1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU & NHỮNG CẢM XÚC KHÓ PHAI.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gau_baccuc, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becon_va

    becon_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình đang yêu và chợt nhận ra anh ấy là mối tình đầu của mình mặc dù bây giờ mình không còn bé nữa và hẳn nhiên anh ấy không phải là người con trai đầu tiên mình quen biết. Nhưng phải đến anh ấy mình mới hiểu tất cả những cảm xúc kiểu này. Không phải chỉ lúc cònbé người ta mới trở nên ngây ngô bạn à. cả bây giờ khi cảm nhận tình yêu của anh ấy dành cho, mình vẫn thấy mình giống một cô bé con. Anh ấy đi TQ có một tuần khong điện thoại mà mình đã trông đứng trông ngồi. Có lúc mình tưởng anh ấy bị bắt cóc mất rồi, có lúc mình tưởng anh ấy bị tai nạn, rồi mình lại nghĩ anh ấy gặp người khác quên mình mất tiu nữa chứ... buồn cười bạn nhỉ... ngây ngô như đứa trẻ con ấy... anh ấy sẽ lại cười mình nếu biết mình nghĩ như thế... Và mình lại còn bật khóc tỉnh queo vì anh ấy điện thoại về giữa chừng bị tắt máy nữa. Hoá ra là card dt cua anh ấy hết tiền :) Mình cũn trẻ con không kém khi 30 ph sau anh ấy gọi lại , mình khóc, nói với anh ấy mà anh chẳng nghe được gì. Mìnhlại thấy tình yêu đã làm cho cuộc sống có ý nghĩa đến thế nào. Mối tình đầu của mình, mình hy vọng những ngây ngô và ngọt ngào của nó sẽ không phải là những thứ phải đem đi giấu vào ngăn tủ kỷ niệm, mình hy vọng nó còn mãi còn mãi và trở thành một phần cuộc sống của mình.
    Mình tự chúc mình và chúc mọi người những mối tình đầu đáng yêu....
  2. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mối tính đầu của em thì chả có cảm xúc gì cả vẫn còn là trẻ con đến nắm tay còn chả dám người run bần bật ....chả có cảm giác gì sâu đậm cả ...khì
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu...Ai cũng nói..Người đầu tiên bao giờ cũng là người được yêu thương được ta dành nhiều tình cảm cho nhất...Nhưng chẳng phải..Cuộc sống ngày qua ngày.. Dĩ vãng cũng qua đi cùng những mối tình liên tiếp...Mỗi lần ngã là 1 lần đau.. Rút ra nhiều kinh nghiệm hơn ..Người đến sau lại là ngưòi ta càng phải yêu và trân trọng hơn những người trước.....
    Con trai đại đa phần là như vậy..Nhưng đối với con gái thì ngược lại....Họ chỉ nghĩ đến người tình thứ 1...Người tình thứ 2...Họ so sánh cái này cái kia...Ngay kể cả đến những chuyện trên giường dưới đất...
    Mối tình đầu giờ đã quá xa rồi..Mình chẳng còn nhớ cái gì cả...Đơn thuần 1 cuộc tình như bao cuộc tình....

Chia sẻ trang này