1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ...............................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bambookia, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bambookia

    bambookia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI ...............................

    Hôm đó là ngày sinh nhật môt người ban thân của tôi , tôi có hẹn môt cậu bạn khác dến đón nhưng nó để tôi leo cây 2 tiếng đồng hồ, tôi ra hàng Net ngồi để tìm xem có ai lên mạng không nhờ chở đi dùm và gặp N chẳng biết có phải là số phân không nữa? Gặp nhau lần đầu tiên , tôi cũng thấy tên này hay hay và tôi nảy ra môt ý đinh , chẳng là quyển nhât ký của tôi có dòng chữ ở ngay trang đầu rằng " quển nhât ký này sẽ dàng cho người tôi yêu sau này ",tôi đã viết cho N vào quyển nhât ký đo' va đưa cho N vào lần gặp thứ 2, chỉ đến lúc đưa tôi mới thấy mình mạo hiểm , nhưng tính tò mò và hiếu thắng trong tôi đã chiến thắng .Phản ứng của N mới làm tôi ..........và từ đó tình cảm của chúng tôi phát triển tôt đẹp .Đến nay la một tháng rưỡi rồi , chinh ngay cả bản thân tôi khi nghỉ lại tôi cung còn thấy choáng.Đôi khi tôi thấy mình nông nổi nhưng ở bên N tôi thây yên tâm lạ .Tôi cũng không thể hiêu nổi tại sao cứ xa N là tôi lại thấy lo sợ , có lẽ tại vì tôi la con gái chăng .................Tôi tin N đó là điều tôi có thễ khẳng định....Chỉ còn vài ngày nữa là tôi nghỉ hè rồi , có lẽ tôi sẽ rất nhớ đấy , nhưng nhữngquan niềm và sư thật về tuổi thọ của nhưng mối tình sét đánh luôn lam tôi suy nghĩ................
    Đừng bao giờ đổi khác
    Dẫu yêu nhiều khổ đau
    Chúng mình là của nhau
    Khoảng cách nào ngăn dược

    Đừng bao giờ đổi khác
    Gió vẫn là gió thôi
    Nắng muôn đời vãn thế
    Mây ngang trời vẫn trôi

    =====> yêu Nobita nhiều lăm , biết không ?

    kim anh
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi có duyên sẽ gặp lại mà.. đó là duyên là ngộ .. sẽ còn gặp nhau .. rồi người đó sẽ hiểu đưọc tình cảm sét đánh đó thôi
    thien than be nho
  3. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    tình sét đánh chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu ! đừng ngộ nhận với tình yêu, bạn sẽ càng đau khổ hơn thiu !
    bống còi

Chia sẻ trang này