1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Tus, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    cái này phải sửa lại như thế nì mới hợp:
    Đố ai định nghĩa đc tình yêu
    Có khó gì đâu 1 buổi chiểu
    Gặp thanh ala qua cầu khỉ
    Thấy thanh giống khỉ,thế là ...tiêu
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ôi xoài.. đọc mấy bài của các bác em xấu hổ về bộ sưu tầm mối tình đầu, hay là em tự sát để làm gương cho hậu thế nhở?
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.*tear
    ·:-*´¨¨`*: ·.*·:-*´¨¨`*:·.* Và ....​
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn biết mình có còn được coi là trẻ mới lớn nữa không (cũng có vài sợi râu rồi ).
    Tớ thuộc típ người hướng nội, trông bẩn bẩn, bô nhéch lắm nhưng cũng có vài cảm xúc tuổi trẻ (cứ tự cho nó là yêu đi đã sao).
    Ngày trẻ Tớ có con mắt tinh đời lắm, những người tớ thấy cảm đều xinh đẹp như mộng cả, có lẽ con mắt lúc đó của mình phát triển sớm, nó thật sự lợi hại.. có lẽ thế mà giờ chúa trời phải cấp thêm cho Tớ một cặp kính nếu không thì ...mà cũng chẳng sao, Tâm hồn tớ cũng còn đủ trẻ để vẫn như ngày nào, thấy thú vị với một cái "áo đỏ trên đường" - "Áo đỏ em đi giữa phố đông / Lửa cháy trong lòng anh biết không" hay chợt cảm thấy cảm, thấy rung rinh trước một cái vuốt tóc làm duyên, hay cái nháy mắt tinh nghịch.
    Mối tình có lẽ là đầu tiên của Tớ - cô nàng hàng xóm khá duyên, có lẽ cảm vì ngày đó ở gần nhà nhau, chẳng phải cách "cái dậu mùng tơi" mà là cả một bức tường cao ngất. Ngày đó xóm tớ rất nhiều trẻ, và tớ cũng thuộc lại lớn nhất, vì thế trong những cuộc trận giả, đóng kịch hay trò chơi gì đó - luôn là một hero cứu công chúa, một thầy giáo giảng bài, chấm điểm ... và bao giờ công chúa cũng là cô bé, trong các cuộc chơi cô bé luôn dành được ưu tiên, trong có giờ "dạy học" cô bé toàn điểm 10 kể cũng lạ..
    Đến giờ tớ còn nhớ cái cảm giác cái đồng xu - tớ rất quý
    cho cô bé muợn rồi đánh mất - cười
    Cái cảm giác khi cô bé chuyển nhà, ngày đó bọn tớ chưa biết chơi gấu bông, hay đồ gì đó survenier được như bây giờ nên cũng chẳng có gì làm quà tặng.. rồi thì cũng xa dần, không biết giờ gặp lại cô bé còn nhận ra mình không !!. với tôi đó cũng là một cảm xúc đẹp thời trẻ nít.
    ...Rồi mãi đến những năm cấp 3 Tớ mới có một bạn gái (tạm cho là một mối tình đi).
    Khi chia tay cuối cấp nàng đã tặng tôi vài câu thơ như thế này:
    " Tôi và hắn học chung lớp 2 năm
    Từ xa lạ, Tôi hắn thân đến thế..."
    Rõ ràng chẳng phải xa lạ gì, có lẽ tính tớ nó vậy thường để ý nàng từ xa Tớ để ý cô nàng từ cuối cấp 2, tớ học chuyên Toán, còn nàng chuyên văn, cũng lãng mạn đúng không. Mà ai bảo dân toán chúng tớ khô như ngói nào.
    Một mái tóc dài, nụ cười duyên, và đặc biệt cái mũi đỏ , thẳng thắn cởi mở làm thơ hay và học Toán dở - vì thế tôi cũng làm teacher cho nàng một thời gian và bị cảm.
    Chúng tôi không cùng đường tới trường, nhưng các buổi tan trường đều về cùng đường. Ngày trước vô tư lắm, cười nói vui vẻ nhưng nói thật nhé cũng chẳng dám lắm tay nhau..
    Kể lại thấy tiếc những buổi ngoại khoá, cắm trại, đi chơi đâu đó...
    Rồi năm học cuối cũng đến, ríu rít mùa thi cử, rồi Tớ vào đại học, nàng không may phải ôn tiếp, 1 năm, rồi 2 năm; bọn tớ vẫn thư từ qua lại (hồi ấy không có CHAT hay mail như bây giờ)- đến bây giờ tớ còn giữ được rất nhiều thư làm kỷ niêm..!!
    Rồi nàng cũng đi con đường của nàng - lấy chồng, có con ...
    lần cuối cùng ngồi nói chuyện cô nàng chìa ra một tờ báo, có cái tít - Có thể có tình bạn giữa những người khác giới ?? -
    Tớ vồn sẵn tính thông minh (cái này thật đấy nhé) nên biết chúng tớ không bước tiếp được trên 1 con đường.. rồi ngày cưới tớ không về được - có lẽ vì ích kỷ, cũng có lẽ để giữ lại một chút gì đó cho riêng mình.
