1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu thường đẹp nhưng thường dang dở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyentrang123456789, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thường đẹp nhưng thường dang dở

    "Mối tình đầu thường đẹp nhưng thường dang dở"điều đó có hoàn toàn đúng ko?
    tôi chưa từng yêu ai cả nhưng tôi sợ mối tình đầu của mình rồi cũng sẽ ko thành
    liệu có mối tình đầu nào vừa đẹp lại vừa bền vững ko?
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi đã em ạh.Chưa yêu mà đã lo tan vỡ mới cả dang dở thì sao mà có TY được???.Đối với 1 số người tình đầu là đẹp,nhưng đối với 1 số người khác tình đầu lại là cơn ác mộng...Yêu mới biết là cuộc đời này còn có nhiều cái hay ho nữa chứ
  3. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Rất ít khi người đầu tiên lại là chồng sau này. Mối tình đầu thường đẹp vì người đó là chính là mẫu người khớp với trí tưởng tưởng của mình từ lâu và khi yêu không toan tính. Nếu mối tình đầu thất bại sẽ rất đau khổ, kéo dài thường khoảng 1 năm và sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống, sẽ rơi vào trạng thái cô đơn cực độ dù nhận được bao nhiêu quan tâm, chăm sóc của bạn bè người thân vẫn không đủ. Trải qua 3 trạng thái: dằn vặt, căm thù và chấp nhận.
    Sau mối tình đầu dù có rất yêu lần nữa cũng không còn trong sáng như mối tình đầu, chỉ cần có biểu hiện giống giống là lại chán nản, chia tay. Để tìm được lại cảm xúc như mối tình đầu hầu như là không thể, chấp nhận nhiều hơn là hạnh phúc. Nếu êm đẹp thì không sao nhưng khi giận dỗi với người yêu mới là lại nhớ đến mối tình đầu. Do đó người yêu mới phải là một người hết sức hiểu thì mới có thể đem lại hạnh phúc lâu dài cho mình được mà con người thì có lúc cũng không thế lắng nghe và thấu hiểu mãi được, lại chia tay. Cảm xúc sẽ lại đến nhiều lần như những đợt sóng nhưng không dài, lấy chồng sau này chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Do vậy phải chín chắn ngay từ mối tình đầu.
    Đấy là xét riêng về tình yêu. Còn vợ chồng sau này vẫn có thể sống với nhau êm đềm lâu dài vì nhiều thứ khác nữa ngoài tình yêu.
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mua bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay ! "
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Không phải mọi mối tình đầu đều tan vỡ đâu bạn à! Có mối tình đầu cũng là mối tình cuối đó! Điều đó tuỳ thuộc vào cả 2!
    Thực tế thì tồn tại nhiều mối tình như thế lắm! Tớ từng chứng kiến rùi! :)
    Nên đừng bi quan thế nhé! lạc quan lên! Tất cả rồi sẽ tốt đẹp!
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.​
    Tóm lại tình nào mà dang dở cũng đẹp hết, ko cứ gì tình đầu đâu em ạ.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn viết rất hay bình chọn cho bạn 5*
    Tớ cũng chưa có người yêu bao giờ, không biết người yêu đầu tiên của tớ có là chồng tớ không nữa.. băn khoăn lắm mà vẫn chưa biết người yêu đầu tiên của mình sẽ là ai nữa...
    Còn xét về thích thiếc tứ tung nhưng chưa thành người yêu - tức là về tình cảm thôi ấy - thì đối với tớ, "mối tình" thứ nhất tình cảm không bằng "mối tình" thứ 3 hay 4 gì đó. Tớ vẫn đánh giá cao tình cảm khi mình nghĩ tới tương lai hơn là chỉ biết yêu là yêu thôi. Dang dở thì chả là tình đầu vẫn còn dang dở nói gì là tình đầu chứ. Mọi người bảo tớ là "hãy cứ mở lòng mình và yêu đi chứ đừng đứng ngoài mà nhìn vào rồi e dè".. giờ bạn cũng nên làm theo lời khuyên đó đi.. tuy nhiên thú thật với bạn là tớ làm theo mãi mà vẫn chưa được
  9. un_petit_chat

    un_petit_chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng thât,k sai 1 cảm giác nào,nhưng để wen thì có lẽ fai cả đời,và tình đầu càng nh kỉ niệm thì càng kho phai, nhất là yêu khi còn là học sinh thì những kỉ niệm ấy còn nhiều và đẹp kinh khủng để mãi mãi ta không thể wen,cứ như phát điên lên được, nh luc chỉ nghĩ hay cứ tiếp tục như vậy còn hơn chia tay thế này ...Biết làm cách nào yêu những ng sau ...
  10. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đê, yêu nhiều, tan vỡ, đau khổ nhiều cho trình nó cao, về sau gặp mấy đứa con gái/con trai lờ ngờ thì giở trình ra mà thịt chết nó đi mà "trả thù" tình yêu.
    Được vnitmaster sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 23/04/2006

Chia sẻ trang này