1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    vậy là mọi thứ đã kết thúc thật sự rồi
    chúng ta đã chia tay nhau được một tháng rồi tính cho đến ngày hôm nay phải không anh
    cái gì quý giá nhất, em đã làm mất rồi, đã mất rôì và chẳng thể lấy lại được nữa
    Em chẳng trách anh, chỉ trách bản thân mình sao cứ hay giận dỗi làm anh phải chán nản
    Em đã khóc, khóc nhiều đến nỗi mà đôi mắt sưng húp chẳng còn nhìn rõ được mọi thứ
    Khóc trong đêm, khóc một mình buồn lắm anh ạh
    Sự tiếc nuối, sự đau đớn vì đã mất đi cái gì quý giá nhất, hành hạ trái tim em
    Em chỉ biết khóc, vì đó là cái phản xạ đầu tiên mà em phản ứng lại với những gì em cho là bất hạnh, là nghiệt ngã xẩy đến với em
    Vì sao lại như vây hả anh
    - chỉ vì những lần em giận dỗi, những cái tính cách mà chỉ có khi ng ta đang yêu, anh lại cho là bản chất, là không biêt thông cảm, là không thể thay đổi được
    anh có bao h nghĩ đến hoàn cảnh cuộc sống của em ko,
    - Những lời lẽ của anh sao lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế, e cứ vưa khóc, vừa hỏi anh: anh bảo anh yêu em cơ mà? sao lại như vậy
    - anh càng tức giận hơn, càng chán em hơn, càng không yêu em nữa" - anh đã nói thê đấy
    Tiếc cho một mối tình
    buổi ban đầu, ngây ngất khó quên,
    tình yêu đến, sự ngọt ngào, say đắm đưa con người ta vào cõi thiên đường
    rồi giờ đây, chính nó lại đẩy người ta xuống địa ngục sâu thẳm
    " GIờ có quay lại cũng chỉ còn là sự thươg hại" , em có đáng bị như thế ko anh,
    con gái có ai mà không hay dỗi, ko ai muốn đc ngươi yêu quan tâm, ko đòi hỏi
    em có lỗi ư, em không biết nữa, chỉ biết rằng e đã van xin, đã làm tất cả nhưng gì để anh quay lai với em, để rồi chỉ lại nhận lại những câu nói sắc nhọn như dao, đâm thẳng vào trái tim
    chia tay rồi, e cố nén tình yêu và nước mắt, đã trốn chạy, đã muốn đi thật xa
    anh gọi điện, hoi thăm
    em lại không kiềm chế được mình
    l
    lại muốn được anh yêu thương, ôm e trong vòng tay của mình
    Lại hi vọng, hi vọng, hi vọng biết đâu...
    ... Để rồi lại thất vọng triền miên,
    Tại sao, anh vẫn nhất định ko quay lại
    tại sao đã thế rồi vẫn cứ gọi điện cho em, ôm em vào lòng
    anh thương hại ah, hay anh cao thượng, muốn làm bạn với em, giúp đỡ em
    Em ko cần đâu anh, những điều đó càng làm em bị đau đớn hơn trong những thất vọng của mình, càng làm em không thể quên anh được
    Em phải quên anh thôi, em phải học chữ " Chấp nhận" thôi
    Em ko gọi anh nữa, ko gặp anh nữa.. Khó lắm, e nhớ, lúc nào cũng nhớ
    nhưng không thể
    đau đớn lắm, nước mắt lại rơi
    Em biết phải làm gì hả anh
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Topic dài và lằng nhằng quá, may mà thoáng thấy cái này:
    Đau đớn gì, sướng chứ.
  3. auto_suck

    auto_suck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của ke_chien_bai.
    Vui 1 chút lên bạn nhé, bởi mình biết, mình đã từng như người con trai của bạn, mình đã từng bỏ rơi cô ấy... Mình không còn yêu nữa, và hơn 2 năm rồi, cô ấy vẫn nhớ thương mình. Mình thấy tội lắm, vì cứ như thế thì chẳng biết bao giờ cô ấy mới tìm được bến bờ. Mình không muốn thế, nhưng cũng chẳng thể yêu được nữa, là do cảm xúc.
    Buồn thật...
  4. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ọe
    cái quý giá nhất là tình yêu, tình cảm giành cho nhau chứ
    đúng là những tâm hồn đen tối chẳng bao h nhìn đc sự trong sáng trogn tình yêu
    đó là lý do mà em càng buồn hơn
    khi mất anh
    vì em biết, trên đời khó có người thứ 2 tốt được như anh lắm
    em buồn lắm, anh có bitet không

  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Oẹ, đúng là tâm hồn chủ topic đen tối nên chẳng bao giờ nhìn được sự trong sáng trong bài viết người khác.
    Vậng, cái quý giá là tình yêu tình cảm dành (không phải "giành", phải tội chết, em ạ!!!) cho nhau cho nên có duyên gặp được nhau và được yêu nhau là SƯỚNG chứ ĐAU ĐỚN gì.
    Em lúc nãy nghĩ gì mà ọe ọe thế?
  6. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi, chẳng buồn viết gì nữa, hee
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai chia tay nhau vì lý do vớ vẩn như vậy trừ khi....là hết yêu! Xem lại xem nguyên nhân chính thực ra là gì? Mà cũng chẳng quan trọng, chia tay rồi mà. Thằng đàn ông mà nó chọn chia tay vì như thế, đơn giản là nó không yêu. Chấm hết!
  8. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ko yêu la thế nào, đã từng rất yêu ( nó bảo thế)

    nguyên nhân là: hay giận hay dỗi nên nó chán, nó bảo ghét cái rì vô lý, hức hức

    buồn quá, huhu
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Kệ.
  10. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ọe

Chia sẻ trang này