1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtumuonyeu00, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi............

    ngày buồn tháng nhớ năm thương

    NG yêu thương của anh !
    hôm nay đã là ngày thứ 1035 kể từ khi em bước chân ra khỏi đời anh . ngày nào anh cũng nhớ đến em . càng cố quên em anh càng không thể . bởi vì sao hả em ? có lẽ bởi vì anh quá yêu em . anh xin lỗi , anh không thể làm theo lời của em là quên em đi được . em quá đặc biệt trong đời anh .
    người ta nói : tình yêu đẹp càng đến nhanh bao nhiêu thì nó càng ra đi nhanh bấy nhiêu . phải chăng ông trời đã ghen với tình yêu của chúng ta mà cướp em vĩnh viễn khỏi đời anh ???
    anh nhớ mãi cái ngày chúng ta gặp nhau . em bỡ ngỡ quá , trong sáng quá . cho đến hôm nay , khi em đã ra đi mãi mãi thi anh vẫn không thể nào quên được cái nhìn đầu tiên của em dành cho anh .....
    những lần anh được ở cạnh em là những ngày hạnh phúc nhất của đời anh , vậy mà ......
    bây giờ em đang ở nơi đâu ??? tại sao em lại bỏ anh mà đi mãi mãi như thế chứ ??? em biết không ? những ngày qua anh sống một cuộc sống không tình cảm . không chia sẻ .... không gì hết . nhiều khi anh muốn chết nhưng em muốn anh phải sống để hạnh phúc & làm cho em một điều kiện ; một điều kiện cực kì đơn giản mà em không thể sống để thấy . nhưng em yên tâm . anh sẽ thực hiện bằng được vì em .
    bây giờ anh mới thấy cuộc đời người ta ngắn ngủi quá . như một ánh chớp của vũ trụ vậy , loé sáng rồi vụt tắt . để lại cho người sống nỗi buồn đau vô hạn .
    anh mới thấy thấm thía thể nào là sự đau khổ , nhưng em ơi ... em đã đi mãi mãi rồi . em đã bỏ anh rồi . đó là sự thật quá đau khổ mà anh phải chấp nhận . ..........
  2. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc ặĂi, em ko hiỏằfu chỏằc ngoài ? hay 'i sang thỏ giỏằ>i khĂc hỏÊ bĂc?

    VTV
  3. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cô ấy đi đâu tui la,f sao biết được
    cô ấy có nói cho tui biết đâu mà bây giờ tui cũng ko quan tâm nữa
    nối tiếc lam gi cho đau khổ phải ko?
  4. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    sai lại nói như vậy được chứ
    khi chia tay với bất cứ ai
    khnôglẽ bạn không cam thấy buồn sao
    như vậy thỉ bạn không thương người ta thật lòng rùi
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  5. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật sự khi đọc cái topic này ! Hoangtumuonyeu00 làm tôi thấy thấm thía hai chữ : CON - người !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  6. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đấy là mối tình 3 năm trước của tôi rồi nên bây giờ không còn yêu nữa tồi
    nếu là bạn ,bạn cung nghĩ như tôi thôi phải không ?Đừng nghĩ về tôi như vậy mà tội nghiẹp
  7. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    em thương nhớ !
    người ta nói thời gian không bao giờ trở lại , tất cả những gì thời quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ thôi . nhưng bây giờ . 2 chúng ta . chúng ta đều cô đơn & đau khổ . tại sao em vẫn còn cái tính trẻ con ngày xưa ấy nữa chứ ??? tại sao em không chịu đến với anh ??? chúng ta tuy không được có những ngày thật hạnh phúc nhưng vẫn còn có thể bù đắp những gì mất mát . em không nghĩ thế sao ???
    hạnh phúc dở dang nhưng cũng an ủi phần nào nỗi lòng của nhau . anh biết em còn yêu anh . còn anh , anh cũng còn yêu em nhiều lắm . anh hi vọng em sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh . sự thật là anh rất hối hận về chuyện ngày xưa , nhưng thôi . hãy để chuyện ngày xưa mãi là quá khứ em nhé .
    mỗi lần trời mưa , anh lại chạnh lòng nghĩ đến bao kỉ niệm ngày xưa . anh thèm được em chăm sóc như ngày nào nhưng dường như điều mong muốn nhỏ bé của anh khó thực hiện được quá .
    em ơi ! anh cảm thấy đời anh không thế thiếu em được , anh yêu em nhiều lắm . hãy trả lời anh nhanh nhé em ........... anh rất mong tin của em .

    _________________
    hãy quý trọng những gì mình đang có

Chia sẻ trang này