người đó ntn đã, lí do vì sao?? và mức độ đến đâu.
  3. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thật thô lỗ và vũ phu. Đấy là bản chất rồi. Làm sao tha thứ được chứ? Xin lỗi được lần này, tha thứ được, lần sau lại thế cho mà xem.
    Quyết định của bạn là đúng đấy.
    Tôi có người bạn mà người yêu nó ghen kinh khủng. Lúc nó ghen thì vô cùng thô lỗ, ăn nói không ra gì. Xúc phạm cả người yêu mình. XOng rồi cũng quỳ lạy xin lỗi đấy. Rồi hứa hẹn đủ điều nhưng mà chẳng thay đổi được,Bao nhiêu lần như thế rôi. Tức quá cũng đành phải chia tay vì không chịu nổi nữa.
    Đau 1 lần thôi, chứ không cứ nấn ná, níu kéo thì tình cảm của mình cũng bị tổn thương .
    Chúc bạn luôn hạnh phúc :)
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà quan trọng là làm sao mà bị ăn tát? Nếu vì cá tát ko mà bỏ qua tất cả: thời gian, mức độ iu nhau ( chuẩn bị cưới) ... Thì cũng ko nên. Cẩn thận tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy ạ. Suy xét mọi vấn đề ko sau này hối hận.
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nếu là tớ,tớ kô bỏ qua đâu.tớ ghét nhất loại con trai vũ phu và đặc biệt ghét nhất là tát và đánh vào đầu vào mặt.Mối tình đầu của tớ cũng chưa bao giờ đánh tớ cả nhưng anh bảo nếu để anh đánh tức là tớ cực cực kì láo.nếu láo như vậy ăn đòn là cũng đúng thôi.để người trong nhà đánh còn hơn là láo để đi ra ngoài đường bị xã hội đánh.
  6. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật, bạn nên xem lại mình. Không thằng đàn ông nào điên bỗng dưng tát cả.
  7. vanmeo86

    vanmeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay tên bạo hành này, nói thế có quá không nhỉ, nhưng...
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thật không hiểu nổi 1 người có thể đánh người yêu mình,hix,con zai đánh con gái đã không chấp nhận được rồi đây lại là người yêu.
    Thật sự tớ vẫn không chấp nhận kiểu con trai như vậy,nghĩ sâu xa 1 chút,về sau sẽ còn mức độ đánh như thế nào nữa nhỉ???
    Thiếu kiềm chế,quá nóng tính về sau khổ lắm lắm,bạo hành gia đình cứ thế mà gia tăng!!!
  9. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng vì tình yêu hết mức - nếu còn yêu.

Chia sẻ trang này