1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi giang_oliver, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_oliver

    giang_oliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi.

    Mỗi người trong chúng ta, ai cũng từng có những rung động đầu đời, có thể đó là mối tình đầu của bạn nhưng cũng có thể đó chưa đủ lớn để là một tình yêu, song là thứ tình cảm trong sáng và rất đẹp, lãnh mạn và ngây thơ.
    Lập ra topic này để mọi người cùng chia sẻ những giây phút đã đi vào "lịch sử" cuộc đời mỗi người, những kỉ niệm đáng trân trọng và giữ gìn. Để mỗi khi ngồi trầm tư nghĩ về quãng đường mà chúng ta đã đi qua, có chút gì để nhớ, để hoài niệm và để sống tốt hơn nữa với chính mình.
  2. giang_oliver

    giang_oliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh là những người bạn thơ ấu. Hàng xóm cách nhau không phải là dậu mùng tơi như trong lời một bài hát, chỉ đơn giản là chơi cùng nhau. Tuổi thơ êm đềm và không ít những kỉ niệm của tuổi trẻ thích nô nghịch hơn là học hành.
    Tôi có cảm tình với anh, đơn giản và trong sáng. Có thể bởi chúng tôi giống nhau về tính cách, trầm trầm và rất đỗi gắn bó với mẹ.. lên cấp 3 tôi quyết định LÀM MộT CÁI GÌ ĐÓ để bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết. Và tôi đã quyết định: viết thư tỏ tình. Thật dũng cảm phải không? Lại là một đứa con gái viết thư để cưa cẩm một gã con trai nữa chứ. Vậy mà chả hiểu sao, lấy dũng khí từ đâu tôi lại gửi lá thư đó. ....Và tôi hồi hộp chờ thư hồi âm của anh. Một ngày, hai ngày,...và nhiều ngày sau đó tôi vẫn sống trong thấp thỏm chỉ vì mong nhận được một câu trả lời.(Sao hồi ấy mình lại trẻ con thế cơ chứ.)
    Hoi do toi hoc lop 10 va den tan 3 nam sau toi moi nhan duoc thu hoi am cua anh. (Ki luc wa, ai co the doi cho mot cau tra loi lau den the nhi? Chac chang co ai dau vi chinh toi da cho rang anh khong co tinh cam voi minh va viec gui thu to tinh la mot sai lam. Biet the thi da muon roi. Hix hix....)
    Anh viet cho toi, mot la thu khong dai lam, cung khong qua mau me giay thom hay la trich dan nhung cau tho day xuc cam ma bon con trai thuong trom o dau do va "dinh kem" vao. Chi la mot to A4 voi nhung dong chu duoc viet thang hang va nhung loi le gian di. Anh noi rang " Anh yeu em", mot cau noi tuyet voi phai khong? Luc do toi cam thay minh xuc dong that su, cam giac nhu la bay giua nhung tang may vay, em ai va bong benh.
    Chung toi thuong ngoi tren lan can nha anh va noi chuyen, nhung chuyen chang an nhap vao dau, nhung chuyen dung la chi nhung ke dang mo mong moi co the nghi ra duoc, chung toi noi ve nhung vi sao tren bau troi, dau la chom Bac Dau dau la Dai Hung tinh va Tieu hung tinh, va ve du dinh xay mot ngoi nha co the ngam sao giua troi dem, ....Va dac biet la noi ve buc thu tinh va quang thoi gian 3 nam cho mot cau tra loi.Tat ca deu nhu mot tro dua vay. That ngoc nghech.
    Het lop 12, toi di hoc tren Ha noi. Con anh cung hoc dien tren Uong Bi.Bat dau tu day chung toi khong con nhieu thoi gian de tam su va noi chuyen nua, moi truong moi cung lam thay doi nhieu thu. ANh van goi dien cho toi, chung toi khong con noi nhieu ve thoi gian truoc day nua ma xen vao do la nhung cau chuyen ve truong moi, ban moi.
    Khoang cach luon la con dao hai luoi trong tinh cam, no se lam bung len ngon lua yeu thuong va lam lui tan cung chinh ngon lua ay neu ca hai khong con niem tin nua. Dang tiec la toi lai roi vao truong hop thu 2...
    Chung toi van la nhung nguoi ban tot cua nhau, van gap nhau nhung lan ve nha dip he hay Tet nguyen dan, van co the ngoi tro chuyen va vui dua cung nhau...Chung toi la nhung nguoi anh em thuc su, co the chia se nhung kho khan hay niem vui trong cuoc song, co the tam su ve nguoi ma minh dang thuong tham men trom, thang than va khong he quan tam den nhung gi thuoc ve qua khu. Mot ket thuc nhu vay la co hau va nen nhu the phai khong moi nguoi?
