1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu phai nhạt...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brother_of_Metal, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Mối tình đầu phai nhạt...

    Tôi thật sự thấy day dứt và ân hận. Chúng tôi đã có những tháng năm bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng không hiểu tại sao tình cảm trong tôi cứ nhạt dần theo năm tháng, đến lúc tôi cảm thấy mình đang lừa dối chính mình và lừa dối cả người ấy. Tôi đã nói lời chia tay. Nhưng trong lòng tôi không phút nào nguôi ngoai vì cảm giác của một kẻ có tội. Tôi phải làm gì đây? Tôi làm thế có đúng không?
    Tôi chỉ sợ rằng người ấy không quên được tôi để tìm kiếm cho mình một tình yêu mới.
    Tôi phải làm gì đây?

    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm động quá trời luôn! Bạn gì ơi, sao bạn lại quá cao thượng đến thế? Bạn chia tay người ta rồi nhưng vẫn "day dứt" không nguôi vì sợ người ta không thể quên bạn được sao? Bạn ơi, ko cần phải day dứt đâu, vì biết đâu, (tôi nói "biết đâu" đấy nhé?) người ấy của bạn lại đang đắm chìm trong một tình yêu mới nhưng bạn không hề hay biết thì sao? Hãy tin vào bản thân bạn, cách tốt nhất để có thể thoát khỏi "day dứt" đó là......
    1. Quay lại nếu người ấy còn yêu bạn.
    2. Yêu người khác
    Đơn giản quá mà... ko thể tin được những gì con người thể hiện ra bên ngoài đâu.
    Đừng chán nữa bạn nhé? Bạn hãy làm một việc thiện gì để quên sầu đi nào, ví dụ nhé? Ủng hộ đội bóng chẳng hạn.... Tuy bạn ở xa nhưng tấm lòng của bạn chúng tôi vẫn có thể nhận được mà....
    Phóng Viên Nhật Báo TBTY
    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 21/03/2003
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không yêu dám nói lời chia tay thì đó là hành động đúng mà.Khổ một lần rồi saunay còn có thể cảm on nhau vi đã thăng thắn>
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Lúc nói lời chia tay xong, tôi cũng cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Tôi cũng nghĩ rằng thà một lần đau còn hơn cứ để day dứt, nhưng rồi sau đó, càng ngày tôi càng cảm thấy mình là kẻ có tội. Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu đã phai nhạt rồi thì nên chia tay nhau chứ chẳng nên níu kéo làm gì , nhưng cũng thật chán khi yêu nhau rồi lại thấy tẻ nhạt ư ????? .Nếu tình trạng đó cứ liên tục xẩy ra thì như thế nào mới được gọi là tình yêu ??? thế nào mới tìm thấy được nửa kia của mình ?????
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết, mối tình đầu tác động đến tính cách của con người ta nhiều như thế nào...
    Thành thật với chính mình như bạn là rất tốt, dù sao bạn cũng đã học được cách biết nghĩ cho người khác, phải ko?
    Chel belong to the sea
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hiihhi em nghĩ rằng anh làm như thế là rất đúng, đừng ăn năn ray rứt gì nữa cả. nếu mà anh tiếp tục yêu chị ấy một cách gượng ép thì sẽ khiến cho cả 2 người đều khổ mà thôi. còn tình cảm gắn bó lâu ngày trong anh chắc chắn có tình thương dành cho người ấy nên ko thể nào ra đi mà ko chút gì lo lắng buồn bã, ray rứt, mặc cảm tội lỗi cho người ấy là điều dễ hiểu thôi. đừng lo nghĩ nhiều nữa anh ạ. đừng làm những điều khiến cho mình cảm thấy chán nản ok.
  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ thui mà ~ bạn ko còn yêu nữa thì day dứt để làm gì chứ.người ta cũng ko còn yêu nữa thì bạn day dứt để làm gì chứ ! nếu người ta còn yêu bạn thì bạn sẽ ko thoát được đâu