    Tớ vẫn đi con đường của tớ - vẫn bô nhéch - bẩn bẩn và vẫn nhớ những cảm xúc ngày đó làm vốn cho tâm hồn mình.
    Đến một lúc nào đó tớ sẽ lại tìm được nửa của mình trong hàng tỉ phụ nữ trên trái đất này , cũng mong rằng chúa trời đừng bắt Tớ phải chờ đến khi qua cái 50
    --..À nói nhỏ nhé, đi xem bói, lão thầy nói là đáng nhẽ tớ phải lấy vợ năm 17 tuổi... CHOÁNG
    Hương Soái !
  4. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có bồ và cả b ....` rồi mà vẫn háu thế cơ à?
    Nếu tính từ sáng tới giờ, đây vẫn là mối tình đầu tiên!
    Hôm trước, tui chát với ai ấy nhỉ? Chịu, chắc chẳng phải có một người biết!
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hờ , tui nói háu là háu nghe chuyện mọi người thôi , có ai nói háu có người yêu hay như nào đâu , hiểu cẩn thận coi ông già

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  6. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko đúng chắc đợi đến năm 71 chắc ko sai đâu mà, cố mà chờ đi nhá.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  7. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    e hèm, xem lào. để em kể cho mấy bác nghe vài mối tình đầu của em
    Mối tình thứ nhất: Hồi đấy , lúc em được hơn 5 cái xuân xanh í, nó( người yêu đầu tiên thứ nhất của em) xuất hiện. Nó, à ko, phải gọi là anh í, hơn em 2-3 tuổi gì đó chuyển đén xóm em. Dễ xương lắm bà con ạ, trắng trẻo, đầu tóc gon gàng, hiền lành ngoan ngoãn bảo gì cung nghe( sau này em mới biết thế gọi là đần) chẳng như lũ đầu gấu xóm em, bẩn như ma. Em chết anh í bởi anh í ... khác em nhiều quá. Có gì ngon em đều để dành cho anh í cả ( sao mà mình ngố thế ko biết) lại còn bảo lũ đàn em ko được bắt nạt anh í bơỉ hễ cứ nhìn thấy anh í là tụi nó cứ gọi là muốn xơi tái. Chắc em sẽ còn " thần tượng " người ta mãi nếu ko có thằng Trung mắm. Khổ cái là nó hình như cũng thinh thích em nhưng ko được đáp lai. Nó cú lắm vì suốt ngày nó cho em còn em lại cho anh í. thế là một hôm nó thách đấu với anh í. anh í cũng nhận lời nhưng đến giờ thi đấu thì chẳng thấy đâu. Em sai mấy đứa về gọi , bắt phải ra. Lúc thăng trung mới ra được 1 đòn thì anh í cầm dép chạy. Hic.. thần tượng trong em sụp đổ cái rầm em vốn ko ưa lũ hèn nhát mà. Mối tình đầu thứ nhất của em kết thúc.
    Mối tình đầu thứ 2 của em là hồi em học lớp 2. Khi đó em làm lớp trưởng còn chàng làm quản ca. chàng có giọng hát hay như con gái ( chả hiểu sao em toàn chết cai bọn ẻo lả mặc dù ko muốn vậy chút nào) May cái là em cũng hát đưọc nên cơ hội đẻ chung em song ca cứ gọi là liên tiếp. Lúc đó em thấy chả có đứa nào xứng hát với chàng bằng em, cũng chẳng có đôi nào đẹp như đôi của em với chàng. chàng hình như cũng biết vậy nên hay mua kẹo về cho em ăn lắm( ko biết hối lộ em để em ko cầm thước gõ hay là thực lòng nhỉ). Chắc tại ăn kẹo nhiều quá nên răng em cũng cái còn cái mất. Nhưng khổ các bác ạ, tình đầu bao giờ cũng là tình dang dở. em ko thể iu 1 người nếu người đó đén tận lớp 2 vẫn còn ị đùn ( sao trong danh sach này lại co kẻ bất lịch sự thế ko biết) em nhớ mãi hôm đó vì cũng nhờ chàng mà lớp em đưọc nghỉ, từ đó chảng của em cũng có thêm cái đuôi đùn ở sau tên( tội nghiệp)
    sau đó em còn 2,3 mối tình nữa cơ, nhưng để mai kể tiếp, giờ đi ngủ đã
    Nâng ly chúc phuc cho em cái các bác
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ối xời ôi, sao mà thừa hơi thế ko biết, đã thế ông cũng le te vài câu cho đỡ tủi cái mồm he he Trích Nhật kí trong tù .....
    4h kém 5 .Pm
    Ngày 05/04/2003.....