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chu choa .. lãng mạng quá nhẩy ,, chồi ôi ước gì mình cũng được cí tuổi thơi chân đất như thế này
    hic nghĩ lại mới nhớ mình cũng có vài đứa hàng xóm nhìn cũng kô đến nỗi mà chả thấy chơi bời gì với mình
    xì ..
  4. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ nhất , phòng chúng tôi gồm 12 người . Cái ngày mà ktx nữ còn ở cạnh giảng đường B .Năm chúng tôi vào ,vì ktx chật chội nên chúng tôi được xắp xếp ở ngay phòng đầu của dãy, thế nên ai qua lại ktx nữ là chúng tôi điểm danh được hết .12 đứa chúng tôi cùng khoá lại cùng tuổi ,nên rất nhanh chóng chúng tôi đã hoà nhập được cùng nhau . không biết bao chuyện vui buồn ....được cùng nhau chia sẻ cho đến tận lúc ktx nữ phải chuyển sang ktx nam (nói cho cùng , các bạn nam là được lợi nhất , vì không còn phải đi lại xa xôi nữa , chứ mỗi lần thấy mấy đứa phòng tôi mà giận rỗi các bạn nam thì đến là khổ , xa thế mà vẫn phải ngậm ngùi đi bộ về ktx , ) Năm thứ nhất ,phải nói là phòng tôi được cưng nhất ktx và cũng là đối tượng được chăm sóc nhiều nhất , NHững ngày đầu , phòng tôi lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào thăm hỏi , đồng hương đồng khói có ,,, tăm te có ....vì phòng tôi lúc mới vào toàn là năm thứ nhất , trông đứa nào cũng thỏ non và xinh xắn nữa ( nói thực tôi cũng phải công nhận cái hồi đó bọn nó kiêu thật ) mỗi khi khách đến phòng ,đều phải có quà mới được vào ,hình như đã thành cái lệ . Ngày mới vào , phòng tôi chơi hơi thân với mấy bạn bên lái 1 , (chẳng nói dấu gì , cũng có mấy bạn bên đó thích mấy bạn phòng tôi ) Hôm đó vào thứ 7 , tôi vốn không có nhiều bạn , nên cũng không biết đi đâu chơi ,đành ngồi ở phòng hóng hớt ... thấy mọi người có nhiều bạn đến thăm cũng thấy tủi thân, nhưng hồi đó quần chúng lắm , chưa có người yêu ,thế nên ai đến phòng cũng nhiệt tình nói chuyện vui vẻ , rồi cũng quen hết mọi người . Nhưng dù thế , tôi cũng vẫn chỉ là người ngoài cuộc , chúng nó có bạn đến thăm đều có quà ,có hoa cả , nhất là vào thứ 7 như thế này ,chỉ tôi là không có ! tôi chỉ có thể nhăn nhở cuời thế thôi chứ cũng buồn lắm ! hôm đó nghe nói mấy bạn bên lớp lái1 trực chiến , tối các bạn ấy sang sớm , rẽ qua phòng tôi chơi , rồi qua trực chiến luôn , gần đó mà , cứ nhòm lúc nào không có quản sinh là lại vào phòng tôi chơi ! ngồi buôn dưa lê , hôm đó phòng tôi đông khách , tôi cũng ở nhà chơi với mấy bạn , giường nào cũng ngồi chật cả , không hiểu sao hôm đó phòng tôi lại được tặng nhiều quà đến thế , hầu như ai đến cũng mang theo quà , cả buổi tối hôm đó phòng tôi như 1 buổi liên hoan vậy , mặc dù tôi chẳng được ai đích thân mang đến tặng , nhưng do ăn ở có hậu thế nên cũng được chia sẻ rất nhiều , thậm chí còn ăn nhiều hơn bọn nó nữa chứ, vì chúng nó còn e thẹn chứ tôi thì chẳng vấn đề gì cả . Vui lắm , nói chung là mọi nguời đều nói chuyện rất thoải mái , tôi cũng chẳng để ý gì , trong số các bạn ấy , ai cũng như ai , tôi cũng chỉ biết trong số đó ai là người đang tán ai ở phòng , còn lại thì đều là bạn cả ,chỉ thấy có 1 bạn hơi lạ là khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng xin phép về trước , dăm ba câu chuyện , cười nói vui vẻ , rồi cũng đến giờ về ,,, tôi thuộc trong số mấy đứa đi ngủ sớm ! còn lại thì chúng nó ngồi bàn tán gì đó tôi không biết nữa ! chỉ biết là hình như muộn rồi mà còn ai đó tìm mình thì phải ! nghe chúng nó xì xào gì đó ,tôi cũng kệ không dậy , vì chắc không có gì quan trọng , nếu không bọn nó đã gọi !
