1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH.... ĐẦU ... là gì??????????????

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH.... ĐẦU ... là gì??????????????

    [​IMG] [​IMG]

    Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta ai ai cũng đều trải qua mối tình đầu!!!!
    Có thể sau này chúng ta có thêm 2,3,4.... mối tình nữa nhưng mối tình đầu bao giờ cũng khó quên nhất phải ko bà on cô bác!!!!
    [​IMG] [​IMG]

    Người ta bảo mối tình đầu là mỗi tình đẹp nhất, nụ hôn đầu làm cho ta nhớ mãi. Nhưng theo tôi mối tình cuối mới là mối tình đích thực, ly rượu cuối là ly rượu làm ta... nôn...


    Ai có mối tình đầu nào romantic thì kể cho bà con cùng " thưởng thức " nhé!!!
    [​IMG] [​IMG]

    Dạo này BOX mình " trầm buồn" quá. Mọi người hãy cùng vào đây " Hâm Nóng" lại lòng nhiệt huyết nhé
  2. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh chả thấy khó quên gì cả.Mờ cũng chẳng nhớ fist Love của Anh bắt đầu từ khi nào hehhêh
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ới giờ sao tự dưng mày lại lập cái topic này hichic ...nhớ mối tình đầu quá ah hihi
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Nhưng mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Là cảm giác ngượng ngùng, e thẹn khi bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của chàng khi đương tập thể dục giữa giờ. Ngày đó em học xa nhà và ở nội trú nên buổi tối em không được ra ngoài và chàng đã phải trèo cổng vào thăm em. Trong ngôi trường THPT 3 tầng đó đã gắn liền với những kỷ niệm của em và chàng và kể cả khi phải chạy thật nhanh vì bị chú bảo vệ đuổi nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc.
    Là khi không còn run sợ nữa khi được chàng... cầm tay. Và đó là mối tình đầu của mình. Chàng học sau mình một lớp nhưng lại lớn hơn mình 1 tuổi nhưng mình nào đâu có chịu gọi một tiếng " anh " ... Hôm nay khi xe chạy qua thị trấn. Nhìn thấy chàng ngồi trước cửa. Đáng yêu biết chừng nào. Em vẫn nhớ về chàng - mối tình đầu ngắn ngủi - 139 ngày của em.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em không thể tiết lộ tên được bà chị ạ . Chỉ biết rằng sau này chàng ấy sẽ là một giáo viên thể dục. Biết đâu lại dạy cấp 3 gần nhà em. Coi chừng tình cũ không rủ cũng đến... Liệu có thể không nhỉ? Mà ngày đó mối tình đầu của chị chắc cũng đẹp lắm ? Có phải ngày đó anh ấy thường hay đèo chị đi học không? Chị kể đi .
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 08/04/2006
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình? Có phải ngày nào anh ấy cũng chở mình đi học ko nhỉ? Hình như là có một hai lần chở mình đi chơi bằng xe đạp ( đi chơi với cả lũ chơi thân đấy nhá), mà chưa bao giờ đi chơi riêng vì hồi ấy mình trẻ con quá
    Mắt đẹp hơn bất kỳ đứa con gái nào mình đã gặp. Chơi với nhau trong một đám con gái thế mà hắn lại "cảm" mình, chả hiểu vì sao.
    Quý nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng, hình như hồi ấy cứ nhìn vào mắt nhau là biết ai nói cái gì . Quý nhau từ cấp hai, vào cấp ba thì mình nhận ra đấy không phải là tình yêu. Stop và... bây giờ mỗi lần về thị trấn vẫn đến nhà thăm mẹ chàng và con trai của bạn
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 08/04/2006
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình là ngồi bên nhau hàng tiếng đồng hồ mà chỉ nói chuyện vẩn vơ, chuyện trường, chuyện lớp, rồi những phút chẳng biết nói gì nên lại quay về chuyện lớp, chuyện trường Ngồi cả tiếng vẫn cách nhau mấy chục centimet Lần đầu, cũng là lần cuối cầm tay nhau trong góc lớp, ngày từ giã mái trường
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình bắt đầu bằng một cái kéo tay mạnh và một vòng tay ôm như phim Hàn ấy. Sweet....
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hì, ko fải nhớ mà hôm đó bất chợt gặp lại người " say nắng" ko bít có fải mối tình đầu ko nhỉ? và được nghe câu chuyện về mối tình đầu của một người rất iu quí thấy cảm động vô cùng nên mới lập topíc này để mọi người cùng chia sẻ thôi.
    Mọi người hãy cùng ủng hộ nhé
  10. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cầm bổng đánh chó chưa một lần biết sợ,Bổng ngập ngừng trước kiếm pháp Nga mi. ...
    Mối tình đầu của tôi- là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là....

Chia sẻ trang này