1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu lấy chồng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thislove, 14/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    E và cô ấy bằng tuổi nhau y nhau đc 3 năm và chỉ còn 1 2 tháng nữa kết thúc cái sự học để phát triển mối quan hệ theo hướng khác thì cơn bão kéo đến cuốn phăng tất cả những gì đã xây dựng những gì đã ước mơ và vun vén. E cố gắng ngăn cản và kéo lại bằng mọi cách nhưng k đc. Sau đó E như khùng dại lao vào những trận bia rượu thâu ngày suốt đêm và những cuộc tình chớp nhoáng hòng khoản lấp tất cả những j cô ấy để lại. Khoảng thời gian hỗn loạn ấy cũng qua cân bằng đc mọi việc. Rồi việc j đến cũng đã đến 5 tháng sau cái ngày valentine định mệnh ấy cô quay về và có lời muốn quay lại với e. E hiểu những việc mà trc đây cô ấy đã làm đều là do những cám dỗ của cuộc sống mà 1 cô gái bé nhỏ như e k thể chống cự lại đc. Mặt khác 5 tháng sau e đã thay đổi hoàn toàn về mặt tình cảm e vẫn còn tình cảm với cô ấy, về mặt cuộc sống hiện tại e phải lo toan cho gia đình và chăm chút cho tương lai của chính em việc mà khi y cô ấy e chưa chú trọng. Quyết định của e là k quay lại. Và sau đó rất nhiều lần nữa cô ấy đề nghị e quay lại nhưng e cương quyết với quyết đinh ban đầu là k.
    E đã k cho bạn gái e 1 cơ hội nào cả. Cô ấy đã khóc khóc rất nh lần nào gặp lại e cô ấy cũng khóc. Nhưng e cũng k hề bị lay động. E chẳng hiểu tại sao e lại vậy nữa. E không muốn cuộc sống hiện tại của cô ấy lại bị đảo lộn . E không muốn bố mẹ cô ấy thêm 1 lần phiền lòng vì e và cô ấy. E không muốn lại mang cho cô ấy những khó khăn trên con đường đời nếu e tiếp tục tình yêu đó.
    Em chọn cách ra đi. Và cô ấy chọn cách lấy chồng. Trong những ngày cuối năm nay cô ấy sẽ đính hôn. VỚi 1 người xa lạ có học hành công việc ổn định, y thương cô ấy rất nh, 1 người mà bố mẹ cô ấy rất quý mến. Em biết tin mà buồn vui lẫn lộn. E vui vì cô ấy đã biết nghĩ cho bản thân và gia đình.
    Buồn vì chỉ trong một năm mà tất cả đã thay đổi thay đổi đến k thể nào ngờ đc. Mối tình đầu mà chúng e dùng thời gian và tình yêu vun đắp để n trở thành mối tình cuối. Cuối cùng cũng chẳng thành j cả.
    Những ngày tới khi phải đối mặt với những sự việc nó ăn vào dòng tinh thần như vậy, các bác cho thằng em chút lời khuyên !
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lời khuyên bổ ích nhất là đóng topic lại thôi. Không thì câu chuyện sẽ giống hệt như này:

    - Bánh mỳ nóng đê..ê..ê!

    - Ê, bánh mỳ!
    - Dạ.
    - Bao nhiêu 1 cái?
    - Dạ, 3 ngàn anh
    - Cho tao 2 cái
    - Dạ, bán hết rồi anh ạ!
    [r23)]
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    + Quyết định thứ nhất là đúng đắn. Việc gái bỏ đi theo thằng khác vì thằng khác vì nó nhều xiền hơn hay cơ bắp chú là quyền của nó, bởi ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Việc chú phũ với nó khi nó đòi quay lại. Cái này độ nam tính của chú anh cho 10 điểm
    + Quyết định thú hai: sai lầm "Sau đó E như khùng dại lao vào những trận bia rượu thâu ngày suốt đêm và những cuộc tình chớp nhoáng hòng khoản lấp tất cả những j cô ấy để lại" Cái này độ nam tính của chú chỉ là 000000 có tý gì cả. Anh cũng có chầu nhậu thâu đêm suốt sáng nhưng với chiến hữu cùng tửu lượng. Chứ Chưa gái nào có cửa cho anh rượu chè bê tha cả.
    + Quyết định thứ ba khi gửi bài lên đây Có thể chú sẽ cho là sai lầm khi bị anh chém đẹp vì anh đã thấy rõ được bản chất con người chú là sự ích kỷ hẹp hòi và hiếu thắng trong con người chú. Tại sao anh nói chú như vậy
    Nếu chú phũ với gái từ đầu đến cuối vở kịch thì quả thật chú đậm chất nam tính
    Nhưng anh xâu chuỗi việc chú rượu chè, gái gú sau khi gái bỏ gái. Cộng với việc khi gái lấy chông mà chú viết "Những ngày tới khi phải đối mặt với những sự việc nó ăn vào dòng tinh thần như vậy" điều này chứng tỏ chú tự nhận là đã thua cuộc trong cái sự phũ của chú đối với gái. Chú đang muốn gái phải trả một cái giá gì đấy cho quyết định đi lấy chồng thì phải. Chú không dám cười ngạo nghễ trước quyết định lấy chồng của gái.
    Lời khuyên: "Sau đó E như khùng dại lao vào những trận bia rượu thâu ngày suốt đêm và những cuộc tình chớp nhoáng hòng khoản lấp tất cả những j cô ấy để lại" tiếp tục việc này nếu chú có tiền và sức khỏe.
    Nếu không thì uống red bull, xài X men. để mạnh như bò tót, nam tính như Mấy cầu thủ người Ý.
  4. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    cám ơn bác. nghe bác phân tích mà e mát mẻ cả người. e sẽ sửa chữa và luyện tập để bớt gà :D
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú post bài, để solo diễn đàn, hay đọc điếu văn cho mối tình đã khuất!
    Nếu như một người người đàn ông khỏe mạnh thì cái gì cần giữ thì phải giữ, cái gì đã buông sao còn ỉ ôi nhỉ
    Đã không lo được cho ẻm, thì để ẻm cho người khác lo, các chú cứ quốc kêu bờ bụi hỏi có đáng mặt không???
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Rất đơn giản! Xem thật nhiều phim Ông Trùm, phim Ước Mơ Lấp Lánh, phim Phương Thế Ngọc, phim Gai Hồng, ... là ok ngay[r2)]
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rất nhiều năm sau này, nếu bạn hối tiếc về những gì bạn đã quyết định. Thì hãy tự an ủi rằng: ai cũng phải trải qua 1 thời thơ dại......... Đừng bao giờ hối tiếc về 1 thời đã qua.
    Nhớ nhé!

