1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu .... sao khó quên vậy...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starom, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu - mà chắc đã là mối tình chưa nhỉ? Gọi là hai người có cảm tình thì đúng hơn. Lần đầu tiên mình có cảm tình với một người khác phải. Mâu thuẫn - hihi thôi thì xin gọi là mối tình đầu vậy - Mối tình đầu - MÂU THUẪN.
    Hai người đều có cảm tình, có một "cái gì đó" khó tả lắm, chỉ biết cái cảm giác cả hai người đều thấy thú vị được ở bên nhau. Chưa là gì của nhau cả mà thấy bạn bè loăng quăng, chơi với con gái... là cũng cứ tức tức làm sao ấy. Thế mới lạ chứ.
    Mà... MÂU THUẪN quá... mâu thuẫn vì không thể đi chung trên một con đường, hai người với quan điểm, suy nghĩ, hoàn cảnh sống trái ngược nhau một cách hoàn toàn như vậy... khó có thể đến với nhau...
    Không gặp mặt, cũng không nói lời tạm biệt... thời gian trôi... khóc... nhớ... tức... mâu thuẫn...TÌNH BẠN... vẫn còn...
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ quên được mối tình đầu nếu như có 1 người khác đến với bạn,bạn yêu người ấy,người ấy mang hạnh phúc đến cho bạn,cách đây khoảng 1 năm,babe có 1 mối tình mà dường như babe cho là nó sẽ là mối tình cuối vì babe rất yêu người ấy,không thể mất người ấy được,chúng mình quen nhau qua chat ,người ấy lần đầu tiên gởi hình làm babe choáng ngợp vì hấp dẫn quá sức tưởng tượng,qua cách nói chuyện,sự quan tâm,babe yêu người đó đến nỗi những lúc cãi nhau và giận nhau gần 2 tháng babe rất buồn và khóc,quen nhau gần 1 năm rưỡi có biết bao điều xãy ra nhưng tình cảm vẫn diễn ra tốt đẹp,không ngờ đến 1 hôm người ấy thú nhận với babe là những tấm hình đó không phải là người ấy và người ấy gởi vài tấm hình thật cho babe ,một người không được đẹp lắm, không cao lắm,nhưng cũng vẫn trẻ và hiền.Babe bị sock nặng tới mấy hôm và suy nghĩ rằng thôi babe đã quá yêu người đó rồi ,dù người đó có biến dạng babe vẫn yêu,nhưng trái tim khác với trí óc, trí óc thì nói là người ấy là người không tốt ,đã lừa dối babe bấy lâu nay,thậm chí còn nói dối về tên tuổi nữa.....và sau đó người ấy biến mất 1 thời gian dài,babe quá buồn bã,trong lúc đó , 1 người đã mang đến 1 tình yêu mới cho babe,anh rất vui tính ,hay hờn ghen,chân thật,có sao nói vậy,babe cũng chỉ muốn có bạn cho vui và không ngờ sao đó 1 thời gian babe đã bị anh này hút hồn,và bây giờ babe đang hạnh phúc với "anh yêu".Tình yêu lúc muốn thì không có ,lúc không muốn thì nó tự dưng đến với mình,sẽ có những người khác mang đến hạnh phúc cho mình mà mình sẽ không bao giờ biết trước được.
