1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu...??????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em chả biết có yêu ai chưa à coo_ddown ơi .....anh iu ơi ...hí hí ......
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. cuocchoichicominhanh_vn

    cuocchoichicominhanh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Là một kỉ niệm buồn,có lẽ đúng thế Mimi ạ.Kỉ niệm đó giúp ta có kinh nghiệm hơn đối với những cuộc tình 2,3,...,n
  3. nusatthu_tinhyeu

    nusatthu_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em đang yêu thầm một người nhưng chưa dám nói vì anh ấy đã có bạn gái rồi.Nhưng như vậy có thể được coi là tình yêu không các bác.Ý em muốn nói đây là lần đầu em như thế...
    Trái đất này là của...
  4. mrphamtuan

    mrphamtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vậy đâu phải tình yêu,đó chỉ là sự cảm tính nhất thời của em ma thôi
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ thân em quá.Đúng đấy em ạ như thế đâu có thể gọi là tình yêu được.Mà tại sao em không dám nói nhỉ?
    Muốn có một tình yêu!????
  6. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đầu tiên, chứ không phải là thứ 2, thứ 3 gì cả. Sao các vị nhắc đến mối tình đầu toàn có vẻ buồn thế nhỉ, nó cũng vui và nhiều ý nghĩa đấy chứ. Mà với mối tình đầu chưa chắc mọi người đã có kinh nghiệm hơn mối tình thứ 2 bởi vì có người với mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng..he..he.. nói thế các vị cũng hiểu.
    he he he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tui á? hay lắm nhé.
    Năm tui học lớp 7 lớp tui được quản lý bởi 01 "iem" sao đỏ dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, với mái tóc dài ngang vai cùng cặp kính cận trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh có thể làm hút hồn mấy cậu học trò tuổi mới lớn. Nàng học lớp 8 (hơn tui 1 lớp) và lại học cùng lớp với ông anh họ của tui. Lúc đó tui cũng chưa định hình được tình yêu là gì.. và cô nàng sao đỏ đó chỉ ấn tượng nhất đối với tôi bởi cứ mỗi khi hết giờ học lớp tôi lại vang lên 1 giọng nói thánh thót từ ngoài cửa ra vào "iem thưa cô cho iem xin quyển ghi đầu bài".Nàng học giỏi nhưng lại bị ngọng từ "iem" cũng có thể vì vậy mà tôi để ý đến nàng. Khi xếp hàng đầu giờ tui cao nhất lên thường phải đứng cuối hàng. Tụi con trai của lớp giao cho tui nhiệm vụ phải đánh lạc hướng "nhỏ" sao đỏ này. Vậy là tôi thực thi nhiệm vụ tưởng như bất khả thi đó. Thế nhưng sự thành công nằm ngoài sự mong đợi của tôi cũng như của mấy tên "mày chưa có râu " trong lớp. Trong suốt cả năm học đó, bất cứ điểm số nào mà nàng được phép chấm cho lớp tôi đều được 10 (ngoại trừ điểm do thầy cô chấm).
    Sự thành công của tui ko chỉ có thế! mỗi khi giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên ở cửa lớp, tụi con trai lớp tui lại la ầm lên như mấy thằng điên "T... ới ! người "iêu" của mày tới" lúc đó sao mà tui lại cảm thấy ngại thế? Vừa ngượng lại vừa sợ nàng giận tui. Ko chỉ có thế, tui nghe ông anh họ tui nói lại rằng: nàng ở lớp bị tụi cùng lớp gọi là "em dâu" của anh Tùng. (Chết tui rùi ). Mỗi khi nghỉ ra chơi chạy qua lớp ông anh rủ xuống căng tin lại bị gọi 1 cách rất âu yếm: "A chú em rể của lớp! qua đây tìm vợ hả? nó ngồi kia kìa.... Nhìn thấy nàng ngồi im mặt đỏ lựng tui chột dạ té thẳng về lớp....
    Thời gian cứ thế trôi đi lớp tui vẫn đứng đầu trường mỗi tuần, còn nàng vẫn phải chịu sự trêu chọc của tụi nhóc con. Tui thấy thương cho nàng, và thấy quý nàng hơn bao giờ hết. Nàng đã ko lấy việc công để trả thù riêng.....
    thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi lên lớp 8. Ngày đầu tiên đứng sếp hàng tôi nhìn quanh... ko thấy nàng đâu. Giờ ra chơi chạy sang lớp ông anh hỏi mới biết nàng ko còn chấm điểm lớp tôi mà được chuyển qua lớp khác. Lớp đó cách lớp tôi chỉ có 10 mét thôi nhưng tôi lại không thể chạy qua với nàng. Chỉ vì người cai quản tụi tôi ko còn là nàng nữa, thay vào đó lại là 1 cô bé lớp 6 mặt đằng đằng sát khí . Tôi chỉ có thể đứng từ bên này nhìn sang. Vẫn cái dáng người nho nhỏ cùng với cặp kình trên khuôn mặt trái xoan bầu bầu. Trên khuôn mặt nàng không có lấy được một nụ cười.......
    Sống không yêu thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi hối hận muốn chưa yêu
    Gorgeous-man in 1980s
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mối tình đầu kiểu của bác gì ấy nhỉ thì tôi có từ năm lớp 1, khi mà có mấy chị phụ trách ấy . Còn theo tôi thì mối tình đầu hay tình sau mà không vun đắp thì cũng thế thôi nhưng những cái vô tư không suy nghĩ của lần đầu tiên thì những ai trong cuộc hãy tự bàn tán với nhau đi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hoá ra anh không trong cuộc hả khỉ đột ? chặc chặc, sao thế này ?
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Đối với riêng mình lại thấy nó thật lãng mạn , sâu sắc nhưng cũng thật mong manh. Nếu cả 2 không biết nâng niu và trân trọng thì sẽ rất dễ đổ vỡ , Khi mình yêu anh , mình đã là người yêu thư 3 của anh , còn với mình anh ấy là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng. Bởi với mình, mối tình đầu sẽ theo mình đến hết cuộc đời .Mình dừng đây , mong rằng tình yêu mãi đẹp như mình và các bạn mong muốn ! Bye bye ..............

Chia sẻ trang này