1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu là mối tình như thế nào ?

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi bo_hung_nhi_nhanh, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,thôi dẹp máy cái lý sự cùn chẳng có cơ sở đó đi.Tình yêu chứ có phải cái gì đâu cơ chứ,khi nào nó đến thì sẽ đến,làm sao có thể ngăn cản được mà bày đặt lo học.....lo học..khộng yêu.Buồn cười thật.Học hông được,hết quả hông tốt thì đổ lỗi cho tình yêu,đó chỉ là một cách bào chữa thật đáng buồn cười.Một tình yêu thật sự chỉ làm cho con người ta mạnh mẽ hơn mà thôi<----Hãy luôn nhớ điều này.
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Ặc , giờ mới nghe ku mê chát lý sự về tình yêu đấy nhỉ ?Có thể ku nói đúng đấy chứ . Tình yêu giúp con người mạnh mẽ thêm về tinh thần để học tập và làm việc tốt hơn . Ngoài ra còn có người quan tâm , giúp đỡ hết mình thì còn gì là bằng nữa nhỉ ?
    to ku trongtuana5 : ku này chỉ nói đến tiêu cực của tình yêu ko thôi , hãy chú ý đến mặt tích cực của nó xem nào .
    to bo_hung : tớ cũng đang bùn lắm nè , ước gì có bọ hung quan tâm 1 tẹo nhỉ ( đùa thui à nha , làm thiệt thì chết tớ mất ).
  3. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to : hoangtienhai

    Vậy à ! Chắc bạn tên Hải phải ko .Nếu bạn thích thì cứ liên lạc với mình .Mình có thể giúp bạn bất cứ lúc nào bạn muốn .Sẳn sàng chìu lòng bạn mới luôn .ok !
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    CHìu mình hả bạn ? mà chìu cái gì mới được chứ nhỉ ?
    Thui trở lại câu chuyện mối tình đầu đi , ai kể tiếp cho tui nghe với .
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    to Hải:
    trùi ! chán bác hải qué !!!
    chỉ tất nhiên em thấy chán thôi , bác đã có n gười muốn làm vui lòng bác kìa !
    to Bo Hung : em thế là nhất nhé ! nhưng anh cũng đang buồn vậy mà chẳng được em chiếu cố cho sao ah !!!
    tình đầu là tình chưa ngưôi ..đau sót đau con tim đổi thay !!!
  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chưa iu nên hẽm biết tình đầu là như thế nào..keke
  7. alibobo0_0

    alibobo0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói theo bạn thật là bi quan, mình không phản đối cách nghĩ của bạn vì mình cũng từng trong trường hợp đó,mình thích một học sinh nhưng ban đầu sợ ảnh hưởng tới tương lai của cô ấy nên mình từ chối cô ấy.Kết quả học tập của cô ấy bị giảm sút như bạn nói,và lúc đó mình cảm thấy có lỗi .Giờ đây mình đã quay lại với cô ấy dù có một chút khó khăn,nhưng giữa bọn mình đã biết đặt ra mục tiêu va những qui định để cố gắnh không làm ảnh hưởng nhau.
  8. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có nghỉ là mối tình dầu có thể quay lại dược ko vậy . Dù rằng người này ko còn chút suy nghỉ gì về mình cả .Nhưng vẫn quan tâm dến mình .Mình dã có lỗi rất nhiều và dã sửa dược .Lúc dó thì còn nhỏ nhưng sau này thì sao .Có thể trở lại dược ko ?
    Chắc là ko wá vì love dã ko còn thì khó mà kiếm lại dược lắm dúng ko .Các bạn thấy thế nào hả ?
  9. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh có muốn chìu anh gi ko hả ? Chìu ở dây là sẳn sàng nghe anh tâm sự dó ,dừng làm dầu óc den tối nhé anh .Hảy trong sáng nha .
  10. cozimaphaikhoc

    cozimaphaikhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để phân biệt được tình yêu với những rung động đầu tiên ? Thấy nhiều nhân còn đang học mà lúc nào cũng kè kè "người iu" bên cạnh , làm bạn bè bình thường trong lớp khó xử quá trời . Tớ nghĩ đấy chỉ là hành động của trẻ con nhưng khổ nỗi họ cứ tưởng thế là "oai" lắm , lúc nào cũng tỏ ra "ta đây là hoa có chủ" , để rồi sau 3 năm cấp ba , khi đủ chín chắn để nhận ra sự "trẻ con" đó , thì chẳng còn lại một người bạn nào ngoài "người yêu cũ" .....

Chia sẻ trang này