1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nói thật là nếu chia tay chỉ vì thế, thì nên xem lại. Xem đó có thực sự là nguyên nhân không, hay chỉ là một cái cớ.
    Nếu chỉ là cái cớ, thì nó chỉ đến sớm hay muộn thôi, biết trước còn tốt hơn.
    Nếu không phải là cớ, thì là do tình yêu chưa đủ.
    Nếu không phải nữa, thì cái gì đến sẽ đến, chẳng ai vì những câu nói vớ vẩn mà chia tay nhau đâu.
    Nên, kệ. Cứ sống bình thường đi.
    Đang nhớ lại chuyện mối tình đầu của mình. Chẳng biểu lộ bất cứ một điều gì bất bình thường, nhưng đau lắm. Đau?đến tận bây giờ.
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hình như trai nhớ vợ cũ,gái nhớ tình đầu
    Tất cả mọi thứ đều rất bình thường mà,
    Đơn giản hơn 1 chút mà sống,
    Đồng ý với bạn j ở trên ấy,nếu chỉ vì câu nói mà chia tay thì đấy chỉ là cái cớ thôi,mà đã là cái cớ thì trước sau j người ta cũng tìm được cớ để chia tay.Mà chia tay thì đã sao? Cũ không đi mới sao đến.
    Mình nói chia tay với tình đầu của mình này,bg thì người ta sắp lấy vợ,hạnh phúc,mình cũng thấy vui,có gì đâu.Cho nên cái j đã không phải là của mình thì có cố gắng mấy cũng không thể là của mình.Quên đi,vui lên mà sống,nhìn ra ngoài còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn là tình yêu đấy.
    Tình yêu là trò chơi,2 người đuổi bắt nhau,1 người đuổi theo thì người kia phải chạy và đổi vai,đến lúc người ta chán đuổi theo nhau rồi thì game over .Mà chơi game thì phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.Coi chừng ham chơi quá đột quỵ đấy
    Được hongkong_girl sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/05/2010
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hình như trai nhớ vợ cũ,gái nhớ tình đầu
    Tất cả mọi thứ đều rất bình thường mà,
    Đơn giản hơn 1 chút mà sống,
    Đồng ý với bạn j ở trên ấy,nếu chỉ vì câu nói mà chia tay thì đấy chỉ là cái cớ thôi,mà đã là cái cớ thì trước sau j người ta cũng tìm được cớ để chia tay.Mà chia tay thì đã sao? Cũ không đi mới sao đến.
    Mình nói chia tay với tình đầu của mình này,bg thì người ta sắp lấy vợ,hạnh phúc,mình cũng thấy vui,có gì đâu.Cho nên cái j đã không phải là của mình thì có cố gắng mấy cũng không thể là của mình.Quên đi,vui lên mà sống,nhìn ra ngoài còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn là tình yêu đấy.
    Tình yêu là trò chơi,2 người đuổi bắt nhau,1 người đuổi theo thì người kia phải chạy và đổi vai,đến lúc người ta chán đuổi theo nhau rồi thì game over .Mà chơi game thì phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.Coi chừng ham chơi quá đột quỵ đấy
    Được hongkong_girl sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/05/2010
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tan vỡ nhưng sẽ không bao giờ quên được.
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tan vỡ nhưng sẽ không bao giờ quên được.
  6. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ, cũng k có gì quá sâu sắc nhưng k hiểu sao, đến bây giờ tớ vẫn còn đau khổ về nó. cách đây 4 năm tớ đã k giữ đc tình yêu của mình, tất cả là tại tớ, do tớ quá trẻ con, coi thường TY, và tất nhiên là k biết đc nó lại dằn vặt mãi tớ suốt 4 năm ĐH như thế này. Biết tin anh lấy vợ, tớ đã sốc, sốc nặng, tớ đã biết rằng tất cả là chấm dứt, mới bước vào cổng trường Đh, bạn bè vô tư hồn nhiên, chỉ có mỗi tớ ko đc sống đúng với lứa tuổi của mình,đến bây h tớ cũng k biết đc tớ đã quên đc anh ấy như thế nào nữa, chỉ biết tớ đã khóc rất nhiều, tất cả dường như đã chìm vào quên lãng, tớ có những mối quan hệ mới vui vẻ và tốt đẹp. tớ vẫn kể cho bạn bè tớ nghe về mối tình đầu kết thúc bi đát như thế, cứ thế 4 năm trôi qua, bây giờ tớ đang là sv năm cuối, thi thoảng có những kỉ niệm làm tớ vẫn nhớ về anh ấy và tự nhủ rằng"giờ có khi con anh ấy phải 2 tuổi rồi ý nhỉ"kèm thêm 1 chút tiếc nuối, trong vài phút rồi thôi. Có lẽ ông trời k tha cho tớ, cách đây 2 hôm tự dưng anh ấy vào yahoo nói chuyện, hỏi thăm. Sao anh tàn nhẫn thế, sao anh độc ác thế, bao nhiêu sự cố gắng của tớ đã k còn gì nữa, mọi thứ lại ùa về, tớ nc với anh đãm nước mắt, tớ k hiểu sao tớ lạilậi k thể quên đc anh ý, mặc dù có rất nhiều mối quan hệ khác, anh ý vẫn lạnh lùng mà nhẹ nhàng như ngày nào, tất cả như đâm nát trái tim tớ.
