1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu .... sao khó quên vậy...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starom, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu .... sao khó quên vậy...

    Em quen anh qua CHAT.Em chưa bao giờ tin rằng các mối tình qua internet sẽ bền lâu được,thế mà em lại yêu anh sau tất cả.Sự tò mò của đứa con gái mới lớn cũng với tính sĩ diện làm cho em muốn theo dõi anh.Ngày đầu tiên chat với anh em không có chút ấn tượng nào cho đến khi nghe một chị nói rằng anh rất ăn chơi và được ba mẹ chiều như một hoàng tử.Trong con người em lúc bấy giờ nảy ra thôi thúc phải làm thay đổi anh.Em với anh ở hai thành phố khác nhau,kẻ ở hà nội người ở Đà Nẵng.Em cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại với anh nhưng em luôn cảm nhận được một cái gì đấy khác lạ trong em.Em đã làm tất cả mọi chuyện để anh có thể thay đổi ,có thể yêu em.Anh rất cục tính và ít nói.Tính cách của anh tưởng chừng làm em phát ghét nhưng không hiểu sao lại có một lực hút mạnh thế.Anh nói rằng yêu anh khổ lắm em có chịu được không?Em như con ngốc bướng bỉnh vẫn gật đầu nhất quyết đòi yêu và thay đổi anh.Gia đình anh lục đục từ xưa nhưng anh không bao giờ kể nhưng em lại luôn biết.Bố anh luôn đánh mẹ anh nhưng mẹ anh vẫn chịu đựng .Em luôn hỏi tại sao mẹ anh lại không bỏ bố anh?Anh chỉ nói rằng đó là một tình yêu mà anh cũng không hiểu.Anh luôn nói dối em và em nhớ mãi hai năm chúng mình yêu nhau nhưng luôn chia tay vào muời bốn tháng hai.Ngày valentine đầu tiên anh hẹn em ra Hà Nội gặp em ,nhưng cũng đúng ngày đó anh đã bay sang Newzealand để em chờ trong mưa ba tiếng đồng hồ.Người gọi báo cho em anh đã đi cũng không phải là anh mà là bạn thân anh.Nhưng lạ kỳ sao em cũng vẫn không trách anh.Cứ tưởng rằng đó đã kết thúc mối tình đầu của em nhưng thế mà lạ em và anh lại liên lạc lại và lại yêu nhau.Noel anh về sau một năm anh ra đi em đã rất vui mừng.Đó cũng chính là noel vui nhất trong đời em mà sẽ mãi mãi em không thể quên được,em và anh đã cùng nhau đi dạo phố,đi bơi thuyền và nụ hôn đầu em cũng đã trao cho anh trong cái ngày đẹp đẽ đó.Nhưng dường như khi em cũng phải tìm một tương lai cho mình khi phải quyết định chọn một nước khác để du học sau khi trượt visa đi Mỹ,không hiểu sao em đã quyết định không chọn Newzealand mà lại chọn Anh Quốc.Em ích kỷ chăng? Em cũng không biết nữa.Em sẽ tưởng chúng mình sẽ khác khi em đi du học nhưng mọi chuyện vẫn thế ,em luôn phải chủ động liên lạc với anh.Hết năm thứ nhất anh đã đồng ý chuyển sang với em nhưng cũng đúng ngày valentine năm đó em đã nói chia tay mà vẫn biết rằng anh vẫn yêu em.Em đã tránh gặp anh và hình như anh cũng vậy.Anh đã cho em nghe bài Vì một người ra đi và bảo rằng có một phần anh trong đó.Sau này có đôi lúc em vẫn gặp anh online và anh vẫn nói rằng còn yêu em.Nhưng muộn mất rồi anh ơi,em đã đồng ý với người khác mà vẫn biết rằng anh vẫn còn đâu đấy trong em.Chỉ trách số trời không cho mình gần nhau anh nhi?..............
  2. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Giống phim Hàn quá
    Thôi lỡ vào đây mà nói thế thì Chop cho là mình Spam nữa. Em gái anh đoán chắc tuổi còn nhỏ nên thiếu sáng suốt trong tình cảm, ngặt nỗi iu tha thiết quá nên khổ. Giống con em anh thôi (chết cha, nó mà vào đây đọc chắc bị bụp quá ). Em hãy dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn rồi từ từ quyết định. Ôi tuổi trẻ khờ dại.......
  3. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dạ,cảm ơn anh trai nhưng mọi chuyện nó đã trở thành dĩ vãng cả rồi a!Tất cả nó đã qua được hai năm rồi anh ạ.Em cũng mong muốn nó trở thành phim Hàn nhưng khổ quá nó lại không được ạ.Thế anh trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ chưa chắc em bé lắm đâu anh trai ạ!
