1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu,và...con tim!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AUCO235

    AUCO235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sandy-Zing à, tôi thì không nghĩ như bạn, tôi nghĩ rằng khi 1 ly nước đã bị đổ đi, đúng là ta không thể lấy lại nguyên vẹn được nhưng khi nó bị đổ chúng ta sẽ biết vì sao nó đổ hay ít nhất chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm nó. Để rồi chúng ta sẽ làm đầy ly nước đó bằng những giọt nước khác, trong lành hơn, tinh khiết hơn. Vì vậy khi chia tay, tôi luôn đi tìm kiếm những khó khăn giữa hai chúng tôi và chờ đợi 1 ngày tôi có thể làm đầy lại được ly nước dó. GodFather đã nói rằng tôi đang chờ đợi anh ấy quay lại là 1 điều vô vọng(và tôi biết điều đó), nhưng tôi vẫn mong chờ ngày đó tới, dù nhiều lúc tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Tôi phải lam sao cho anh biết được lòng của mình bây giờ. Tôi muốn được nói chuyện vời anh ấy lắm.
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    phải rồi,con tim cũng như như 1 tờ giấy trắng vậy khi đã có người viết lên đó dù chỉ mờ như nét bút chì ta cũng mãi mãi ko thể xoá hết được!!!!nhưng đâu cần thiết phải xoá chúng!hãy coi đó là một kỷ niệm dù là vui hay buồn
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Well, có nhiều người ôm ấp kỷ niệm của mối tình đầu thật. Tôi không biết nói thế nào nhưng tôi nghĩ thế này, cái gì đã qua là đã qua. Bạn đừng chờ người khác quay lại vì tình yêu nó là như thế, kể cả có quay lại thì cũng không còn vẹn nguyên, giống như Red trong " gone with tthe wind" ấy : "tôi không muốn chắp nhặt những mảnh vỡ để cả đời phải nhìn thấy những mảnh vỡ ấy" Tình đầu hay tình cuối cũng thế thôi chỉ có điều tình yêu đầu hay tan vỡ vì chưa biết gìn giữ tình yêu, cái gì cũng cần vun đắp mà.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    bạn sai rồi nó đâu dễ dàng tan vỡ được,nó chỉ ở đâu đó trong ta rồi bất chợt hiện ra lại làm ta đau khổ một lần nữa mà thôi!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nó ở trong ta... nhưng nó là quá khứ rồi bạn ạ, đời sống của nó đã thuộc về miền ký ức. Hãy trân trọng nó nhưng đừng để nó control mình...
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  6. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì bạn sống vất vả nhỉ, tôi kô rõ mối tình đầu của bạn như thế nào , nhưng theo tôi biết thì những mối tình đầu thường chẳng đi đến đâu cả
    nó chỉ giúp ta có thêm kinh nghiệm sống thôi
    nếu có người nào đó may mắn có 1 mối tình đầu hoàn hảo và dẫn đến 1 kết thúc tốt đẹp thì cũng kô chắc nó sẽ kéo dài mãi mãi đâu
    cuộc sống là như vậy và ta phải biết chấp nhận nó chứ
    cứ níu kéo rồi đau khổ vì những gì đã mất thì bạn sẽ chẳng tìm được 1 tình iu đích thực khác
    đâu đó bên ngoài có 1 người thật sự hợp với bạn và iu bạn đang chờ đợi bạn
    bạn phải mở lòng ra với mọi người thì bạn mới tìm thấy được tình iu đó
    và biết đâu nó còn toàn vẹn hơn mối tình đầu của bạn
    bluethorn nói đúng , những gì đã qua thì nên cho nó qua
    vài lời chân thành gửi đến bạn thôi
    viết 1 hồi dài quá trời
    thật sự ra thì tôi cũng kô được như thế đâu, có thể tôi chưa bao giờ nếm trải 1 tình iu sâu đậm như thế
    nhưng dù sao thì tôi luôn hạnh phúc vì tôi là 1 người lạc quan
    phía trước là bầu trời áh
    mở mắt ra & nhìn ra phía trước
    cuộc sống luôn tốt đẹp
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  7. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất đau dớn khi tôi và mối tình đầu chia tay, tối trở thành 1 nguời đàn bà yếu đuối trưóc bản thân tôi , tôi khóc nhiều lắm, nhưng truớc mặt anh tôi lại tự tin hơn, lạnh lùng hơn....
    Nhưng cô bạn thân vẫn muốn chúng tôi quay lại, còn 1 ngưòi bạn trai thân thì ko hiểu soa lại bảo tôi " nếu cô í muốn thì em cứ bảo nó đi mà quay lại, em dừng tiếc nữa"... thời gian qua đi, tôi cũng đỡ buồn hơn rồi, tôi vẫn cảm thấy đau lắm, sâu trong tim tôi, vẫn nhói đau khi nhớ về MTD...
    Ocean girl
  8. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của anh không có cơ hội ra đi, đã lâu lắm rồi ! anh không còn định nghĩa của sự chia tay . Không biết tình yêu là gì trong tim anh, anh đang chết dần, chết mòn trong sự chờ đợi vô vọng . Anh chỉ biết sống và làm việc, và tình cảm...mọi thứ tình cảm đến với anh quá tự nhiên, nhưng tình yêu thì không . Anh lạnh lùng và chai sạn .
    Giá như em là nữa hòn sỏi trong anh !
    /uploaded/caut/caut.jpg VUA SƯ TỬ
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu có gây hậu gì quả đến ta ko?có gây "hỏng hóc" đến con tim ta ko?mối tình đâu bắt nguồn từ con tim hay từ cảm xúc?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này