1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu nhìn lại thật đau đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haitac_9x, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitac_9x

    haitac_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu nhìn lại thật đau đầu

    Trong cuộc đời con người, tình yêu luôn để lại những kỷ niệm đáng nhớ, đáng yêu. Và trong tình yêu thì mối tình đầu có lẽ chẳng mấy ai quên. Lần yêu đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng đẹp. Bởi vậy, Thế Lữ đã có câu thơ bất tử, ca tụng phút giây đẹp đẽ đó:

    "Cái thuở ban đầy lưu luyến ấy

    Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên".

    Không dễ quên bởi đây là lần đầu tiên trái tim em chợt đập rộn rã thổn thức nhớ một con người không phải là thân bằng quyến thuộc của ta, thậm chí có khi là một người mới giáp mặt lần đầu. Vậy mà họ cứ ngày nhớ đêm mong. Tình yêu của mối tình đầu đời có thể nói là một thứ tình cảm mãnh liệt, trái tim thật sự rung động không vướng phải toan tính, so sánh. Người ta nhớ mãi lần yêu này vì đó là lần đầu tiên họ bước vào một địa phận tình cảm đặc biệt, mà nơi đó luôn có sẵn sự ngọt ngào hạnh phúc và cả những dư vị đắng cay. Họ sung sướng khi được gặp nhau, được hẹn hò và cả khi được giận hờn, ghen tuông.

    Mối tình đầu thường đến khi chúng ta đang ở lứa tuổi đôi mươi. Vì vậy tình cảm có chen lẫn sự ngây ngô dại khờ đến dễ thương. Vụng về lúng túng khi biểu lộ tình cảm của mình:

    "Mối tình đầu của tôi

    Là cơn mưa giăng, giăng ngoài cửa lớp

    Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

    Là bài thơ còn hoài trong vở

    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về".

    Lần đầu tiên yêu và được yêu đã làm cho bao con người cảm thấy cuộc sống xung quanh mình đẹp hơn, cảnh vật tươi tắn hơn. Nhất là ở vào lứa tuổi đôi mươi, khi yêu lần đầu, họ nhìn tình yêu toàn màu hồng. Họ bay bổng giống như thần ái tình luôn xuất hiện giữa đám mây ngũ sắc. Lúc đó yêu và được yêu là vấn đề quan trọng hơn hết. Lúc đó, mọi cử chỉ khiếm khuyết của người yêu cũng trở nên đáng yêu. Cái tóc cháy hoe vàng hay những nốt tàn nhang vô tình xuất hiện trên gương mặt cô bạn nhỏ cũng trở nên dễ thương làm chàng trai cứ mãi nhìn ngắm. Bởi vậy mới có câu: "Tình yêu có lý lẽ riêng mà lý trí không hiểu được".

    Không dễ quên được mối tình đầu vì đây là lần đầu tiên trong trăm ngàn con người ta gặp chuyện trò ta chỉ yêu chỉ rung động bởi một người duy nhất. Người đó đã khiến ta quên cả thời gian, quên cả những ưu tư trong cuộc sống. Nếu tình yêu tăng thêm sức mạnh cho con người thì tình yêu đầu đời lại là nguồn lực to lớn để hoàn thiện từng người. Nó giúp cho con người có thêm quyết tâm vươn tới cái đẹp và vươn tới những yêu cầu mà người yêu mong muốn (yêu cầu tốt và đôi khi cả yêu cầu xấu).

    Mối tình đầu đẹp, rất lãng mạn nên cũng dễ tan vỡ và để lại trong lòng con người nỗi đau tưởng chứng không dứt. Nói như vậy, không có nghĩa là tình yêu đầu tiên nào cũng đổ vỡ. Có nhiều đôi tình nhân hưởng hạnh phúc trọn vẹn từ tình yêu đầu tiên đến suốt cuộc đời. Tuy nhiên như đã nói, mối tình đầu thường đến khi đôi lứa còn rất trẻ nên yêu theo cảm tính, bồng bột, chưa có suy nghĩ để lựa chọn được một người phù hợp về tâm lý về nhân sinh quan... Hơn nữa khi còn trẻ, con người chưa có một nền tảng cơ sở vật chất cần thiết để tiến tới hôn nhân. Điều kiện và môi trường giao tiếp ngày một rộng rãi cũng mở ra nhiều mối quan hệ khác... Bên cạnh đó, do còn vụng dại nên tình đầu tan vỡ đôi lúc vì chuyện giận hờn vặt vãnh:

    "Chỉ có một lần thôi

    Anh hỏi Em im lặng

    Thế mà em hờn giận

    Để chúng mình xa nhau".

    Khi mối tình đầu tan vỡ, cái cảm giác hạnh phúc biến mất đã làm bao người phải nuối tiếc và thậm chí đau khổ. Vết thương nào rồi cũng lành. Thời gian làm cho chúng ta nguôi ngoai, để suy gẫm về mình và tình yêu đầu đã qua. Trong tương lai điều đó giúp chúng ta đứng vững trước phong ba bão táp của lĩnh vực "tình cảm đặc biệt" này để tìm một nửa đích thực của mình. Song, trong sâu thẳm của tâm hồn, mối tình đầu theo ta đến suốt cuộc đời.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này