  3. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu chắc có lẽ không ai định nghĩa được mà nó chỉ dựa vào cảm giác và cảm nhận của mỗi người thôi.Đối với mình tất cả đã chìm vào quá khứ và chỉ là một kỉ niệm đẹp mà thôi.Mình cũng đã và đang có người mới rồi.Nhưng có người mới không có nghĩa là đã quên đi kỉ niệm cũ.Minh không bao giờ hối hận trong tình yêu cả.Cái chân thành và sự thành thật luôn luôn cần thiết trong tình yêu.Thật sự mình rất may mắn khi luôn được những người con trai tốt yêu mình thật lòng.Mối tình đầu cũng đã qua anh vẫn đợi mình nhưng đúng như người ta nói cái gì đã qua hãy để nó qua bởi vì có khi quay lại mọi thứ chưa chắc đã tuyệt vời như ngày xưa vì tất cả đã khác.Nhưng mình không biết nữa bởi bây h mình yêu bằng lý trí nhiều hơn bằng con tim nhưng vẫn hy vọng mọi người có được những tình yêu đẹp và cuộc sống hạnh phúc.Người ấy đã từng nói :"dù em làm gì anh vẫn luôn ủng hộ em,hãy làm những gì em cho là đúng.Anh có thể ko phải là người em chọn nhưng hãy để anh chọn em làm bạn."Mà sao buồn quá hichcihc kỉ niệm xưa yêu dấu
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không có mối tình đầu wa Net ,mà đó là người thứ 2 rồi .Anh ấy dẹp trai, có tài ,hơn mình 11 tuổi ...Ban đầu cũng chỉ chat cho vui thôi , và một điều nữa là mình bị bạn anh ta lừa ,nói nick đó là của ảnh đi mượn ,nick này (bạn ảnh) mới là ảnh nên cả 2 có một thời gian dài không tiếp xúc và mình đã rất ghét anh ta .Không ngờ 4 tháng sau tình cờ gặp lại , dần dần nói chuyện thấy hợp ,rồi có cảm tình lúc nào không biết .Anh luôn dành thời gian cho mình , cũng hờn dỗi ,ghen tuông ... nhưng anh vẫn mong muốn kết hôn với mình vì dù sao cũng wen nhau hơn một năm "Anh không còn ở cái lứa tuổi lông bông nữa, anh cần một phụ nữ cho gia đình mình " .Bọn mình cũng có bất đồng về ngôn ngữ vì anh không phải người Việt ,nhưng do tính chất công việc nên tiếng Anh của anh rất khá
    Mọi chuyện tưởng như đã được an bài ,không ngờ trong nhà mình có chuyện ,rồi anh ấy bộc lộ bản chất ích kỷ và ghen tuông ra ....Mình nói tiếng chia tay vì mình rất thực tế ,nhận ra những điều khác nhau đó trước khi mọi chuyện đã rồi ....Dù sao ,mình vẫn không tin anh ,cũng nhu8 không tin những mối tình wa mạng từ khi thấy rất nhiều người đàn ông tỏ vẻ rất yêu mình ,nhưng sự thật mình cũng nằm trong số các cô gái họ tán tỉnh thôi ,ngoài đời họ còn một người để yêu ,để nhớ ....
    MÌnh không hẳn là nằm trong anti- long distance love team nhưng cũng khuyên các bạn gái đừng wá kỳ vọng vào người tình tren6 mạng của mình ,để rồi thất vọng đau khổ nếu chẳng may anh ta không tốt nhu8 mình tưởng tượng .Đặc biệt nếu anh ta chỉ mới chat một thời gian ngắn mà đã lộ liễu nói yêu bạn ,những lời có cánh ....nhưng bạn không khi nào là người được anh ta gọi ,hoặc có nhưng chỉ khi anh ta thấy cần ,còn bình thường bạn là người gọi điện ,viết thư ....Đàn ông nhiều người đã có sẵn ý nghĩ là cua được nhiều người thì mới là "sếp sòng" ,là giỏi ,nên có khi cũng vô tình "đùa cho vui" mà không biết đã làm tổn thương cô gái đó ,nhất là khi cô ta đã yêu thật ...Mình thấy tận mắt rồi mới nói ra ,chứ không cũng chưa chắc gì mạnh miệng như thế .Nhung dù sao ,cũng có người này người khác , rất nhiều người đã tìm thấy tình yêu wa máy vi tính , nhưng mấy tên tỏ vẻ rất quỳ luỵ mình , rất ngọt ngào ....thì luôn đáng nghi ! .Mình chúc các bạn tìm được hạnh phúc ,thực ra trong đời sống thật ,với người yêu thật sự thì tình yêu mới có ý nghĩa ,dù đôi khi phải mệt vì ghen tuông ,giận hờn đấy nhưng bạn sẽ luôn có người đó khi vui buồn ,tình cảm sẽ chân thật hơn ...Tại sao phải tìm người yêu wa mạng nữa nhỉ ?

Chia sẻ trang này