1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu đơn phương của tôi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhucmotdoi, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhucmotdoi

    nhucmotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu đơn phương của tôi !!!

    ngày ấy là năm lớp 11 , tôi học lớp K , còn em học lớp I , 2 lớp ở ngay cạnh nhau , lúc đó mỗi buổi chiều đi học về tôi cả thằng bạn thân hay đi ăn quẩy nóng , ở đó tôi thường nhìn thấy em đi cả hội bạn . mỗi lần như thế tôi thường nhìn trộm em , có lẽ em biết nên nhìn lại tôi và cười rất tươi, nụ cười đó đến tận bây h tôi vẫn kô thể quên

    có lẽ tôi đã ảo tưởng ra tình cảm của em giành cho tôi, hằng ngày đến trường ngồi trong lớp mình mà tôi chỉ nghĩ đến em , tôi viết tên em lên tất cả những gì có thể viết , tôi nghĩ là em cũng có chút tình cảm giành cho tôi. giờ 5p trong khi bọn bạn chay xuống sân đá cầu thì tôi lại ra gần hành lang của lớp em đứng để mong nhìn thấy em. tôi thấy em vô tư cười đùa với bọn con trai trong lớp của em , tôi cười mỗi khi em cười và cảm thấy thật vui

    cứ thế suốt 6 tháng đầu năm 11 , tôi vẫn hy vọng em có cảm tình với tôi , tôi hỏi thằng bạn lớp em ngày sinh nhật của em và chờ đọi ngày đó trong hồi hộp, tôi đã đi lựa quà sn suốt 1 tuần trước đó và mua được một món quà bây h nghĩ lại thấy nó thật vớ vẩn. ngày sn của em , buổi sang tôi đén sớm định qua tặng em mà kô dám vì ngại, tôi nhờ thằng bạn lớp em bảo em ra, phải nói là lúc em ra ngoài đối diện tôi và tôi sẽ trao quà cho em là việc làm khó khăn nhất của tôi từ bé cho đến lúc đó vì từ trước tôi chưa bao h trao quà cho một người con gái nào tôi thích như thế nay cả. em vô cùng ngạc nhiên , tôi lắp bắp :"chúc mừng sn" , em nói :" cảm ơn nhé , sao biết sn tớ vậy" . tặng xong mặt em đỏ ran nói :" thôi tớ vào lớp đây" rồi quay đàu đi vào lớp.

    sau vụ đấy mỗi lần đi qua hành lang lớp em , em lại nháy mắt với tôi , tôi tưởng em thích tôi cho đến một hôm , cái em lớp trương ngồi cạnh tôi buôn chuyện :" hôm qua đi ăn gặp cái Ph lớp I đang ôm eo người yêu , trông người yêu nó phải hơn nó 5,6 tuổi " . tôi choáng váng hỏi lại cố hết sức bình tĩnh: cái Ph nào ?" , "thì lớp I có mỗi một con Ph thôi, ông kô biết nó à"
    tôi cay đắng :'' ừ tôi cũng kô để ý"

    tôi như suy sụp hoàn toàn và cố tin đó kô phải là sự thật , vẫn còn niềm tin là chưa thấy tận mắt nên chưa kết luận được gì , rồi mấy tuần sau lúc tan học tôi tháy em ngồi sau xe máy của một người đúng là có vẻ lớn tuổi hơn em, thấy em cười rất vui. tim tôi như thắt lại, tôi quay mặt đi chỗ khác nhưng em có để ý gì đến tôi đâu.

