1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu với 3 chữ X..... (ko phải chữ K nhé) ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    EM út thì thường bác nào chẳng có,lúc trước thì em nó hỏi mình sao thì cứ nói khuyên cho nó thế nhưng bi h ngẫm lại cứ thấy thời cuộc hơi khác lúc xưa nên lời khuyên nó ko hợp lắm......
    Ban đầu tính nói là hỏi cho bản thân cho nó khỏi lu bu,nhưng mà ngẫm lại thấy như vậy thì lời tư vấn lại ko được sát với tuổi của thằng em..... Nhưng mà nếu kẹt quá thì lấy hoàn cảnh thực tế của các bác ra tính luôn
    thế là vote ngay....
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh dek biết ai thì sao nhưng tình đầu tuổi còn ít mà chiến nhiều thì người khổ là em út của chú thôi .Hiếm khi mà đến với nhau được bằng tình đầu lắm .Vì sẽ có nhiều va chạm xích mích ...vv cả 2 chưa đủ chín để xác định..Có một thời gian anh léng phéng với 1 em (tất nhiên với cả 2 cũng dek phải tình đầu tình điếc gì) kiểm tra thấy nó như cái lỗ cua không còn gì nữa .Làm bài text thấy ẻm đến với mình cũng chả có động cơ gì trong sáng là anh cho đi luôn.Giờ mới có một em trẻ khoẻ tình đầu ,tự nhiên trải qua nhiều chuyện thấy thương ẻm lắm ,dek thấy cần chinh chiến sớm làm gì .Chú yêu thương em đó thật lòng thì nên giữ cho em nó,không về lâu về dài tội nó .Thằng đàn ông nào mà khi chiến người yêu thấy éo còn nữa mà éo đau.tuỳ em như thế nào để mình giữ hay bỏ.Để 1 thời gian nữa hiểu nhau hơn ,qua nhiều chuyện hơn chú chiến cũng chưa muộn mà ,Còn nếu cũng chả yêu mấy ,mà thấy tính cách của ẻm hơi có vấn đề thì khẩn trương ăn ngay,không ăn thằng khác cũng ăn mất đấy
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bài này 10* dược nè....
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Gần đôi mươi mà đã nghĩ "người nhớn" thế cơ ạ.
    Em nghĩ là chả việc gì phải vội vàng cuống quýt như thế cả, còn chưa đến 20 tuổi, còn trong sáng và ngây thơ lắm.
    Nhất là với mối tình đầu, thì XXX sẽ chỉ làm mất đi sự thơ mộng lãng mạn của mối tình đầu thôi, kể cả là con trai hay con gái cũng vậy. Và nghiễm nhiên là em trai anh sẽ nhìn tình yêu với con mắt "trần trụi" ^^, sao phải khổ sở như thế nhỉ, cứ giữ cho tình yêu 1 cái gì đấy thơ mộng có phải hơn ko, sau này qua vài mối tình rồi thì...suy nghĩ thế nào thì tuỳ

  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc xxx là lúc tình cảm nó thôi thúc mãnh liệt . Chứ có ai lại đi theo : lời khuyên của mấy anh chị từng trải bao h .
    Chả nhẽ mấy cáo bảo : thôi em ạ ...còn trẻ cứ từ từ .... thì tức là kiềm chế đc thăng hoa
    Còn nếu mấy cáo bảo : cứ thế mà chén .... Thì lúc đó mới đi vào ngưỡng cửa của đàn ông huh ???
    Nếu yêu & muốn thì cứ tiến .... MTD thì càng mãnh liệt chứ sao : vừa ngây ngô lại bỡ ngỡ .... thích thú & đầy bất ngờ
    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 18/07/2008
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đáng vote cho em dê 5*...... mà thấy số 77người đã vote anh ko nỡ vote thêm....mất đẹp
    Cần những ý kiến thế này thì sát nhất đấy...góc nhìn của trẻ thơ..
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Này thì vote....
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em đây đời giữa 8x, cũng tình đầu 1 năm rồi nhưng ko xxx cái đấy em ko ép vợ em, em chỉ kích thích thôi, vợ em mà cưỡng lại được hưng phấn thì em tha, ko cưỡng được là chết với em thế mà chửa có lần nào là em ko tha hết
  10. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hỏng ko 3X thì thằng khác X3 đấy Bảo là 14,15 thì còn khuyên răn này nọ, chứ nó gần đôi mươi rồi thì cũng nên nếm mùi đời đi thôi Nói gở mồm 2 đứa nó giải tán, em kia yêu thằng khác xong 3xx3 thằng kia thì thằng em bác đau cứ gọi là đấy Bài học thương đau này nhiều anh em bạn bè em gặp phải rồi bỏ qua cái lý thuyết mơ mộng về mối tình đầu đi

Chia sẻ trang này