1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    em làm BGK đuọc hông chị?
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em cứ vừa tham gia vừa làm BGK luôn , ko ai ý kiến chi đâu
    Hehe....
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy vô đây xì pam không à. Quá ít người tham gia dự thi. Chả có kinh nghiệm gì nếu ko tui cũg tham gia dự thi.
  4. artbkdn169

    artbkdn169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tiểu đệ post bài này ko phải để dự thi !! Nhưng mà nhìn cái chủ đề này lại nhớ tới một lá thư tình bất hủ của 1 anh hùng ĐN nên post bài này !! Có thể dùng nó như một tiêu chí so sanh chăng ? Hoặc giả nếu ko làm gì thì để đọc cho đỡ buồn cũng được ... hi hi ... tại đâu thấy ai post bài dự thi ngoài mấy pác "BGK" đâu !!??
    Thư của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi gửi người yêu
    Đà Nẵng, ngày 15/4/1963
    Quyên mến!
    Anh về chưa đến nhà thì anh gởi liền cho em một lá thư. Không hiểu vì lẽ gì mà sự trông đợi của anh lại rơi vào câm nín? Nhưng anh vẫn tin rằng thư bị lạc, chứ có lẽ nào em nhận được mà lại chẳng hồi âm. Nếu em không nhận được thư anh, thì có lẽ em đã trách anh nhiều, cũng như anh đã trách em trong mấy ngày gần đây vậy.
    Hôm nay, anh lại viết thư nầy để gửi cho em, nói lên cái tâm trạng của anh trong mấy ngày xa em. Và cũng mong được em kể lại tâm trạng của em trong ngày ấy.
    Ngày anh bước chân lên xe, lòng cảm thấy nao nao, trông cho đường đất thêm gần lại để thỏa lòng mong nhớ trong hơn một năm trời xa cách. Qua hai ngày đi đường mệt mỏi, nhưng khi về đến nhà vẫn thấy vui. Nhưng cái vui chỉ đến với anh trong cái buồn, vì lòng đang nặng trĩu một tình thương và hình bóng của em, tuy rằng tình quê hương vẫn đầm ấm, với tất cả tình thương. Nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì ở giữa tim anh, nên không thể bằng lòng để hưởng những cái vui bên ngoài được. Mấy ngày gần đây, anh rời nhà quê lên Đà Nẵng để đón tin em, nhưng trông mãi vẫn không thấy. Anh hiện đang vận động tìm một việc làm tại Đà Nẵng. Dù sao anh cũng trở lại Sài Gòn để tính xong câu chuyện của chúng mình, rồi mới tính đến chuyện làm ăn được.
    Bấy nhiêu lời trên đây, tưởng em đã lãnh hội được cái tâm trạng của anh rồi. Vậy trước khi dừng bút, anh nhờ em chuyển lời thăm hỏi của anh đến gia đình ba má cùng các em và chị Kim Anh.
    Cuối cùng, chúc em được như ý. Anh ?omừng?.
    Thân mến chào em
    Ký tên: Nguyễn Văn Trỗi
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Úi! hihi! Cái gì cũng có bước khởi đầu! Dzậy là tốt roài! Sm đã chuẩn bị xong rùi nhưng vẫn chưa post lên được vì có 1 chút trục trặc kỹ thuật! Thôi thì ai có cái gì hay hay post lên cho bà con tham khảo rồi lấy cảm hứng cũng được!!!
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    To: thaonguyensm:
    Nhìn qua nhìn lại thấy toàn BGK không như ri thì 1 giải đã là nhiều rồi, cần chi thêm nữa?
    Thôi coi như tôi thiếu bạn một giải đi nha, mai kia khi nào cần tôi hứa nhất định sẽ ủng hộ 1 giải chi đó (ít nhất ngang với cặp vé xem phim, hoặc hơn )
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1/2 còn lại của m!!
    Cuộc đời này có quá nhiều màu sắc, m thích những sắc màu đó, nó làm cho m thấy cuộc đời mình thật thi vị! Nhưng chỉ có một điều làm m cảm thấy mình còn thiếu, đó là 1/2 còn lại của m, m đã tìm, đã kiếm hay cũng có lúc đã ngộ nhận gặp n trên đoạn đường đời m đang đi, nhưng điều đó đã không xảy ra! Tình yêu chỉ có một nhưng những cái na ná nó có đến tận hàng trăm, hàng nghìn, hay là m phải trải qua hàng trăm hàng nghìn lần như vậy mới gặp được n!
    N à! m không mong ước gì hơn, chỉ mong n là người quan trọng hơn cả cuộc đời của m, vì n m sẽ làm tất cả mọi thứ kể cả những điều mà trước kia m không làm được, vì n m có thể đi đến bất cứ nơi nào miễn có n bên cạnh! Vì n m có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe n nói, để chia sẽ những niềm vui nổi buồn của n, và n cũng vậy, vì m n có thể làm tất cả những gì miễn sao lúc nào cũng thấy nụ cười của m được trọn vẹn! M quá mơ mộng hay là quá đòi hỏi hả n, liệu n có thực sự tồn tại trên đời này không? Liệu một ngày nào đó m có thể nói với n rằng: M yêu N và m sẽ không bao giờ hối hận về điều đó không? Cho dù thế nào m vẫn mong được gặp n trên con đường của mình và để m có thể nói tiếng Yêu từ đáy lòng m!!!
    Chờ n!!!
    ĐN 04/01/2007
  8. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "BỐ EM LÀ MỘT KẺ..............TRỘM!!!!!!!!!!!!
    VÌ ĐÃ ĐÁNH CẮP CÁC VÌ SAO SÁNG TRÊN BẦU TRỜI VÀ GẮN NÓ VÀO TRONG ĐÔI MẮT EM"
    Nói thiệt câu này tui nghe người ta nói rồi tui viết lại
    123 dôdôdô
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cái này hổng phải là lời tỏ tình dễ thương mà là dễ xĩu thì đúng hơn! Nếu lỡ sm không may mà nghe ai nói với sm như vậy chắc sm bỏ chạy mất dép luôn quá! hehe!!!
  10. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hổng dám đâu.....
    đó là 1 trong 10 lời tỏ tình hay nhất thế giới đó
    không tin hỏi....... chú......Cuội..........đi
    Xí xí
    123 dô dô dô

Chia sẻ trang này