1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu thường kết thúc bởi chia tay??

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi fh4ever, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thường kết thúc bởi chia tay??

    Mối tình đầu là mối tình tuyêt vời nhất, dịu dàng nhất, êm đẹp nhất. Bởi nơi mối tình đầu hiện hữu cũng là nơi trái tim ta tinh khiết nhất với những nhịp đập rộn ràng của thuở ban sơ của tiếng yêu nồng say. Mà cuộc sống cũng như tình yêu luôn tuân theo một quy luật khắc nghiệt rằng: Thử thách sẽ là một người bạn đồng hành cùng ta trong suốt cuộc hành trình đi tìm cái đích đến. Cũng bởi tình đầu chỉ có nồng say không hề tính toán, không có dối gian cũng không có những nhỏ nhen hay vụ lợi. Họ chỉ biết yêu cho thoả khát con tim và tưởng rằng trần gian sẽ mãi màu hồng, cho nên khi thử thách đến họ không biết cách đón nhận và giải quyết. Chỉ vì tình yêu chứ đâu có lí do gì để tình đầu phải chia tay? Hãy đừng để tình đầu thơ ngây trong sáng trở thành vết thương hằn sâu trong trái tim mỗi người . Nhưng tại sao nó luôn kết thúc một cách không tốt đẹp? chúng ta hãy thảo luận, hãy đưa những kỉ niệm của mình ra để cùng trao đổi, lý giải vì sao lại thế? điều đó có đúng hay chưa?



    song la chien dau va chien thang
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    đó là tình yêu trẻ con nhưng mà nhiều người vẫn có thể tiến xa hơn > mối tình dầu khó dẫn đến hôn nhân "> tình yêu đẹp dẫn đến hôn nhân
  3. ThuAnhngoc

    ThuAnhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ít lắm mọi người ơi , thường thì lúc này chưa phát triển hết về tâm sinh lí , chưa có kinh nghiệm nên chia tay là chuyện bình thường muh
  4. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    59
    Bạn fh4ever nói thế là không chính xác lắm đâu, tôi thì tôi không nghĩ thế !!!!!!!!!!!
    Tôi có ông anh nhà bác,cách đây 6 hay 7 năm gì đấy ,anh ý yêu cô học sinh cấp 3 ,chị ấy học lớp 11 pháp trường Lương, sau 4 năm ĐH ra trường 2 anh chị get married luôn. Mà anh của tôi hơn bà chị ấy 7 tuổi đấy ..................mà cả 2 đều fall in love lần đầu tiên .
    [marquee][red]
    Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me ...
    [marquee
    Letter
  5. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    sướng nhờ
    ngoảnh đầu nhìn cuộc đời như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc hóa thành hư không
                                                                            
                                    TL_108    
  6. ThuAnhngoc

    ThuAnhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sướng gì chứ , chưa iu được vài người đã lấy nhau , huuhuh phí quá
  7. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một lần là mãi mãi...
    Đang tìm kiếm thất bại đầu tiên !

Chia sẻ trang này