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  9. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu là không phải nói hối tiếc mà.Nếu chia tay là giải pháp đã xảy ra rồi thì day dứt làm gì, hơn nữa bạn là con trai nên nghĩ thoáng hơn chút đi. Bây giờ hãy quan tâm đến cô ấy như đối với một người bạn thân đi. Nhớ ranh giới giữa bạn thân và người yêu là gì rồi chứ.
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bạn tôi thực sự thấy buồn , vì nó gợi nhớ lại chuyện của tôi. Tại sao bạn không biết gìn giữ tình yêu của mình, tôi nghĩ rằng yêu hay không là ở quan điểm của mình thôi, nếu bạn biết bằng lòng với nó và biết gìn giữ và vun đắp cho nó tình yêu lúc nào cũng sẽ đẹp! Nếu sau này yêu ai bạn cũng sẽ lại chán như vậy thì sẽ làm khổ biết bao nhiêu người và sẽ chẳng bao giờ bạn đi đến được cái đích của nó cả. Tình yêu đâu phải chỉ yêu thôi là đủ phải có cả lòng thương và trách nhiệm nữa bạn à! Đừng làm khổ người khác, tình yêu tan vỡ sẽ là một nỗi đau rất lớn đối với người mà bạn bỏ rơi!
    Tôi thấy con trai khi yêu, đam mê đi tìm hiểu, khám phá cái mà mình chưa biết được để đến lúc tìm hiểu được rồi thì lại chán và tình cảm nhạt dần đi, vì họ quá ích kỉ chỉ biết đến mỗi mình thôi mà không biết nghĩ cho người khác, họ chỉ yêu mỗi bản thân họ mà thôi!
    Tôi đã từng có một tình yêu, mối tình đầu của cả tôi và người ấy, người ta thường bảo tình yêu đầu rất mong manh và dễ vỡ vì chưa biết cách để gìn giữ tình yêu! lúc đó tôi vẫn là một cô bé khờ khạo chỉ biết yêu anh và làm nũng anh mà không biết cần phải làm thế nào để giữ được trái tim anh, tôi cứ nghĩ đã yêu nhau thì sẽ bên nhau mãi, mà đâu biết rằng con trai rất hay chán. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi ngày càng phai nhạt, mà không biết phải làm thế nào để níu giữ được...
    Buồn thay, tình cảm của anh càng nhạt đi thì tôi lại càng yêu anh hơn. Rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến, anh không dám nói lời chia tay với tôi, nhưng tôi không thể chịu nổi kiểu tình yêu nhạt nhẽo như thế.. Tôi đã để cho anh ra đi, yêu nhau không phải dễ dàng và chia tay cũng thế, chúng tôi cứ dùng dằng mãi, làm khổ nhau hơn một năm trời, chỉ đến bây giờ khi bên anh ấy có một người khác thì tôi mới chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh với một trái tim vỡ nát...
    Tôi muốn hận anh nhưng không thể hận nổi vì tôi rất yêu anh. Tôi đã và đang rất đau khổ nhưng tôi biết phải kìm nén nỗi đau ấy lại, cuộc sống còn nhiều điều phía trước cần phải làm, và tôi cần phải vượt qua, chỉ mong rằng anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, vì như vậy lòng tôi sẽ lại nổi sóng!...
    Lúc này đây tôi biết bên anh đã có một người khác tôi, tôi vẫn luôn cầu mong cho anh hạnh phúc, cầu mong cho người con gái ấy sẽ chăm sóc được cho anh!
    Tôi muốn khuyên bạn một điều rằng: Nếu bạn cảm thấy có thể níu kéo được tình yêu của mình thì bạn hãy làm ngay đi vì đừng nên làm cho người mà mình đã từng thương yêu phải khổ. Còn nếu không bạn hãy bước chân ngay ra khỏi cuộc đời cô ấy, bởi vì càng kéo dài thì càng bi đát hơn thôi!
    Chúc cho bạn có được suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định chuyện của mình!
    Tình yêu đích thực là ngọn lửa, đam mê rực cháy!!!...

Chia sẻ trang này