1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu là mối tình như thế nào ?

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi bo_hung_nhi_nhanh, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình như thế nào ?

    Mối tình dầu là mối tình khó quên nhất ? Làm chúng ta nhớ mãi ko bao giờ quên dược ca .Một ki niệm sẽ theo chúng ta mãi suốt dời .

    Thế các bạn nghĩ thế na`o ? Về mối ti`nh dầu cua chúng ta ha ?


    Yeu la chet trong long 1 chut dung vi the ma ko yeu .Hay yeu 1 lan de biet .de biet nho ,biet thuong ,biet gian biet hon nhu nguoi ta .Nhu vay moi ko uong phi cuoc doi nay .
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu không phải là một tình yêu.
  3. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ như vậy ? Vậy ko yêu quen làm gì ? Bo_hung ho dồng ý dâu a` nha .
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Vậy bo hung đã có mối tình đầu chưa?Sau này khi bo hung đã yêu thật sự rồi thì hãy ngồi suy nghĩ lại xem tớ nói có đúng không nha.
  5. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bo_hung dã có mối tình dầu và dang buồn vi phải chia tay với mối tình thứ 2 dây .Bây giờ ,bo_hung rất buồn .Nghe bạn nói như vậy thì mình cung suy nghĩ ,có lẽ bạn nói dúng .Mối tình dầu ko phải là tình yêu .Bo-hung nghĩ chắc do chỉ là 1 cái gi dó dể chúng ta có thể rút kinh nghiệm phải ko .bo_hung ko biết phải giải thích làm sao nửa .
    Bo_hung buon buon buon lam ban oi ! Bây giờ ko biết phải lam sao dể co thể quên dược dây nữa Co ai ,giup minh ko .Làm sao có thể dối diện với sư thât bây giờ nữa
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Có cách này,khi không thể tự quên thì hãy dể ai đó giúp mình.Tớ cũng mới chia tay,và có một người đang giúp tớ quên.Đừng vì một người trong quá khứ mà bỏ lỡ cơ hội với người khác,trên đời này không chỉ có mình người đó,khi người ta đã không còn nhớ đến mình thì cũng đừng nhớ tới làm gì,d0ừng cố làm một kẻ si tình,chỉ thiệt thòi cho chình bản thân minh thôi.Đây chình là bài học tớ vừa mới rút ra được sau một thời gian tìm cách níu kéo tình yêu....Thật vô ích. Hãy sống vì mình.
  7. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là gì a. Nó như là món ăn ngon o trong tủ kính, muôn an nhưng ma k thể nào cầm đuoc. Thế mới hận chứ. Nhưng mà hận hơn là cầm được rùi lại đánh rơi.
    Nó chính là mối tình đầu đó.


    Tình yêu như con chó. Khi ta theo nó chạy. Khi ta chạy no theo.
  8. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên của bạn nhé .Bạn nói dún dấy níu kéo cũng ko cứu vãn dược dâu dúng ko nè .Minh mới nói chuyện với miss 24h nên bây giờ tinh thần rất thoải mái .Mình sẽ tiếp thu những kinh nghiệm của bạn .Nhưng bây giờ bo_hung nghe lời 24h sẽ cố gắng học ko nghỉ dến tinh cảm nữa .Trái tim bây giờ dã nguội lạnh rồi .
  9. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    tình đầu........ba năm cấp ba nó đã huỷ hoại tôi như thế nào rùi !!! không thể học hành được gì ,không thể nghĩ ngợi về ai khác, hay.....đi đâu chơi cũng phải có người ấy đi cùng mới có ý nghĩa....!! và cuối cùng thì sao ...nó chôn cả 3 năm cấp 3 đi nhẹ nhàng như tơ hồng .
  10. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dúng vậy ! Khi dang còn di học ma vướn vào chuyện tình cảm khó mà tập trung vào việc học dược lắm .Khi dang yêu thi ko còn nhớ gì dến việc học cả .Khi chia tay thì buồn và dâu khổ cũng ko còn tâm trí dâu mà học nữa cả .Vây la dẩn dến viec học của chúng ta bị dở dang .Cuối cùng minh là người bị thiệt nhiều nhất .Bởi vậy ai dọc dươc topic này.Hảy nhớ là dừng yêu sớm chỉ khổ bản thân mình mà thôi ,ko có lọi ích gì dâu .Dã có kinh nghiệm rồi nên mới chia sẽ cùng các bạn dó .

Chia sẻ trang này