1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU.....những rung động đầu đời.....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu đầu ư!Có lẽ tôi đang trải qua nó.Và cũng chẳng biết rồi nó sẽ ra sao.Nhưng dù sao vãn mong tình đầu sẽ là tình cuối.Bây giờ không rảnh nên chưa kể cho mọi người được để khi khác nhé!

    Tình yêu thì dễ kiếm và tình bạn thì dễ giữ
    Cái khó là kiếm được tình yêu và giữ được tình bạn!
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mối - có thể dịch nghĩa ra là một tín hiệu để nhận biết, ( đầu mối để điều tra một sự việc nào đó )
    Tình : tình cảm con người dành cho con người , ở trong cụm từ này thì có lẽ đó là tình iu
    Đầu đầu tiên, có nghĩa là trước đó chưa từng xảy ra một việc nào tương tự thế.
    Vậy là có thể giải nghĩa toàn bộ cụm từ này rùi nhé " Mối tình đầu " là những rung động đầu tiên của một người nào đó , đôi khi chỉ là một tín hiệu nho nhỏ, nhưng có thể nó in dấu trong lòng người thật lâu, thật bền vững ........... !!!
    Khó có ai biết được mối tình đầu của mình chính xác là.......mối tình nào, ( thiệt mà, bạn thử kiểm nghiệm lại xem ) nếu theo cách phân loại này.
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn xuongca311 nói.Làm sao nhớ được rung động đầu đời của mình từ bao giờ nhỉ.Tui chỉ có thể nhớ được TY đầu thôi chứ rung động đầu đời thì chịu chẳng thể nào nhơ được là có từ bao giờ cả.
    Mà này CHOC bảo kể gì mà còn chưa chịu kể vậy!

    Tình yêu thì dễ kiếm và tình bạn thì dễ giữ
    Cái khó là kiếm được tình yêu và giữ được tình bạn!
  4. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    tớ kể: tớ và nàng học chung lớp ( lớp tớ có 350 sv) thời gian đầu, năm nhất, tớ vào lớp im như thóc!!!! rồi buổi học anh văn đầu tiên, có chữ çava! trong đoạn hội thoại,tớ cũng học qua .... 1 tháng pháp văn, nên xung phong!!! ai dè nàng học Pháp văn đến lớp 10!!!đỉnh cao! rồi giải đá bóng, tớ làm thủ môn, vốn lì nên tớ chụp cũng tạm, nàng lại là fan của tớ suốt giải,manager mà(tớ và nàng bắt đầu nói chuyện)!!!!tớ cũng biết sơ sơ môn bóng chuyền!!! thế là tớ thành huấn luyện viên cho nàng và... bạn nàng!!!tụi tớ bắt đầu đi chung.... mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến ngày tốt nghiệp!!!!!rồi tớ qua đây học, vô tình chit gặp lại bạn nàng thì biết ngày xưa nàng cũng....nhưng không lẽ con gái lai nói, còn tớ thì ngại vì nàng là tiểu thư sài Gòn...với lại cũng thấy nhiều cái đui theo nàng hơn mình,...bi giờ thì chuan bị về nhận thiệp cưới của nàng rùi!!!còn mình vẫn..chưa iu, kể cũng hơi buồn...a, tớ biết tai sao, ngày xưa nàng gọi tớ là:"lão ngoan đồng"!!! vì khi buồn nàng sẽ gặp tớ để cười...chẹp...chảng ra làm sao...mối tình đầu!!!
    núi đá hả? cho qủa mìn...cái gì cản được moi?
    [/blue][/size=4]
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    He he, CHOCOPIECE
    Muốn bàn về mối tình đầu thì NHÓC phải kể cho người khác nghe đi dã chứ.
    Bắt đầu nhỉ ?
    Mối tình đầu của chocopiece là :....

    NOTHING ELSE MATER
    [/side=20]
  6. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    vấn đề nguy hiểm, nhưng có nên phòng tránh?. Em thấy bác nào cũng giẫy nẩy như đỉa phải vôi í.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0

    hihi...mấy hôm thi bận wá ..để mấy hôm nữa nhá ..MÀ thực ra tớ post roài ...chỉ có điều o phải bên 84 thui ......Bi giờ chả nhẽ post lại ?...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là mối tình đầu, khó xác định quá, vì con người thường có cảm tình với nhiều người trước khi yêu
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bài thứ 912
    cheẹp.......mối tình đầu của tôi bắt đầu vào một ngày.......nó....thế rồi......chúng tôi đã......những kỉ niệm đó thật là tuyệt.....đó là một ....... tôi sẽ không bao giờ có thể quên.....nhưng rồi.....ra đi....mãi không bao giờ quay trở lại.....tôi vẫn sống tiếp cuộc sống của mình.....sau....năm tui đã có một cái gì đó mới mẻ hơn xưa....tôi đã lớn.....có lẽ...nếu....biết cũng sẽ mừng lắm.......

    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này