1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi uglygirl83, 12/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi đồng ý lấy nó... Và ngay lập tức, nó dẫn tôi ra bụi cây và èn én en... Nhưng khi chuẩn bị èn én en thì một sự việc kinh khủng xảy ra... Một con rắn đo đỏ bé tẹo tự nhiên loe ngoe ở đâu bò ra, chực cắn tôi... Hắn trông thấy con rắn mà vẫn cười cười trông rất đểu... Tôi đã nhận ra bộ mặt thật của hắn... Rõ ràng, hắn thấy tôi chết mà không cứu... Con rắn thì sắp cắn tôi đến nơi... Tôi hốt hoảng thét lên, và theo phản xạ tự nhiên, túm lấy cổ con rắn, bóp cho nó một nhát thật mạnh... Hắn, có lẽ quá kinh ngạc về hành động dũng cảm của tôi nên đã kinh hoàng thét lên một tiếng thất thanh như vừa bị cắt tiết... Rồi mặt hắn tái nhợt, xanh thẫm lại... Hắn ngã lăn ra đất và chết ngất... Thì ra hắn là một thằng con trai hèn nhát... Con rắn cũng hốt hoảng bò vào nằm cạnh cục gạch.. Thì ra là thế! Hắn nuôi rắn để hại tôi!!! Tôi tự nhủ: một kẻ độc ác và đê hèn như hắn, làm sao xứng đáng với tôi cơ chứ! Tình cảm của tôi đối với hắn chợt biến đi đâu hết.. Tôi chả cần hắn nuôi tôi béo phì nữa, chả cần cái cục gạch to đùng dùng làm tổ rắn của hắn nữa.. Thà đứng xem mấy thằng kia xỉa tăm vào bụng nhau còn hơn... Thế là tôi đi thẳng!!! Mối tình đầu của tôi kết thúc!!! Nhưng từ đấy tôi lại đâm ra mê rắn... Ở đâu có rắn là tôi phải đến xem bằng được và nếu có thể thì bóp cho nó một cái... Tôi rất thích cái cảm giác ấy... Hiện giờ nhà tôi nuôi rất nhiều rắn, nhưng chưa con nào bóp thích như con rắn mà hắn nuôi... Lạ thật!!

    [​IMG]
    http://ttvnol.com/forum/f_304 <-- Welcome to Physics Club ;)
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là coi thằng Ịch Fai giống cái Quickstick hả,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  3. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là các bác nhà mình có một chí tưởng tưởng phong phú như con thú ý nhờ. chuyện như thế mà bịa ra ngon ơ trông như thật. Khâm phục khâm phục. Các bác làm cho em thấy phê như con bê ấy.Tiếp đi..........
    MTT
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đồ biến thái,lấy cốt chuyện con rắn đầu đỏ nhỏ bãi nước bọt,thằng thâm nho thật
    Cantona
  5. uglygirl83

    uglygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt thi đại học , tôi đưọc bố mẹ cho đi chơi xa .Sướng!!
    Cuối cùng thì tôi cũng thi đỗ đại học (mặc dù chỉ là 1 trường dân lập)Ngày đầu tiên vào trường mới lại thấy mới lạ giữa khung cảnh ới , con người mới nhưng nó khác hẳn cái cảm giác như của năm vào lớp 10
    Tôi loay hoay tìm chỗ gửi xe (bây giơ đã đưọc lên đời động cơ rồi) thì "rầm rầm" ,.Lại có chuyện rồi đây "lạy thánh Amen" cái xe mới của con .Tôi quay ngay ra sau với bộ mặt tức giận nhất của tôi có thể có đưọc .Á! nhưng chưa kịp trút cơn tức giận thì ... mắt lác xệch , mồm chữ o , trông lúc đó chắc tôi fải buồn cười lắm >HÌnh như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thì fải , bằng chứng là "cái thằng cha " mà tôi đã "từng theo đuổi " lại ở ngay trước mặt tôi luc này , cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng tôi có thể quên mỗi thứ về hắn mà cũng lạ hình như tôi với hắn có duyên với những sự " va chạm " hay sao đó
    Hắn cưòi nhăn nhở , mà sao lại có ngưòi hay cười đến vậy chứ .Hắn có biết rằng nụ cười của hắn làm "chết điếng " tâm hồn 1 người con gái như tôi ko nhỉ?
