1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tôi

    em đã từng nghĩ, không biết con của chúng ta mai sau sẽ như thế nào nhở

    nó sẽ lấy của anh cái mũi cao, mắt hai mí thật to, mái tóc mượt nữa
    còn lại thì sẽ lấy cái miệng, khuôn mặt của em, vì e cươi xinh mà
    không biết nó có chân ngắn giống như em và anh không nhỉ? vì cả hai cùng chân ngắn
    anh bảo không đâu, vì nó sẽ được uống nhiều sữa úc thật tốt, nên nó sẽ rất cao
    ..
    em đã rất hạnh phúc
    trên đời này sẽ không còn người nào em muốn lấy làm chồng như thế nữa
    em chắc chắn rằng rồi anh sẽ lấy em làm vợ, còn em, dù phải chờ anh 1 năm, 2 năm e cũng sẽ chờ, sẽ chờ anh về để lấy em
    và em lại mơ mộng

    em lên kế hoạch học nấu ăn, học làm nem, học rán cá, ... học cầm đũa bời vì ở nhà em quen ăn bằng thìa
    .....
    đã muốn thay đổi thật nhiều vì anh
    ....


    em đang khóc
    em đã từng khóc rất nhiều, khóc một mình trong phòng
    phải cố gắng lắm để bố mẹ, chị không biết là mình đang khóc, em vốn sợ nhất là người khác nhìn thấy mình khóc
    phải cố gắng lắm để không nấc lên thành tiếng, mặc dù nước mắt cứ tuôn rơi, không thể kiềm được, khó lắm và đau lắm anh có biết không

    trái tim đã tan nát

    ...................

    anh đã bỏ em thật rồi
    mặc dù em đã van xin anh để quay lại với em, điều mà em đã nghĩ là em chẳng bao h phải làm thế cả, e vốn chẳng bao h van xin ai điều gì mà người ta không muốn cho mình

    chỉ vì em giận dỗi, em nói đòi chia tay trong khi em chẳng bao giờ muốn thế cả, chỉ vì em giận dỗi

    anh đã bỏ em thật
    anh nói những lời cay đắng: vì em nói câu đó nên anh đã quyết định chia tay, đã đã nói điều gì rồi là không thay đổi, không ân hận

    em vẫn chỉ là trẻ con, đôi khi nói ra những điều mà không suy nghĩ trước, không biết che giấu kiềm chế bản thân mình, anh đã bảo rằng anh thích điều đó vì em rất thật, vậy mà cũng vì em như thế, anh lại trách, lại bỏ em. Em nhận ra rằng, những lời nói chỉ là những lời nói, nếu như em khéo léo, em giỏi che giấu tình cảm của mình thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy

    mọi chuyện đã kết thúc, 3 tháng, đến nhanh và đi nhanh như 1 cơn gió

    mẹ đã từng nói
    cái gì chóng hợp sẽ chóng tan
    mẹ đã từng nói
    đừng nồng nhiệt quá, hãy tỉnh táo hơn trong mọi trường hợp
    mẹ đã từng nói
    hãy bình thường để rồi đến lúc nào đó sẽ không bị sock

