1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tui !!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chaucassano, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tui !!!!

    hihi.thân chồ các "boạn".....ai cũng núa là tình yêu đầu tiên bao giờ cũng đẹp và trong sáng nhất ...fải kô dzậy !!có ai vui vẻ muốn sang sẻ kô dzậy rất hân hạnh được các bạn đóng góp chút ít công sức nhé !!!!
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bác muốn nói gì... chắc là bác mới có người yêu nên định chia xẻ với anh em hả... chẹp, đâu, thế cô ấy đâu, mang ra đây chia xẻ nào....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    <img src="http://tieubao.netfirms.com/lazio.gif" border=0>​
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tên hám gái
  4. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    trui ui sao chui ghe vay ? ban gai thi co lau roi... ****** gai thi cung co chut dinh nhng ko co bay ba,,,hihi.,.... chac 2 mien khac nhau noi cac U ko hieu ha ?ko sao !!
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bác thử kể mối tình đầu của bác cho anh em nghe với, có gì thú vị không? Mối tình đầu của em nhạt như nước ốc, bị đổ trước khi kịp 9.............đau wá.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,mối tình đầu à,năm lớp 12 vào ngày valentine,em lấy hết can đảm mang quà đến tặng cô bạn mà em thích.Lắp bắp nói được mấy câu:Tớ có cái này tặng cho ấy..Em ý mắt tròn xoe nhìn mình rồi nói : Tớ ko lấy đâu > rồi chạy thẳng bỏ lại em mắt cũng đang tròn xoe nhìn theo.Hehe,lúc ý chỉ muốn lao đầu xuống tầng 1(em học ở tầng 3),nhục vãi.Mất đến hơn 1 năm sau mới thích 1 cô khác được(chị em đây).
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  7. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ tiếc nhẻy...thế mà bác ko nhảy thử 1 phát xem cảm giác nó như thế nào hehe....để dây dưa đến bi h thì bác thành con người khác zùi...chỉ có đứa khác nhảy vì bác đuổi theo tặng wà cho = được chứ bác có cho tiền cũng chả nhảy...em cá thế đấy hehe
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, chắc bác cạp mang sôcôla về nhấm nháp 1 mình, vị đắng ty át cả mùi sôcôla.
    [​IMG]
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đâu có ăn 1 mình ,em lấy socola chia cho cả lớp,hoa thì mang đi tặng đứa khác,chả bỏ phí cái gì cả.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu của tớ chả biết chính xác là hồi nào nữa...hic..hình như hồi ý mới có 8 tuổi thôi.Ngày ý Chiqui ở Nga, trong khu nhà cao tầng tập thể ý mà. Hi hi, có 1 tên con trai tóc vàng người Pháp thì phải ,hơn tớ hình như là 2-3 tuổi gì đó( ko nhớ nữa rùi) . Hình như ngày ý tớ cũng xinh xắn, tóc dài lắm, hay buộc túm lại thật điệu( hic, bây giờ xem lại ảnh ngày ý thấy ngộ nghĩnh ghê). Hắn rất quý tớ, ngày nào cũng sang chỗ tớ ở cho kẹo sôcôla, hay là kem gì đó. Rồi rủ đi chơi ở quanh chỗ ở với bọn trẻ con cùng lứa. Sáng ra hắn hay đến rủ tớ đi mua bánh mỳ về cho cả nhà ăn sáng. Mà chỗ bọn tớ ở lại là vùng đồi núi( kiểu thành phố du lịch như Đà Lạt của VN ý mà), leo dốc mệt phờ người, nhưng rất vui, hắn hay hái hoa bất tử màu xanh mọc dại bên lề đường để tặng cho tớ.Tớ cũng rất quý hắn, vì hắn đáng yêu lắm. Tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng qua cử chỉ và vài câu thông dụng nhất bọn tớ có thể dễ dàng hiểu ý nhau. Đến ngày tớ phải về nước, hắn buồn lắm. He he, thấy mẹ hắn sang bảo thế mà. Hic, xúc động dạt dào luôn khi bạn ý tặng cho Chiqui 1 cái vòng đeo tay bằng pha lê màu xanh. Ngày ý bé tý, đã biết gì đâu...nhưng đến tận bây h, Chiqui vẫn giữ cái vòng đó. Nó đã quá nhỏ để có thể đeo vừa tay người lớn rồi, nhưng với Chiqui thì đó là kỷ niệm đẹp , ko thể vứt bỏ được.
    Coi như đấy là mối tình đầu của tớ đấy, cũng hay hay, tiếc là ko bao giờ gặp lại được bạn ý nữa .......
    Chiquichita

Chia sẻ trang này