    và thỉnh thoảng tôi lại thấy ngươi đó đến đón em . từ lúc đó tôi về nhà và khóc rất nhiều, thật sự là đã khóc , em gặp tôi vẫn cười điều đó làm tôi càng day dứt , những tháng cuỗi của năm lớp 11 trôi qua trong lạnh lẽo , tôi bỏ bê học hành nên kết quả thật bết bát , cuoii năm tôi được tiên tiến vớt , đó là kỉ niểm kô thể nào quên.
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn là thế bạn ạh.
    Ở vào cái tuổi mộng mơ ban đầu thì thường ai cũng mơ ước . Đôi khi một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ là niềm thao thức cả đêm dài đấy bạn ạh.
    Bây giờ trưởng thành rồi đôi khi nhắc lại sao thấy lòng mình nao nao.
    Ôi tuổi học trò biết bao nhiêu mơ mộng , Có lúc đang mơ bay cao tự nhiên hụt hẫng chới với, Có lúc tưởng như trời đất sụp đổ bỗng nhiên hạnh phúc ngập tràn. Chẳng biết thế nào nữa. Nghĩ lại ngày xưa chỉ biết mĩm cười thầm .sao mà đáng yêu thế
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 30/10/2008
  3. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ ng đó là họ hàng,anh,chú,bác....gì của em thì sao nhỉ? Giai mới lớn công nhận "mỏng manh dễ vỡ" tệ nhỉ? Chia buồn với cháu jai nhé,và cũng vui mừng vì trong cái thời đại này vẫn còn những chàng trai như cháu.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thời nào cũng có hết bà chị ạh. Con người khi chuẫn bị vào đời thường bị choáng ngợp bởi tình cảm nam nữ. Cũng chỉ là mầm non để sau này vươn lớn thành cổ thụ.
    Bà chị mất niềm tin vào cuộc đời quá cho nên nhìn cuộc sống với con mắt nghi ngờ. Cảm xúc vì thế cũng chết đi. Đâu đó trong cuộc sống đấy toan tính này vẫn còn có những tình cảm mộc mạc chân thành và dể mến như thế
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày XƯA cái gì cũng lung linh nhỉ
    Mình quá hiểu cảm giác này (Vì trước cũng thế)
    Giờ nghĩ lại thấy gà toàn tập, nhưng HP
    Bây giờ muốn tìm lại cái cảm giác đó cũng hok đc nữa rồi
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ôi đàn bà,
    chỉ là dê cừu
    [ thằng bạn thân của em hay nói câu này}
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Gì mà Micheal Tan nát thế :D
    Tớ cũng iu đơn phương mãi, mà có đến nỗi bết bát thế đâu :-s
    Cũng mất 3 năm, sau này gặp lại Chat chit lại thấy bt vui vẻ...
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn ơi, ngày xưa mình cứ tưởng mình si mê nàng đơn phương...sau mới biết nàng cũng ngại,kô dám thổ lộ...giờ mới dám nói thì 2 đứa xa nhau rùi...
    Hãy tự tin vào bản thân...nhé, 1 ngày HP đến với bạn:)
  9. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đó là khoảng thời gian này cách đây 6 năm lúc đó tôi cũng học lớp 11. 6 năm trôi qua với bao thứ thay đổi nhưng có 1 điều thật khó thay đổi là lúc nào trong trái tim tôi cũng có 1 góc dành cho e. Lần đầu nhìn thấy e là tôi đã muốn có e. Khi đi bên e tôi cảm thấy mình thật hãnh diện trc đám bạn của mình. Giá như ngày đấy tôi ko quá trẻ con ko chấp vặt mấy chuyện vớ vẩn thì có lẽ tôi đã cưa đổ dc em. Tôi v à e tính tình hoàn toàn trái ngược nhau nên khó mà có thể có 1 mối quan hệ bền vững. Giá như ngày ấy tôi cưa đổ e nhỉ. Dù có yêu nhau dăm bữa nửa tháng ôm hôn nhau vài lần rồi chia tay thì có lẽ h tôi cũng đã có thể quên e. E biết ko những ấn tượng mà e để lại trong tôi làm lu mờ các cô gái khác chính vì vậy mà đến h tôi vẫn chưa thể yêu dc ai ngoài e.
  10. uns1989

    uns1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ai cũng từng có những mối tình đơn phương như thế này , nhưng yên tâm, rồi ty sẽ mỉm cười với bạn ^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này