    "A gặp ngưòi quên r ồi , Bạn cũng học trường này à?" .Trời ạ , hắn lại có thể hỏi 1 câu ngớ ngẩn thế cơ chứ , có thể ở 1 môi trương lạ chưa quen ai mà gặp được người dù đã quen ít hay nhiều thì ngưòi ta cũng t ỏ ra vồn vã hơn mọi khi thì fải .Như hắn vậy , cứ làm như tôi với hắn đã là những người bạn thân thiết lắm vậy .Tâm trạng tôi lúc đó ko biết là nên vui hay nên buồn nữa, vui vì lại đưọc gặp lại hắn , lại đưoch hắn cười với tôi , nhìn tôi .Còn buồn vì nếu cứ gặp hắn thế này chắc hình bóng của hắn sẽ đi suốt cả cuộc đời tôi mất
    Hắn hỏi tiếp " Thế bạn hoc lớp nào?"
    "Hình như là lớp X"_ "Tôi học lớp Y"
    Thế là 2 lớp lại gần nhau .Cái ssố tôi với hắn hình như chỉ được "gần" mà ko được "chung" >nhưng dù sao thì lên đại học vẫn khac với hồi cấp 3 một chút , có nghĩa là khi học ở giảng đường thì lớp tôi với lớp hắn học chung với nhau , nói túm lại là mọi việc có thể tiến triển tốt hơn hồi cấp 3 .
    Hắn vẫn vậy mà có khi còn hơn nữa , tuần chỉ đi học 1 lần là đủ , bây giờ trông càng " ngổ ngáo' hơn.Ngày lại ngày trôi qua , 1 hôm chẳng hiểu thế nào ( có thể là tôi hiểu ) mà tôi và hắn lại ngồi chung với nhau .Toi ngồi học mà đầu óc để lên mây , còn hắn ngồi nguớc mặt lên bảng , sách ko , vở ko , theo hắn nói thi " chỉ cần mang cái đầu đi là đủ".Hắn với tôi nói chuyện linh tinh , dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển mà tôi cũng chẳng nhớ là nói chuyện gì nữa.Dù sao cũng thu được 1 kết quả khả quan là tôi đã hỏi được số điện thoại của hắn, rồi có thể là fép lịch sự cho nên hắn cũng hỏi tôi số đt, chắc cũng để đấy mà thôi.....
    Rồi chuyện bất ngờ nhất đã đến, hắn gọi đt đến nhà tôi , lúc đó hắn hỏi "Có nhận ra ai ko?" Làm sao mà tôi ko nhận ra giọng nói của hắn được chứ, dù hắn có nói xa cái ống nghe 1m chắc tôi cũng vẫn nhận ra .Tai tôi mẫn cảm với giọng nói của hắn thì fải mà cũng tại giọng nói của hắn ấn tưọng lắm cơ.Tôi xuc động trong 3 giây , may mà lúc đó ko hét tướng lên mà còn thông minh để fát ngôn 1 câu thông minh " Ko,Ai đấy ?"_"Kiên đây mà"
    "ừ có chuyện gì ko?"Trời ạ sao mà tôi ngu ngốc hỏi 1 câu bất lịch sự thế cơ chứ.Hắn cười.Trong đt giọng cưòi của hắn hay tệ .Tôi có cảm giác còn hay hơn cả ở ngoìa đời nữa
    "KO có gì, chỉ gọi đt nói chuyện chơi thôi .Có được ko?"
