1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc đc 1 câu bên TVTY " tình đã hết như người đã chết, mà người đã chết thì chỉ có thể tưởng niệm, chả thể sống lại "
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Theo rang hồ đồn đại : rất nhiều quan tài khi được cạy lên có dấu vết cào xước của người-chưa-chết-hẳn-bị-chôn-sống.
    Và cũng có nghề trang đểm cho xác chết .
    Vì vậy cảm thấy đủ sức để hồi sinh một xác chết thì chiến. Ko thì nên để cho người ta mồ yên mả đẹp ....
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Theo rang hồ đồn đại : rất nhiều quan tài khi được cạy lên có dấu vết cào xước của người-chưa-chết-hẳn-bị-chôn-sống.
    Và cũng có nghề trang đểm cho xác chết .
    Vì vậy cảm thấy đủ sức để hồi sinh một xác chết thì chiến. Ko thì nên để cho người ta mồ yên mả đẹp ....
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy rợn quá
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy rợn quá
  6. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    sau khi nói chuyện với anh cả đêm, chắc fải hơn 5 tiếng mất, e đã dần thôi khóc lúc nào không hay
    6h sáng, mọi người dậy rồi thì phải, e mới nhớ ra là hôm nay lát phải đến trường dự lễ tốt nghiệp nữa, anh cũng bảo e đi ngủ đi, lát nữa đến trường anh sẽ đến cùng
    hịc, đến làm gì nữa khi mà đã chia tay rồi cơ chứ, e chẳng muốn cho anh đến đâu, vì bạn em thấy anh sẽ hỏi, chẳng lẽ em lại bảo là ngươi yêu đây nhưng mà vừa mới chia tay ah
    8h30 em ngủ dậy, hai mắt sưng vu, to đùng như ốc nhồi, nhưng mà tự dưng e chẳng buồn nữa, càm thấy thoải mái, những gì e suy nghĩ trong lòng e đã nói được hết ra, và em đã hiểu anh hơn, để thấy anh tầm thường chứ chẳng hoàn hảo như e nghĩ, vậy thì có gì phải tiếc nữa ??
    Chuân bị lên đường, đến nơi, được gặp lại bạn cũ, trong lòng vui, vui lắm, cứ mỗi khi được quay lại mái trường, được gap bạn bè, em đều vui như vậy, rồi mấy đứa bạn thân thì hỏi anh đâu, em bảo Byebye rồi
    Ấy vậy mà anh lại mò đến thật, sao mà khó chịu thế, sao đã kết thúc rồi mà cứ xen vào cuộcđời em như thế, nhìn thây anh, bình thường như cơn gió thản qua, chẳng còn như trước, chẳng còn cái cảm giác hạnh phúc, mong đợi trước kia nữa, em nhận ra e chẳng si tình, hay ít nhất là lụy vì tình. May quá
    thế rồi anh lai nắm tay e đi vào, e mặc kệ nhưng mà trong lòng nghĩ: đã bỏ nhau rồi sao còn nắm tay thế, định lợi dụng ah,
    Rôi vào trong hội trường, lại ngồi cạnh em, rồi 1 đứa bạn thân ra bô bô hỏi em: ai đây, ngươi yêu àh, em bảo không phải đâu, anh này la anh khác
    thế là nó lai rất vô tư hỏi chuyện anh ngươi yêu thế nào rồi, em vơi anh đều qụay ra nó, mặt xị lại, rồi e hỏi chuyện khác
    thế đấy, được 1 lúc e đuổi anh về vì cho lạ sự tồn tại của anh thật là thừa thãi
    rôi anh về
    càng tốt
    em cũng chẳng thèm đâu
    rồi anh lại nhắn tin, lại hoi thăm, hôm sau lai muốn gặp em, lắm chuyện quá đấy
    hay là anh hối hận rồi
    lúc đó e nghĩ bây h thì e cung chẳng muốn quay lại vơi anh nữa, những lời anh nói đã thực sự làm em tan nát trái tim rồi. Coi như e đã trả nợ anh nhhững gì em làm anh bị tổn thương, bây h thì chẳng ai nợ ai nữa
    đúng là những gì làm người khác đau thì cũng làm bạn đau, hichic
    rồi chủ nhật, thứ 2 anh lại muốn gặp em, haiza
    uh thi thích thì chiều
    rồi e lại găp anh trong quán cà fe quen thuộc hồi xưa hay ngồi, anh nói một thôi 1 hồi mà đến h e chẳng nhớ được là nói gi nữa, chỉ nhơ được cốt truyện là muốn quay lại thôi
    hịc, cái tính e sinh ra lại chẳng biêt để bụng ai, chẳng giận được ai lâu, mặc dù cứ nhớ đến những lời nói tàn độc của anh trươc đó, e thế nè, e thế kia.. thì tim e lại đau nhói, nhưng mà chẳng hiểu sao, chỉ được 1 lúc, e lại ôm anh rồi
    thế là lại quay lại,
    anh bảo e fai nghe lơi anh, fải ngoan, không được hay dỗi này kia
    e chợt nhận ra
    e tưởng e to mồm, chuyên bắt nạt người khác, nghĩ là có người yêu thì chỉ có mình bắt nạt nó thôi
    thế mà
    sao e sợ anh thế, e sợ cái giọng nói lúc tức giận của anh
    thế là em fai gật đầu, vâng lời anh răm rắp àh
    không biết em có ngu không nhở??????????
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chỉ là 1 phút giây dằn dỗi, của cả 2 người.
    It''s Finish.
    Closed Topic.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 21/05/2010
  8. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ku onamì chăm chỉ tìm kiếm bài của ku-ghẻ và 1 số cái khác thì lại nhìn nhận khác đấy.
    Kể ra cũng phí.
  9. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã mấy hôm sau làm lành
    hịc, chưa lần nào em dỗi anh được đến 1 tuần cả, lâu nhất như vua rồi cũng chỉ được có 6 ngày
    .... thế mà e đã có cảm giác là hơn 1 tháng cơ đấy..., ko được gặp anh sao mà thấy thời gian trôi chậm thế,
    ko biết đến lúc anh đi rồi, e sẽ thế nào nhở, em chẳng dám nghĩ đến nó, hãy cứ để mặc moi thứ đến đâu thì đến đi
    nhưng mà bây h tự dưng e lại muốn khóc quá, huhuhuuuuuuuuuuu
    em lại khóc rồi
    e thương anh lắm
    hôm nay anh nhận được kết quả thi, điểm ko được tốt lắm
    chắc anh buồn
    nếu là em, e cũng buồn lắm, vì cái mình cho là ok nhất, là ổn nhất thì hóa ra lại là cái mình kém nhất, thế thì ai chăng thất vọng, ai chăng buồn
    em đòi gặp anh
    anh vẫn vui vẻ với em, ko hề tỏ thái độ buồn giận gì, vẫn ôm em vào lòng
    em yêu anh lắm
    em lại càng buồn,
    chỉ tại em, tại em lúc nào cũng quấy rối anh, không cho anh yên để có thời gian tập trung học bài nên mới thế
    em đã chẳng giúp anh học bài, lại còn fá làm anh ko học được
    lại hay dỗi nữa
    huhu
    vậy mà anh chăng giận gì em cả, buồn giận anh để trong lòng
    e thương anh lắm, anh có biết không
    em biết làm gì để giúp anh bây giờ
  10. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    say nắng - thích
    yêu - hờn dỗi - làm lành - hờn dỗi - làm lành
    hờn dỗi - chia tay - .. làm lành
    ..
    hờn dỗi - chia tay mãi mãi

Chia sẻ trang này