    - " Anh rảnh k có việc gì làm nên vào hỏi thăm em chút thôi"
    - " chẳng ra cái gì cả"
    - " sao thế? k đc à?"
    vẫn biết k nên nc với anh nữa nhưng tớ k kiemf chế đc, sau 2 hôm liên tiếp nc thì anh dừng lại k 1 lời chào tạm biệt. anh thật độc ác. Giờ thì tớ lại như ng mất hồn suots mấy ngày hôm nay, thôi mình phải cố gắng thôi, người ta có vợ rồi, người ta có yêu mình nữa đâu, mình cũng pảh hạh phúc chứ.
  7. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ, cũng k có gì quá sâu sắc nhưng k hiểu sao, đến bây giờ tớ vẫn còn đau khổ về nó. cách đây 4 năm tớ đã k giữ đc tình yêu của mình, tất cả là tại tớ, do tớ quá trẻ con, coi thường TY, và tất nhiên là k biết đc nó lại dằn vặt mãi tớ suốt 4 năm ĐH như thế này. Biết tin anh lấy vợ, tớ đã sốc, sốc nặng, tớ đã biết rằng tất cả là chấm dứt, mới bước vào cổng trường Đh, bạn bè vô tư hồn nhiên, chỉ có mỗi tớ ko đc sống đúng với lứa tuổi của mình,đến bây h tớ cũng k biết đc tớ đã quên đc anh ấy như thế nào nữa, chỉ biết tớ đã khóc rất nhiều, tất cả dường như đã chìm vào quên lãng, tớ có những mối quan hệ mới vui vẻ và tốt đẹp. tớ vẫn kể cho bạn bè tớ nghe về mối tình đầu kết thúc bi đát như thế, cứ thế 4 năm trôi qua, bây giờ tớ đang là sv năm cuối, thi thoảng có những kỉ niệm làm tớ vẫn nhớ về anh ấy và tự nhủ rằng"giờ có khi con anh ấy phải 2 tuổi rồi ý nhỉ"kèm thêm 1 chút tiếc nuối, trong vài phút rồi thôi. Có lẽ ông trời k tha cho tớ, cách đây 2 hôm tự dưng anh ấy vào yahoo nói chuyện, hỏi thăm. Sao anh tàn nhẫn thế, sao anh độc ác thế, bao nhiêu sự cố gắng của tớ đã k còn gì nữa, mọi thứ lại ùa về, tớ nc với anh đãm nước mắt, tớ k hiểu sao tớ lạilậi k thể quên đc anh ý, mặc dù có rất nhiều mối quan hệ khác, anh ý vẫn lạnh lùng mà nhẹ nhàng như ngày nào, tất cả như đâm nát trái tim tớ.
    - " Anh rảnh k có việc gì làm nên vào hỏi thăm em chút thôi"
    - " chẳng ra cái gì cả"
    - " sao thế? k đc à?"
    vẫn biết k nên nc với anh nữa nhưng tớ k kiemf chế đc, sau 2 hôm liên tiếp nc thì anh dừng lại k 1 lời chào tạm biệt. anh thật độc ác. Giờ thì tớ lại như ng mất hồn suots mấy ngày hôm nay, thôi mình phải cố gắng thôi, người ta có vợ rồi, người ta có yêu mình nữa đâu, mình cũng pảh hạh phúc chứ.
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng thật khó quên, khi tưởng như đã quên thì tự nhiên lại thấy xuất hiện và phảnh phất như anh chàng của bạn,anh ta có thể chỉ vô tư " rảnh ko có việc gì làm nên hỏi thăm em chút thôi" nhưng lại không hề nghĩ cho cảm giác của bạn...
    Mối tình đầu dù đẹp nhưng nó đã qua,nghĩ cũng chỉ để biết rằng mình đã từng có một mối tình... May mắn là mối tình của mình qua đã lâu và mình là con trai nên cũng đủ lý trí để coi đó là một kỉ niệm đẹp
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng thật khó quên, khi tưởng như đã quên thì tự nhiên lại thấy xuất hiện và phảnh phất như anh chàng của bạn,anh ta có thể chỉ vô tư " rảnh ko có việc gì làm nên hỏi thăm em chút thôi" nhưng lại không hề nghĩ cho cảm giác của bạn...
    Mối tình đầu dù đẹp nhưng nó đã qua,nghĩ cũng chỉ để biết rằng mình đã từng có một mối tình... May mắn là mối tình của mình qua đã lâu và mình là con trai nên cũng đủ lý trí để coi đó là một kỉ niệm đẹp
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc đc 1 câu bên TVTY " tình đã hết như người đã chết, mà người đã chết thì chỉ có thể tưởng niệm, chả thể sống lại "

Chia sẻ trang này