    P/S: Nếu không hiểu điều gì, thì hãy quên điều đó đi là tốt nhất.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chia sẻ với chủ topic, vì mình cũng từng như bạn. Gái qua tay kg ít, nhưng đôi lúc vẫn buồn nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Sau khi chia tay thì trái đất vẫn quay, và 1 ngày vẫn có 24 tiếng. Bạn có quyền buồn, nhưng bạn làm gì bạn "cần làm và nên làm" nữa.
    Cũng từng có 1 câu ngạn ngữ thế này: đôi lúc ng` ta sống chỉ để làm tấm gương xấu cho những ng` khác, vậy thì 1 cuộc tình đi qua cũng để lại 1 bài học gì đó cho riêng bạn thôi.

    Có những lúc quá tự tin vào bản thân, ng` ta thường nghĩ mình có thể làm đc tất cả (nhất là ng` thông minh), nhưng không. Cao nhân ắt hữu cao nhân tự... Bạn chỉ là 1 con người nhỏ bé thôi, chào mừng đến với thế giới thật =D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chia sẻ với chủ topic, vì mình cũng từng như bạn. Gái qua tay kg ít, nhưng đôi lúc vẫn buồn nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Sau khi chia tay thì trái đất vẫn quay, và 1 ngày vẫn có 24 tiếng. Bạn có quyền buồn, nhưng bạn làm gì bạn "cần làm và nên làm" nữa.
    Cũng từng có 1 câu ngạn ngữ thế này: đôi lúc ng` ta sống chỉ để làm tấm gương xấu cho những ng` khác, vậy thì 1 cuộc tình đi qua cũng để lại 1 bài học gì đó cho riêng bạn thôi.

    Có những lúc quá tự tin vào bản thân, ng` ta thường nghĩ mình có thể làm đc tất cả (nhất là ng` thông minh), nhưng không. Cao nhân ắt hữu cao nhân tự... Bạn chỉ là 1 con người nhỏ bé thôi, chào mừng đến với thế giới thật =D
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    A chú Thổi kèn đây rồi. May quá! Lâu không được còm men chú, anh vật quá! Xin phép chú Kèn trước nha! ^ ^

    Chú Kèn thử sờ tay lên đầu thử xem có thấy nó ấm ấm ko? Chủ thớt tuyên bố "gái qua tay ko ít" khi nào mà chú Kèn gài câu "mình cũng từng như bạn?" [​IMG] Chú lại học cách khoe khéo kiểu "Lợn cưới" của chú Trước em anh đấy hả? Lần sau có định khoe thì cho con số cụ thể nhé, chẳng hạn 30, 50, 70 hay 100 em qua tay chẳng hạn. Chứ ko biết đâu với chú có 3 em có khi cũng là nhiều [:D]


    Cái này thì vấn chuẩn lắm, nhưng thiếu: 1 tiếng vẫn có 60 phút, 1 phút vẫn có 60 giây. 1 giây vẫn có 100 sao.



    :)) Đến cái này thì ảo quá rồi! Chú Kèn ngồi mạng lâu nên bị lú mất rồi, chú làm anh nhểu hết nước ra bàn phím (vừa ngã ra đất, ngồi dậy cố viết tiếp).

    Phải sửa lại là "Chào mừng đến với thế giới ảo" chứ!
    =))
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Buồn cái con khỉ khô. Lợi dụng làm SEO thì có.

Chia sẻ trang này