    Chiều. Nó ngồi bên máy hàng tiếng đồng hồ, cũng chỉ để nhìn như thôi miên vào cái màn hình bất động. Nó cũng thế. Nó không hiểu nó đang làm gì, dùng thời gian một cách phung phí như thế để mong cho tâm hồn được thư thái ??? hay chính xác để nó có cảm giác được gần anh hơn. Vì dù sao, chỉ cần nhìn thấy anh mọi cảm giác mệt mỏi trong nó vụt tan biến. Như một dòng suối mát lành. Nó cảm giác anh cũng chỉ cách nó có một với tay mà thôi. Vậy mà một với tay ấy bây giờ cũng xa vời vợi. ...Nó gục mắt xuống.... Lặng lẽ nhìn...Nó khóc! Nước mắt nó như sánh đặc lại. Từng giọt lăn đến đâu như tảng đá đè nát tấm thân bé nhỏ của nó. Như một đứa trẻ mới tập đi sợ vấp ngã. Nó như đứa trẻ dưới gốc cây táo sai trĩu quả mà không hái được vì sợ gai đâm nên đành phải tự nhủ : táo còn xanh lắm rồi bỏ đi.
    Chiều. Nắng như thiêu như đốt. Nắng làm cho nó có cảm giác chỉ cần thêm một chút bực tức nữa thôi, nó sẽ bùng cháy. Mà cháy được cũng còn hơn !!! Nó nghĩ đến chị đang ở thành phố nắng tràn . Chị là người nó quen như bao nhiêu người khác nó gặp trong đời, nhưng nó có cảm giác thân thương. Nó cũng chẳng biết vì đâu. Tình cảm thì làm sao mà nói cho hết ngọn ngành vì đâu!!! Nó sợ nắng nhưng nó vẫn hỏi thăm chị cái nắng Sài Gòn. Ở đâu cũng một mặt trời mà sao nắng ngoài bắc gay gắt, khắc nghiệt hơn rất nhiều. Con người đất Bắc có khắc nghiệt như thời tiết đó không??? Nó hay đặt trong đầu những câu hỏi không ra hồn linh tinh như thế.
    Chiều. Nắng không còn gay gắt như những buổi chiều khác. Nó thoáng rùng mình. Nó vẫn phải chạy đua với thời gian vì tương lai của nó và vì những gì anh vẫn thường mong cho nó. Nó tin anh luôn đi theo nó như cái bóng thân thương và có thể nó sẽ không tìm được một ai có giọng kể những câu chuyện cổ tích hay như thế. Nó bơ phờ vì mệt, và vì nhớ anh. Nó đã không nói chuyện với anh cũng lâu rồi. ...
    Nó cúi xuống nhặt lấy viên sỏi và ném lia thia trên mặt nước. Viên sỏi không nhảy vô tư như trò chơi trẻ con nữa mà nhảy từng bước thăng trầm nhưng nó lại đang thầm gửi những ước mơ vào đó. Viên sỏi đã chìm xuống đáy nước để lại những làn sóng nhỏ tan loang ánh trăng. Nó vẫn dõi mắt như đếm từng hạt vàng. Trái tim nó không chai sạn nhưng cũng không yếu đuối. Nó biết tin rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với những ai biết chờ đợi, biết giữ và nâng niu nó. Nó khẽ gọi tên anh và nó không tin mãi chỉ là lời gọi trong hư không

    Becon có thể ko fải là một nhưng chắc chắn là duy nhất ​
  9. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản cái con khỉ, mắt nhắm môi kề là bác đi trước thời đại của những mối tình đầu rùi !
    Mối tình đầu của em là một tình yêu vật vã với cchú trông trẻ. chú hay kinh khủng khiếp( dù em bây giờ chẳng nhớ qué gì về chú cả!) hì dù sao chú cũng đánh thức trái tim nhi đồng của em -----> em yêu chú vô cùng bằng tình yêu của một đứa trẻ với một con búp bê ===> Đó cũng là nguyên nhân vì sao em ko tìm thấy mối tình thứ 2. Ui, tự nhiên em nhớ chú khủng khiếp dù chẳng biết nhớ cái giề nữa+++Tình đầu trong sáng quá các bác nhở( điển hình là em )

    Nothing last forever
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi là một cô bạn học cùng lớp 1. Ngày ấy chẳng biết gì cả, chỉ biết con bé ấy cứ xếp trên mình một bậc về kết quả học tập. Ngày ấy chắc chẳng phải là tình yêu gì cả. Sau này không học với nhau nữa nhưng mà đến năm lớp 12 khi gặp lại người đó thì mình chết thật sự. Cô ấy đã và vẫn còn đang rất quý mình nhưng mà mình đã tự đánh mất cơ hội của mình. Mối tình đầu của mình đã kết thúc một cách nhẹ nhàng và mối tình thứ 2 cũng vậy. Cuộc sống của mình bị ràng buộc bởi một lời nguyền từ lúc mình sinh ra, đó là mình phải chờ đến cuộc tình thứ 3 mới có được hạnh phúc. Hiện giờ không biết người đó đã sinh ra đời chưa nữa. Có lẽ là rồi và cũng đang chờ mình mỏi mòn con mắt đây. Em ơi đừng buồn làm chi, anh sẽ đến với em ngay khi có thể. Nếu nhớ anh quá thì gửi mail cho anh nhé. địa chỉ của anh là Btanh1982@yahoo.com. Địa chỉ của em anh vẫn chưa biết nên anh không thể gửi thư cho em được.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

Chia sẻ trang này