1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu là mối tình như thế nào ?

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi bo_hung_nhi_nhanh, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nhóc con có mối tình đầu đẹp quá.mình cũng có lúc như thế.nhưng tiếc lầ mình ko thể bằng người yêu của nhóc con, ko thể giữ đc người mình yêu cũng chỉ tại vì mình cũng đi ..........du học.hic hic hic, có lẽ tại bọn mình quen nhau chưa lâu mà đã phải xa nhau nên tình cảm dễ dạn nứt.để bây giờ nhìn lại thấy ngày đó mình trẻ con quá,cố chấp,cứng đầu nữa.có lẽ vì vậy mà mình trong tình yêu cần có sự rộng lượng,sự vun đắp của cả hai người.
    nghe nhóc con kể thấy anh tràng của nhóc con lãng mạn ghê.tình cảm của hai người như thật đẹp cứ từ từ mà hưởng thụ đi,sao phải sợ chứ. đâu có phải mình tình đầu nào cũng có kết quả là chia tay dâu?có những mối tình đầu thật đẹp,như của nhóc con vậy.
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu??? Cái zì thía??? Có fải cái zụ kin zị đoá hông ta??? ờ, chắc noá đoá!!! Đúng lờ khắc cốt ghi tâm hẹ hẹ.....
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    zụ kin zị đoá là zụ dzì dzị!!!!..kekek
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Sao khó quá....Mình đang trong tâm trạng chẳng nhớ gì,nay lại khơi gợi cho mình,phải chăng muốn dày vò mình sao???
  5. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chỗ yếu nhất của con người là ko dám dụng vào chỗ đau của mình để chữa no mà chờ nó tự khỏi.bạn đừng ngại đau một lúc mà sau này mình sẽ vô cùng dễ chịu.mình cũng đã từng dằn vặt,đau khổ,có cả nc mắt nữa.dù tiếc nuối,nhưng cảm thấy ko thể đến với nhau dc nữa thì đừng nên cố làm gì.chỉ làm khổ nhau mà thôi.........!
  6. And_1

    And_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bo_hung trở lại dây ne!
    Chà lâu ko lên trên topic của mình nhiều người góp ý kiến wá ta . Bo_hung xin loi bác sư phụ zouzou nhé ! Vì ly do kỉ thuật nên phải dổi nick khac dây . zouzou biết why? mà bọ_hung biết cái vụ trời mưa dó ko .Thì bo_hung doc trong thông tin cá nhân dó chứ dâu .Dể bửa nào rảnh bo_hung kể cho các bác nghe mối tình dầu thật sự của bo_hung hen.Dẹp lắm bo_hung ko thể nào quên dược và dang còn dau khổ vì mối tình dó dây .chuc vui nhé !
  7. godbless

    godbless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1 trong những lời nhận xét về mối tình đầu hay nhất mà tui được nghe từ trước đến nay là của bác banana đóa : " lần đầu tiên ta cảm nhận được một thứ tình cảm thật lạ lẫm,khác với tình cảm anh em, bạn bè hay bất cứ một thứ tình cảm nào khác.Chính vì quá đẹp nên khi bị tan vỡ thì đau khổ vô cùng",thật là chí lý dzô cùn.
    tui cũng đã từng có mối tình đầu roài, ko hoàn toàn lãng mạn mà có phần ngây ngô, theo kiểu hơi con nít á, đương nhiên là cũng rất đẹp. nhưng mà đáng tiếc làm sao, vì hoàn cảnh mà cuối cùng bọn tui đành phải mỗi người một nơi. mà có phải lý do gì phức tạp cho cam, chỉ vì nhà xa mà thôi. đơn giản vì khi đó cả hai đứa còn khá nhỏ nên khi tôi chuyển nhà đi thì ko còn cơ hội gặp nhau nữa. đến khi tui đủ chín chắn để về tìm bạn ấy thì bạn ấy đã chuyển nhà roài, buồn. đến bi giờ tui vẫn còn ân hận mãi về chuyện này. bởi thế mới nói, tình đầu thường đến khi chúng ta còn chưa đủ chín chắn nên dễ tan vỡ, nhưng nó lại quá sâu sắc khiến chúng ta tiếc nuối mãi.
    ôi sao buồn thế này, chắc đêm nay mất ngủ.
  8. And_1

    And_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hoa mới nở bao giờ cũng dẹp
    Tình yêu dầu bao giờ cũng say
    Mối tình dầu bao giờ cũng vậy
    Rất đà nhưng chẳng kém đắng cay ./.

    Tình đầu là vậy dó mà .
  9. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày ko lên mạng thấy các bác làm thơ mà thấy....... hay khủng khiếp!
    tui chả biết thơ thẩn gì đâu,chỉ thấy thơ của các bác đưa lên đọc thấy cũng có lí!thấy bọ hung nhí nhảnh làm thơ cũng hay đấy,chác mối tình đầu cũng hay,đau khổ và day dứt như trong thơ của bọ hung vậy! khi nào có dịp kể cho anh em nghe đi!
  10. And_1

    And_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bo_hung ko dám nhận mình làm thơ hay dâu .Tại vì bo_hung tích luỹ dược của mấy dứa bạn thôi à .Thơ nói về tình yêu thì rất rất là nhiều vô kể luôn dó nha .
    Mối tình bo_hung ko dám nói là dẹp cũng ko dám nói là ko dẹp .Ko thể nói dụơc bằng lời cả .bo_hung cảm thấy bây giờ mình bắt dầu yêu thơ rồi dấy .nếu zouzou muốn b0_hung kể thì hãy kể cho các bác trong topic trong dây nghe trứơc di ,có qua có lại mà ha .

Chia sẻ trang này