  4. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cung la mot cau chuyen hay, anh ma co'' nguoi yeu nhu the'' nay la anh cuoi'' luon chu'' chang de chia tay dau em ( neu'' cau chuyen cua em co'' that )
    Hen gap em dau do'' tren UK - check YM di em nhe'' .
  5. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một cách nghĩ riêng.Đối với em đó là thật và là một kỷ niệm mãi mãi không thể quên,người ta có thể nói dối với nhau nhiều điều nhưng với những người ko quen biết thì nói dối để làm gì anyway rất vui được làm quen với anh!
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì...giồng mình quá, với mình thì tình yêu đầu đã ra đi 3 năm rồi, nàng đã có chồng và một nhóc gái xinh xắn lắm, nhưng nhiều lúc cứ nghĩ lại và không sao quên được. Nhưng mà điều ấy chỉ chứng tỏ là bạn đã yêu nhiều, yêu thật lòng và chung thuỷ trong tình yêu (như mình), rồi thời gian và những mối quan hệ mới, rồi sẽ có người làm cho bạn quên được mối tình đầu ấy, yên tâm đi nha, khi người ấy xuất hiện thì hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi, đừng chú ý đến mối tình đầu, đó là kỷ niệm đẹp, hãy để cho nó đúng là kỷ niệm, không để liên quan gì tới hiện tại và tương lai nha
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đừng mong sẽ quên được, chỉ nên mong sẽ nhớ theo một cách khác thôi.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thôi, quên đi cho nó khoẻ em àh, chuyện cũ đã qua thì cho nó đi luôn đi, nhớ mà làm gì, tốn bộ nhớ tìm một người khác đi em, đôi khi, hạnh phúc ở trước mắt mà mình không nhận ra đây
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn. Mình giống như bạn đấy nhưng khác hơn chút xíu là mình quen trên mạng tới 3 năm rồi mới gặp mặt. Khi quen mình mới chỉ là cô SV năm 3. Lúc đấy mình mới tập làm quen vơi NET nên còn bỡ ngỡ lắm. người đấy đã giúp đỡ mình rất là nhiều trong việc tìm kiếm tài liệu và giúp mình hiểu hơn về thế giới NET. Người đấy có cách nói chuyện rất xóoc. Mỗi lần nói chuyện với người đấy về là mình mang một cục tức về nhà. Mình chưa bao giờ nói yêu ngưòi đấy cho đến một hôm cách đây 60 tháng mình đã nhắn tin cho người đấy là mình đã yêu người đấy và mình muốn gặp mặt. Thật khủng khiếp người đấy lại là sếp của mấy anh bà con nhà mình và đã có vợ 2 con rồi. Mình thất vọng kinh khủng và bây giờ mình chẳng còn tin ai trên mạng nữa. Nhưng sao khi nghĩ tới người đấy mình vẫn khớp nhé và cũng chẳng giận nữa. Chắc tại người đó giỏi quá và cũng không có gì không đứng đắn lắm.
    P/S (Người đó đã nói yêu mình từ những ngày đầu chat lận nhưng do mình đã đọc đưọc các bài báo tình online nên mình đã không nhận lời và cảnh giác cao độ cho đến khi mình nhắn tin nhận lời đã là 2.5 năm rùi.. Cảnh giác thế vậy mà cuối cùng cũng dính . Ông cha Ta bảo tránh trời không khỏi nắng trong trường hợp này thì đúng thật.)
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Người mình yêu qua mạng là 1 người đàn ông chưa vợ,chưa con...cũng không phải người Vietnam,anh ta có thể nói 6 thứ tiếng.Tình yêu đó kéo dài suốt hơn 2 năm....sau hơn 3 tháng mất liên lạc,cuối cùng mình đánh bạo gọi điện thoại cho...mẹ anh ta,thì biết rằng anh ta đã chết...Anh ta đã không nói gì cho mình biết về căn bệnh ung thư dạ dày ấy suốt hơn 4 tháng trời kể từ lúc xét nghiệm,và sau đó âm thầm chịu đựng,tính khí thất thường,thậm chí yêu cầu mình sang UK để du học dưới sự bảo trợ của anh ta....Mình không hề biết đó là những lời trăn trối.........Tất cả đã chấm hết.
    Và mình không bao giờ tin rằng đó là của chính mình,nó không khác gì 1 câu chuyện Hàn Quốc.Vả lại,mình chưa hề nhìn rõ mặt anh ta,mình không còn tin đó là yêu nữa.......

Chia sẻ trang này