1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Tus, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu.....

    Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa dăng dăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ..... là mấy cái thư trong hộc bàn ngày ấy.( Phét đấy)
    Mối tình đầu của tui giờ chưa kết thúc, đợi chừng khoảng 80 năm nữa sẽ kết thúc thì lúc đó mới nói rõ là nó có hậu hay ko có hậu.
    Các cụ bảo, mối tình đầu hay chết yểu, mình thấy ứ phải, yểu hay ko là do mình.
    Thiên thời địa lợi, nhân hoà, mình được cả 3, mỗi tội bị mẹ mắng là ... iu sớm quá Nói ra vẫn thấy ngượng, mọi người có ai iu sớm như tui ko?
    Khì khì, mọi người kể về các mối tình của mọi người đi, năn nỉ đấy, tớ đang có một bài điều tra về Xã hội học, cái gọi là tâm lý trẻ mới nhớn
    Các vị giúp nhá, cám ơn nhìu


    ---------------------

    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Mối tình đầu của em thật đơn giản :
    Có ai biết được một chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    hai đúa chúng em ngồi sát lại
    Mắt nhắm môi kề thếs là yêu
    he he vậy đó đơn giản không ?
    Better late than never
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu à ? chẹp , để coi nào .. Hình như em nhớ không lầm thì hồi đi học lớp mẫu giáo nhớn kó để ý một thèng thì phải . Hức, giờ chả nhớ mẹt nó nữa chỉ nhớ hồi đó kó một lần nó kó hai kái kem mút rùi cho hẳn em 1 cái , úi , mắt con bé lúc đấy sáng trưng , lại còn chớp chớp nữa , cảm động tý khóc . Mấy hôm sau đến lượt em có kem chứ không phải nó , nhìn nó đứng mắt nhìn quen kem của em cũng chớp chớp chớp chớp, em động lòng,( khổ ! em vốn nhân đạo mà ) thế là em cho nó cắn 1 miếng , nhưng khuyên nó là cắn...nhỏ nhỏ thôi kẻo sún răng , nó gật gật như lên đồng rồi cắm mỏ xuống que kem của em , hu hu hu , đó là sai lầm nhớn nhất mà đến giờ vưỡn kòn hối hận .. bửi vì lúc nó cắn 1 miếng nhỏ nhỏ xong ngẩng đầu lên em mí phát hiện ra 1 điều đau như giun quấy rằng thèng náy có mũi Đúng ra thì ai mà chẳng có mũi, nhưng ăn nhau ở chổ là mũi nó còn ..thò lò , , thế mới khổ em đấy ( trước đó mải thương người nên lòng thương nó làm mờ hết cả mắt rồi mà . chả để ý gì sất ) . Vậy là khi nó ăn xong cái kem em có cảm giác như ... mũi nó cũng thích cái kem của em ... ... Em tiếc kem lắm lắm nhưng cuối cùng đành làm một điều vô cùng ..nhân đạo nữa : em cho nó cả phần còn lại luôn ,úi úi, thằng bé cũng giống em lần trước tý oà lên khóc .. nhưng khi em quyết định vấy rồi cũng đồng nghĩa với em thấy ..ghét nó luôn , hức, miếng ăn đến tận miệng em còn bị nó thó qua mồm nó , ai mà không cú ====> Khi cái kem tan hết cũng là thời điểm mối tình đầu đi theo số kiếp que kem . Chẹp, buồn quá !!!!!

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sô cô la ơi. Mày đừng làm bác sặc mày.
    Thế mà nói về Hạ long đi ăn chân gà nướng. Mày yêu bác thế mày ngồi chén hết cả đĩa chân gà thì chết tao à.
    Ngồi chat đang hay cũng đòi đi ăn cơm.
    Chết vì ăn uống thôi. Đứa nào muốn tán cháu thì bác cứ nói với nó là dẫn nó đi ăn kem là nó đổ.
    Thích ko Sô cô la

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. chuyện của bác với em sao bác ko bí mật một tý cho em nhờ , bác cứ ông ổng cái mồm lên thế ,lúc nào cũng bô bô bô bô thế thì chết em à ??? Ăn là nhu cầu tất yếu của con người mà , ai chẳng phải ăn , có thực mới vực được chat chứ, bác thì an no nê roài bác ngồi thoải mái , còn em ??? hhít hít, ko có gì ăn em chết chứ còn à ??/ Mà em chết thì ai lo cho bác , ai thừa kế di chúc của bác ? Thế mà còn nói là yêu em nữa cơ đấy , bác chỉ được cái bốc phét thôi ... Mà nếu như em có đi ăn chân gà nướng với bác thì em sẽ gọi ra khoảng 4 đĩa , thế xong dồi em cho bác hẳn 1 đĩa bác ngồi bác gặm , chẳng ai ăn của ai , chẳng ai tranh phần của ai .. yên tâm nhá . cứ lo xa thôi , già có nhiều răng đâu mà cứ tham , sao càng già bác đốc toàn tính ghẻ là thế nào ?? Còn ai tán em bảo dẫn em đi ăn kem á ??? okê liền ,đi ăn kem là đi liền , còn đổ hay không thì ...chả biết .

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mọi người ai cũng sắp tuyên bố lấy zợ lấy chồng hết rùi mà chẳng lẽ ko ai có mối tình đầu sao ??? Kể đê các bác ,em nghe mí , háu quá cơ !!

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em sồ cố là háu là háu kí gì thía?
    Ngậm miệng lại đi bé, nước miếng chảy tùm lum kìa,. ghê quá đi. Chí Huy lấy hộ em ý cái khăn giấy lèo
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ô hô ! mối tình đầu á ? em tưởng người ta bảo tình yêu nào cũng là tình yêu đầu nếu người ta yêu mình cũng nhiều như mình yêu người ta mà !
  9. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Với em chuột thì Tình nào mà chẳng là tình đầu
    http://www.ttvnonline.com
  10. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chài ai, iem Khungchuot thực hiện đúng câu, " Hãy yêu như chưa yêu lần nào" Vui thế, có nên học tập iem Khungchuot đi yêu người khác xem có đúng như người ta hát ko
    Mờ, Tus tôi đã lên tiếng nhờ vả, sao chẳng bác lèo giúp tôi thía? KO giúp huh? Có giúp ko thì bảo? Nhanh nhanh còn bít đường mà chạy trước
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !

Chia sẻ trang này