    khoảng hơn 1g hay gần 2g đêm gì đó , tôi tự nhiên thấy mệt không ngủ được , thấy ngột ngạt quá , trong lúc còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ .. bỗng thấy có tiếng đứa nào đó ho sù sụ .. rồi tiếng cựa mình trằn trọc ! cái bọn này hôm nay sao thế nhỉ , toàn đứa khó ngủ vậy , làm mình cũng không ngủ được nữa . Chợt trưởng phòng hét lên ! khó thở quá , chết mất thôi ! Nó vẫn vốn không tự kiềm chế được khi có chuyện gì đó xẩy ra ! nó hét to khiến cả phòng phải dậy ! vài đứa nữa cũng ho to thành tiếng , cả bọn dậy mò mẫm bật đèn , đứa nào cũng xôn xao kêu là khó chịu, ngat thở không ngủ được ! chợt con phương hét toáng lên , tao biết rồi chúng mày ơi ! tại cái giỏ hoa sữa kìa , cả phòng đổ dồn mắt vào cái giỏ xe chất đầy hoa sữa đó. TRờiiiiiiiiii thì ra thế ,tôi còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu gì thì bị chúng nó kết tội ! vài đứa tranh nhau giải thích , tranh nhau đổ tội , cuối cùng tôi mới biết ! trong số những câu chuyện chẳng ăn nhăm gì lúc tối , cái phương nó trêu tôi là tôi thích hoa sữa , thích mùa đông ( những bí mật ngô nghê mà tôi chót dại đem nói với nó), và cũng giải thích được tại sao có 1 bạn bỗng dưng về sớm , rồi tiếng ai đó còn đến tìm tôi lúc đã muộn , Lúc này tôi đã tỉnh ngủ khi thực sự biết mình có liên quan , chúng nó băt đầu tấn công và dồn sự bàn tán vào tôi , tôi bị trêu đến đỏ cả mặt .... tôi phải 1 mình chống trả với bọn nó ! vì phòng tôi nghiêm khác lắm , đứa nào có lỗi với cả phòng là phải ngoan ngoãn trực nhật thêm 1 ngày so với phân công !phải thu quần áo ! phải đổ rác vvvv hu hu khổ sai lắm chứ có ít đâu , tôi vốn chưa bị phạt lần nào kể từ ngày vào đến giờ! vì lỗi đó theo tổng kết của phòng thường là do tình yêu đem lại ! mà tôi thì .... vốn " trong sáng" thế nên tôi quyết cãi bằng được . tôi thấy quá vô lý là tại sao đổ tội cho tôi trong khi tôi không phải là người nhận hoa, sau đó lại còn ngờ nghệch đến nỗi để hoa vào giỏ xe trong phòng , rồi đóng cửa đi ngủ nữa chứ ! Thế nhưng càng cãi càng chết .... quá nhiều lý lẽ hợp lý có vô lý có đưa ra để chống lại tôi . Rốt cục tôi không thể nào cãi lại được , chúng nó quá to mồm , hơn nữa tội đó được kết vào lỗi do tình yêu đem lại ! khoa lái quả là rất lãng mạn ! đa tình ! về sau này tôi còn được may mắn nhận thêm vài lần tỏ tình kiểu kiểu như vậy nữa ! cảm giác cũng không tồi .Nhưng cái lần đó , tôi hậm hực phải thực thi các công việc công ích đó một cách miễn cưỡng ! ngay lúc đó tôi phải ôm chỗ hoa đó chạy ù ra ngoài để ,trời tối ... sáng hôm sau phải đem vứt ( thành thực là xin lỗi bạn , nhưng đó là hiện thực cuộc sống , dù không phải là ngay lúc đó thì sau này cũng vậy ) ! chỉ biết rằng điều khiến tôi lấy làm an ủi nhất lúc đấy là !: MAY MÀ CẢ PHÒNG TÔI CHƯA RA ĐI VÌ HOA
    http://www1.ttvnol.com/forum/vimaru/449877/trang-9.ttvn
  5. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    eo ơi .. lại 1 mẩu chuyện nữa này .. chu choa thấy mấy em bé ở đây post bài bộc lộ mờ chẳng mún ngủ tẹo nào . hic :(
  6. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,
    vưỡn chưa có!
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mình vẫn còn nặng lòng với PC lém, chưa thể nào quên được, mà đã không quên được thì mình làm sao có thể sẵn sàng đón nhận một cái khác được chớ...
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ứ tin! he he
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hic... Vâfn chưa có
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi đang tâm trạng khi đọc bài của ai đó với nick name giang gì gì đó thì đọc bài của ông này.,Tự nhiên tụt cả hứng chẳng muốn tâm sự về mối tình đầu của mình nữa

Chia sẻ trang này