1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu là mối tình như thế nào ?

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi bo_hung_nhi_nhanh, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghỉ vậy dó .Có 1 diều nữa ,có lẽ thời di học chung ta quen nhau ( hơn tình bạn 1 chut ) Và họ chứng tỏ mình là 1 người sành diệu như nhửng dứa khác .Người ta cũng hay gội dó là se xua theo bạn bè . Nhưng chúng ko có lợi ích gì cả mà chỉ có hại mà thôi .Mình dả trải qua và cũng dã va dang chịu dau khổ vì có 1 tình yêu wá sớm như vậy .
    Mình nghĩ nhung quan hệ tren mức bạn trong lúc còn học thì dó ko phãi là tình yêu thật sự mà chúng ta thường hay cho dó la tình yêu la mối tình dầu .Dó chỉ la 1 cái gì do .... ma 2mình ko thể diễn tả bằng lời nói dược cả .
    Sau này chúng ta lớn lền sẽ nghĩ rằng hồi dó còn con nít wá trời luôn .lúc dó chúng ta mới có 1 tình yêu thật sự va gọi là mối tình dầu .
  2. chilamtrai

    chilamtrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi các bạn, hôm nay vào đây đọc bài này mới hay cũng có nhiều người giống mình, moi tình đầu thật dau khổ, mình ko tài nao f quên dc, trong tâm tư mình luôn có hình ảnh của cô ấy, trong suy nghĩ mình luôn có bóng dáng của cô ây'', mình quả thực rất buồn, buồn nhiều lắm, chang biet liệu mình có vượt qua dc ko nữa, mình fải làm gì để quên dc cô ấy đây, hiện giờ mình có cảm giác rất căm thù cô ấy, nhưng tưởng trừng nếu cô ấy nói 1 câu thôi thì mình lại sẵn sàng bỏ qua tất cả, mình thực ko hiểu dc mình nữa, yêu vào rồi mình ko còn là chính mình nữa, mối tình đầu đã giết chết mình rồi
  3. thantinhyeunb

    thantinhyeunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ư?
    Tôi đã có một mối tình thật đẹp nhưng nó đã ra đi khi tôi chưa kịp nhận ra. Mãi đến khi chúng tôi chia tay tôi mới thấy mình đã thật sự yêu và mọi việc đã là quá muộn
    Đối với đa số mọi người thì mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và tôi cũng ủng hộ ý kiến này
    Nếu như bạn thất sự nhận biết mình đã yêu thì hãy cố gắng giữ lấy nó đừng để nó tuột khỏi tầm tay mà phải ân hận suốt đời cũng như tôi đã để mất mối tình đầu của mình
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cũng giống như bao mối tình khác. Tình yêu đến em hẽm mong đợi gì tinhf yêu đi em lại tìm tình yêu khác dzị thoai phẽ đời
  5. mashimaro_khoai_ca_lem

    mashimaro_khoai_ca_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình ko có mở đầu, mà kết thúc lại dở ương...
    Tốt nhất là ko có tình đầu...!!!!
    tui đã yêu và đã thất vọng...! ko fải là vì đơn fương mà vì cả 2 đều wá yêu nhau ---> kết cục còn bi thảm hơn...!
  6. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giờ em dang dau rất dau mà anh nở nói thế sao ,làm sao dây dể tốt cho cả hai .
    Tiếc nuối dể làm gì cũng chẳng quay trở lại như ngày dầu tiên ,em hiểu không . ( Làm sao tốt cho cả hai )

    Chúng ta hãy xem dó như là 1 kỉ niệm mà thôi .Hẵy giữ lại trong kí ức của mỗi người chúng ta bạn nhé . Diều dó rất là khó khi chúng ta wá love người dó . Thời gian sẽ trả lời tất cả cho chúng ta biết diều này các bạn dừng lo .
    Tôi nói diều này ra cũng là dang an ủi chính bản thân của tôi hiện bây giờ dây .
    Dó cũng chính là 1 kinh nghiệm cho chúng ta trong cuộc sống sau này dó .Dừng lấy thế mà làm buồn , mà hãy vui lên di nào các bạn mình ơi ! Bây giờ buồn di nữa cung ko có thể nào quay lại dược nữa cả ,vậy buồn làm gì .
    Các bạn ,hãy kể về mối tình dầu vào topic này ,hãy nhốt nỗi buồn vào topic này nhé ! Dể có thể vui vẻ hơn mà sống tốt cuộc dời tươi dẹp này di chứ .Dúng ko nè !
    NÀO CHÚNG TA CÙNG CƯỜI NÈ ! CƯỜI THẬT GIÒN GIÒN NÈ ! CƯỜI DI NÀO CÁC BẠN ƠI !
    CỤNG LY CHÚC MỪNG CHO MỐI TÌNH DẦU DÃ DI QUA ! CỤNG LY NÀO DÔ

  7. D_P

    D_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình đang có một mối tình đầu, đó là một điều tuyệt vời nhất trong suốt 19 năm qua, có lễ còn sung sướng hơn khi biết tin đỗ đại học vì thi DH xong la biet chac đỗ roài. Nhưng cảm giác khi yêu thì chẳng thể chắc chắn được.
    Tóm lại là điều tuyệt vời, hehê vì còn được hai họ ủng hộ nữa chứ, tại lover học cũng siêu, tự hào thật. Chưa bao giờ có thể tưởng tượng 1 tình yêu đẹp hơn thế. Nếu động chạm đến bác nào thì xin lỗi, nhưng đúng là nó tuyệt vời thật
  8. hardmen

    hardmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu qua đi
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng mà nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    Không biết bao giờ mới quên được em đây.
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của thanh niên bây giờ có vẻ như đến sớm hơn với các bậc cha chú trước kia.Mèo cũng chẳng phải ngoại lệ , gặp được anh ấy cũng nhờ bạn bè ,rồi từ từ thân thiết nhau hơn,nhiều cuộc đi chơi chỉ có hai người.Tình cảm phát sinh,một thời gian cũng gần hai năm , và tình cảm phai nhạt.
    Mặc dù mối tình đầu đã đi qua rồi , nhưng nó là kỉ niệm đẹp ,có vui có buồn , bây giờ thì cả hai vẫn là bạn tốt của nhau,nó đi qua,nhưng vẫn còn chút gì đó ở lại.
    Không thể khẳng định rằng mối tình đầu là đẹp hay xấu,vì đó là theo quan niệm của mỗi người,mỗi hoàn cảnh khác nhau...Nhưng hãy mong rằng , những kỉ niệm vui sẽ sống mãi torng lòng mỗi người....
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân tớ thì đừng cố hàn gắng một chiếc gương đã vỡ,bởi vì càng cố thì nó chỉ càng tan tành thêm mà thôi.

Chia sẻ trang này