    Dĩ nhiên là đưọc quá đi rồi
    câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ là những chuyện fiếm, chẳn có đàu đề mà cũng ko có kết thúc , dù sao thì ko có kết thúc cũng hay .Lần đt thứ nhất của hắn là thế.Lần thứ 2.........
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bạn ugly dắt hắn đến hội 83 cho chúng tớ chiêm ngưỡng cái. Tò mò wá
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn uglygirl83 này cứ như là viết tiểu thuyết ấy nhỉ.
    Mà tôi nhận xét câu chuyện của bạn nhá. Nó không phải là mối tình đầu mà chỉ là những phút xao động thôi.
    <html>
    <body>
    <marquee behavior=scroll direction=right loop=infinite>
    <size=3><red>Tôi thích làm quen
    </red></size=3>
    </marquee>
    </body>
    </html>
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thằng ngu....Quickstick dùng để thử thai chứ.....

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    nè chiêm ngưỡng nó hay là chiêm ngưỡng con rắn của hắn thế...

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  10. uglygirl83

    uglygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 , lại cái câu hỏi mà tôi ghét fải tra lời "Có nhận ra ai đây ko?".Hình như hắn thích được người ta trả lời là " có" hay sao đó .Lần này cuộc nói chuyện của chúng tôi đã có chủ đề , Vâng có chủ đề, híc các bạn có biết chủ đề là gì ko nhỉ?
    Chủ đề "CHÓ", thật nức cười, nhưng dù sao thì được nói chuyện với hắn cũng là vui rồi , mà cũng tại tôi , lúc đó có tiếng chó sủa tôi đoán là chó Bec_giê còn hắn thì cho đó là tiếng sủa của giống chó.....gì đó mà tôi ko nhớ được tên bởi vì tôi có am hiểu về chó lắm đâu.Hình như hết chuyện để nói hay là vì trúng " tủ" của hắn mà hắn tuôn ra 1 tràng về giống cẩu , nào là chó tây , chó ta , chó lai giống nay giống kia v..v cho đến món "giả cầy" ở Nhật Tân.Trời ạ! .Tôi nghe , thỉnh thoảng a dua vài câu cho có vị.
    Lần thứ 3 , lần này thì chủ đề là "người" xin nói luôn ra là như vậy.HẮn nhờ tôi xin ssó đt của 1 côn bé cùng lớp tôi mà theo như lời hắn nói thì cô ta xinh , cô ta" chịu chơi" , cô ta.... còn theo tôi thì cô ta chẳng được "cái mẽ" gì cả chỉ được tài õng ẹo là giỏi _Với lại ở trường tôi _1 trường "nổi tiếng" ầm ầm là "trai đú , gái sành điệu" thì "loại" con gái như thế thiếu gì , chẳng có cá tình gì thế mà hắn cũng thấy thích cho được.Dù sao thì tôi cũng nhân lời làm giúp hắn thì ngưòi ta vẫn bảo là "Hạnh phúc của mình là làm cho người mình yêu hạnh phúc" đó thôi.Tôi còn xuất sắc đến nôĩ ko những xin được số đt cho hắn mà còn xin luôn địa chỉ nhà cho hắn luôn.
    Đấy , thây kệ hắn.Hắn vui là tôi cũng vui rồi .Rồi thời gian ngắn sau , đã thấy chàng và nàng vi vu đánh bóng mặt đường nhựa trong những trưa hè oi ả(hi hi hi).Dù sao thì hắn cũng ko fải là kẻ dễ quên bạn bè cho nên thỉnh thoảng hắn cũng gọi đt cho tôi rồi kể về những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của hắn, những trận "đốt tiền" tôi nghe mà thấy tiếc quá.
    tôi cũng muốn mở lời khuyên hắn lắm chứ ,nhưng lại thôi bởi có nói hắn cũng để ngoài tai , đối với hắn thì chỉ khi nào hắn thích thì mới thôi chứ chẳng ai có thể ngăn hắn ko làm cái gì cả .
