1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi

    Text
    Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ khi tôi quen anh, hôm đó là một buổi tối không có chút gió nào cả. Tôi tình cờ lên mạng chat với mấy người bạn như đã hẹn.Vô tình tôi chat với anh, tôi cũng không nhớ anh đã vào chào tôi hay tôi chào anh nữa....lúc đó tôi không nghĩ rằng anh sẽ là người yêu của tôi sau này, tôi chỉ nghĩ rằng mình lại có thêm người bạn mới....Có phải bạn cho rằng chuyện của tôi giống film tình cảm không? Nhưng sự thật là vậy đó. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ mail cho tôi vì tôi quan niệm làm gì có tình yêu trên mạng chứ?Tình bạn thì may ra.....và rồi cứ mỗi buổi chiều trước khi đi học tôi đều online, thế là tôi gặp anh...thì ra anh là SV đã TN ĐH nhưng chưa kiếm được việc làm, anh phải làm ở DV Internet để kiếm tiền trang trải tiền ăn ở và học của mình...và vì thế mà mỗi lần tôi online đều gặp anh. Đều đều như vậy mỗi buổi chiều gặp anh đã là trở thành thói quen của tôi. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, chuyện anh lúc nhỏ làm việc thế nào để được học ĐH mở mang kiến thức, chuyện ba mẹ anh sống ở dưới quê thế nào, làm lụng thế nào để cho anh vào ĐH, kể cả chuyện mối tình đầu của anh bị dang dở...nhiều lắm.Tôi có cảm giác cảm phục anh có chí học hành, anh vẫn mail cho tôi đều đặn mỗi ngày, mỗi lá thư của anh gởi cho tôi có một cái gì đó rất lạ, và rồi một ngày nọ anh đã thổ lộ với tôi, và từ đó tôi đã để ý đến anh.Tôi nghĩ rằng một đứa con gái không có chút gì ấn tượng như tôi lại được anh ngỏ lời yêu, lúc đó tôi thậ sự bất ngờ.Tôi có hỏi anh rằng " anh chưa thấy được khuôn mặt em ngoài đời thật, anh chỉ thấy em qua hình mà thôi, vậy thì tại sao anh lại yêu em được?", anh đã trả lời " em đã đánh thức trái tim của anh, mà nó ngủ đã lâu, em đã làm cho nó thức dậy và đập trở lại. Mặc dù chưa thấy khuôn mặt em nhưng anh cảm giác có một cái gì đó len lỏi qua trái tim anh, làm anh hạnh phúc...". Một thời gian sau tôi đã nhận lời yêu anh ( có thể bạn cho rằng tôi quá vội vàng chăng?),Cho tới khi anh xin được việc làm tại một Cty TNHH và tôi cũng bắt đầu chuyển sang HK2, những lá mail của anh thưa dần, chat với nhau cũng ít dần, tôi thắc mắc thì anh bảo là " anh muốn dành thời gian cho em học vì năm nay là năm cuối với lại công việc của anh rất nhiều, em hãy thông cảm cho anh, khi nào em vào đây học anh sẽ bù đắp cho em...".. tôi nghĩ có lẽ anh muốn tôi học thật chăm để đậu TN và ĐH. Tôi cũng đã cố gắng thông cảm cho anh.Vì học nhiều như vậy tôi và anh không có thời gian dành cho nhau nhiều với lại hoàn cảnh ở xa nhau vì vậy tôi và anh đã định ra một ngày rảnh rổi để nói chuyện với nhau...nhưng nhiều khi Sinh nhật bạn hay Đám cưới bạn trùng ngày hẹn thế là anh nói rằng anh đi dự vì vậy anh không online được và thế là hôm đó tôi bơ vơ, không phải một lần mà nhiều lần như vậy. Tôi đã giận anh, anh lại bảo rằng " em phải thông cảm cho anh, bạn bè lâu ngày gặp nhau nên em cũng phải rộng lượng mà thông cảm cho anh sao em lại giận anh?", sức chịu đựng của con người có giới hạn và thế là tôi nói :" em thông cảm cho anh, ai sẽ thông cãm cho em, anh hãy đặt anh vào trường hợp của em xem, thử hỏi anh có xử sự như em không?", có nhiều lúc tôi khóc, khóc nhiều lắm nhưng anh nào biết chứ?Có nhiều lần tôi định nói chia tay anh vì tôi nghĩ tôi không thể nào thông cảm cho anh được nữa, nhưng khi gặp anh tôi không nói được và rồi anh dỗ dành tôi thế là tôi hết giận.Nhưng bây giờ anh lại như vậy, hơn một tuần anh không mail cho tôi, không phone cho tôi, anh không check mail, anh đâu biết rằng tôi nhớ anh biết chừng nào chứ?Vậy mà anh lại làm như vậy, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra với anh không nữa, tôi buồn lắm, nhiều lúc tôi muốn mail cho anh nhưng vì tính ngang bướng của tôi nên tôi không mail cho anh
    " Vô tình em đã gặp anh
    Vô tình em đã yêu anh mất rồi
    Vô tình rồi lại vô tình
    Xa nhau có phải vô tình không anh?"
    Tôi đã gởi tặng anh bài thơ này, anh nói rằng tôi và anh chỉ đúng với 2 câu thơ đầu còn 2 câu sau không đúng, nhưng hiện tại tôi cảm thấy hình như anh quá vô tâm quá vô tình quá vô tư nên nhiều khi nó đẩy tôi xa anh thêm......nhưng anh lại an ủi tôi, bào rằng không có chuyện đó. Khi học xong tôi phải đi Du học 6 năm, anh nói rằng 6 năm lâu quá, anh bảo rằng không muốn tôi đi học chút nào, anh muốn tôi học ở VN để anh được gần tôi hơn, anh có thể chăm sóc tôi nhiều hơn.Nhưng hôm sau anh lại nói rằng tôi cứ đi học vì tương lai của tôi, anh sẽ chờ đợi tôi. Anh nói rằng anh sẻ chờ tôi đi học xong sau đó sẽ làm Đám cưới. Tôi nói rằng khi tôi đi học về mà anh có người con gái khác có lẽ tôi sẽ không giận anh là không giữ lời hứa vì do tôi đi học quá lâu phải bắt anh chờ như vậy. Tôi nói rằng tôi chỉ buồn thôi, và như vậy có lẽ tôi sẽ đi lại, vì ở lại đây có ích gì chứ? Nhưng anh la tôi là nói chuyện xui xẻo, không nên, anh tin rằng tôi sẽ về......Nhưng bây giờ có lẽ anh đã không giữ lời hứa với tôi rồi, anh hứa sẽ mail cho tôi nhưng hơn 1 tuần tôi không nhận được gì từ anh, tôi buồn lắm.Tôi nghĩ nếu như CN này anh không mail cho tôi có lẽ tôi sẽ nói chia tay với anh. Tôi phải làm sao đây?Chẳng lẽ mối tình đầu nào cũng tan vỡ sao chứ?Chẳng lẽ tôi không thể ngoại lệ được sao?Tôi đang thất vọng lắm, khi tôi đậu được TN nhưng tôi cũng không có cảm giác vui vẻ gì, tôi không thể cười được..............
    Tôi buồn lắm......thật thất vọng.......

Chia sẻ trang này