    nhưng con chẳng bao giờ nghe lời nào cả
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tầm này năm ngoái tớ cũng như bạn, cũng khóc ướt chăn ướt gối vì mối tình đầu...cũng đã hy vọng rất nhiều...cũng đã mộng tưởng về tương lai rất nhiều...
    rồi vỡ tan nát hết.........
    ...cung đau..cũng buồn...cũng thẫn thờ...đầy tiếc nuối...
    ..Nhưng tất cả sẽ qua bạn ah...có thể bạn sẽ chả thê nào quên đc nhưng cũng sẽ khiễn bạn thấy nhẹ nhàng, bình yên hơn khi nghĩ lại
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tầm này năm ngoái tớ cũng như bạn, cũng khóc ướt chăn ướt gối vì mối tình đầu...cũng đã hy vọng rất nhiều...cũng đã mộng tưởng về tương lai rất nhiều...
    rồi vỡ tan nát hết.........
    ...cung đau..cũng buồn...cũng thẫn thờ...đầy tiếc nuối...
    ..Nhưng tất cả sẽ qua bạn ah...có thể bạn sẽ chả thê nào quên đc nhưng cũng sẽ khiễn bạn thấy nhẹ nhàng, bình yên hơn khi nghĩ lại
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống như Murphy''s Law, hãy sống như "Tái ông mất ngựa" ấy bạn ah.
    Sau cả một quãng đường dài, giờ nhìn lại mới thấy đau khổ vì tình yêu là nỗi khổ đau êm ái nhất đấy haizzzzzzzzzz
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống như Murphy''s Law, hãy sống như "Tái ông mất ngựa" ấy bạn ah.
    Sau cả một quãng đường dài, giờ nhìn lại mới thấy đau khổ vì tình yêu là nỗi khổ đau êm ái nhất đấy haizzzzzzzzzz
  6. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    anh nói anh yêu em nhiêu lắm
    anh yêu em
    anh yêu em
    tại sao
    tại sao chỉ vì thế mà anh nhất định bỏ em
    anh bảo rằng thi xong anh sẽ cho em đi xem phim 3D, đi công viên, đi chơi, còn bao nhiêu điều nữa, anh bảo dậy em lái xe mà
    tại sao lại làm thế
    e khóc
    ..
    e mệt
    .. muốn ngủ để quên hết
    nhưng rồi lại tỉnh
    lại khóc
    anh đừng tàn nhẫn thế
    có được không
  7. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    anh nói anh yêu em nhiêu lắm
    anh yêu em
    anh yêu em
    tại sao
    tại sao chỉ vì thế mà anh nhất định bỏ em
    anh bảo rằng thi xong anh sẽ cho em đi xem phim 3D, đi công viên, đi chơi, còn bao nhiêu điều nữa, anh bảo dậy em lái xe mà
    tại sao lại làm thế
    e khóc
    ..
    e mệt
    .. muốn ngủ để quên hết
    nhưng rồi lại tỉnh
    lại khóc
    anh đừng tàn nhẫn thế
    có được không
  8. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu xa lắm rồi
    nhớ lại ngày ấy năm ấy vẫn còn bồi hồi thao thức
    giờ cảm giác đã chai sạm hết còn đâu nữa
    tình yêu là con chó khi bạn chạy thì nó theo
    khi bạn chạy theo nó chạy
    khi bạn đứng lại nó tự đến
    vớ vẩn
    linh tinh nhờ
    chán như con dán
  9. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu xa lắm rồi
    nhớ lại ngày ấy năm ấy vẫn còn bồi hồi thao thức
    giờ cảm giác đã chai sạm hết còn đâu nữa
    tình yêu là con chó khi bạn chạy thì nó theo
    khi bạn chạy theo nó chạy
    khi bạn đứng lại nó tự đến
    vớ vẩn
    linh tinh nhờ
    chán như con dán
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nói thật là nếu chia tay chỉ vì thế, thì nên xem lại. Xem đó có thực sự là nguyên nhân không, hay chỉ là một cái cớ.
    Nếu chỉ là cái cớ, thì nó chỉ đến sớm hay muộn thôi, biết trước còn tốt hơn.
    Nếu không phải là cớ, thì là do tình yêu chưa đủ.
    Nếu không phải nữa, thì cái gì đến sẽ đến, chẳng ai vì những câu nói vớ vẩn mà chia tay nhau đâu.
    Nên, kệ. Cứ sống bình thường đi.
    Đang nhớ lại chuyện mối tình đầu của mình. Chẳng biểu lộ bất cứ một điều gì bất bình thường, nhưng đau lắm. Đau?đến tận bây giờ.

Chia sẻ trang này