    Kết quả của những trân chơi bời " tơi tả" đó là hắn ko đuợc thi môn nào cả , còn cuộc tình theo kiểu " cưỡi ngựa xem hoa" với cô nàng lớp tôi cũng đi đến hồi kết thúc.
    Rồi đột ngột hắn noíi với tôi là hắn sẽ nghỉ học.Tôi hỏi hắn nghỉ họ thì hắn định làm gì? HẮn cười,nói " Chán tổ lái xe máy rồi đang định học lái xe để đi tổ lái ô tô cho sướng ".Sau mấy tháng đi học ,hắn cũng nhận được bằng lái .HẮn ra lái xe cho 1 người bà con chạy hàng gì đó từ LẠNG SƠN về HÀ NỘI.Hắn kể là đi thế cũng vất vả lắm nhưng được cái là đi đưọc nhiều nơi , kiếm được nhiều tiền .Hôm từ Lạng Sơn về hắn bảo là có mang cho tôi 1 đôi rùa núi .Hắn tặng tôi nhưng chưa có dịp mang sang thì lại fải đi chuyến hàng tiếp theo , rồi cứ lần khần mãi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy hình dáng con rùa núi nó trông như thế nào
    Rồi lại đột ngột (hắn thích chơi trò cảm giác mạnh mà) hắn lại thông báo với tôi là hắn sẽ đi "nước ngoài" , mà theo như hắn nói thì là sang đó làm ăn "nhớn".Tôi hỏi hắn "Thế ko định đi chạy hàng từ LS về HN nữa sao?"_ HẮn nói giọng kể cả" Sao học trường khối kinh tế mà đầu óc lại nhỏ bé vậy , làm ăn cò con thế thì ko đủ nuôi mồm mình làm sao nuôi đủ vợ với con"Úi giời ạ, hắn nói thế khiến tôi giật mình thon thót , chắc fải đọc lại xem trong sách trang nào co nóii là đi Nước ngoài sẽ giàu ko nhỉ?
    Thôi thế thì thôi , Anh cứ đi đi xem anh làm ăn ra sao ,làm ăn "nhớn" cái kiểu của anh là gì, Dù gì thì gì tôi cũng cầu chúc cho hắn lên đường binh an , gắp nhiều may mắn.Trước khi đi , hắn cũng mang sang cho tôi đôi rùa núi , tặng vật đầu tiên hắn tặng tôi .Rồi ngày lên đường cũng đến , hôm đó tôi ko ra tiễn hắn mà chỉ goi đt cho hắn , bảo hắn cười với tôi lần chót .Cái ngày hắn bay sang nơi xa xôi nào đó thì ở nhà 2 con rùa cũng lăn đùng ra chết( cũng ko hẳn là lăn đùng)_ con rùa đực lớ ngớ thế nào bò ra đường cái bị 1 con xe tải cỡ 2, 5 tấn đè cho vỡ cả mai , lòi cả ruột chết luôn ko kịp "trăng chối" với vợ rùa ở trong nhà gì cả , thế cho nên chắc là do nhớ chồng quá ,hay là tại tôi ko biết cach chăm soc nên rùa cái cũng chết theo .Nhìn xác 2 con rùa( xác 1 con nát bét) nằm ngay đơ trước mặt tôi có cảm tưởng như tình yêu của tôi với hắn cũng chết theo luôn 2 con rùa đó rồi
    Tình yêu là gì nhỉ? Cho đến giờ tôi vẫn còn ko hiểu nỗi giũa tôi với hắn là thứ tình gì nữa.Tôi có yêu hắn thật ko , hay chỉ là những ấn tượng từ thuở ban đầu.Dù sao thì tôi vẫn luôn nhớ đến hắn _kẻ đã nhỏ axit lên trái tim bằng đồng của tôi..........

Chia sẻ trang này