1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu !

    em nghe đồn mối tình đầu bao h cũng sâu sắc nhứt chả bít có phải ko nữa
    với 1 số người mối tình đầu đến rất mụn nhưng có người lại rất sớm , có người mối tình đầu dẫn đến 1 kết thúc có hậu nhưng với người khác nó lại là 1 thảm kịch
    ai có 1 mối tình đầu sâu sắc đặc bịt thì pot lên cái nhờ
  2. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Con Hà Tôm đang có tâm sự gì mà lại lập cái topic này thế huh??
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi ............. là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở .....
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là em nghe thấy hay là em nghe đồn..... Em hãy nói là em thấy đi Tõm à......
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu thì bao giờ cũng sâu sắc thật (tùy người),nhưng đa số là mối tình đầu rất khó thành.Nên tốt nhất lần đầu yêu thì yêu in ít thôi ,để khi chia tay buồn nó cũng in ít thôi
  6. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan như thế chẳng qua là đợt thi đại học em không chu đáo lên mối tình đầu của em mới không thành thôi.......
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hix sao moị người lại chĩa cả vào em thế nhỉ ??? đấy là em hỏi thế ....tại trải nghiệm thực tế thấy con gái bao h mối tình đầu cũng là ssâu sắc nhất nhưng mà hình như với con trai thi ko hay sao ấy
    hừm cái này phải hỏi bạn trill roài
    mối tình đầu của em cũng như bao người mỗi tội trẻ con ko chịu được ..... nhưng dù sao cũng là kỉ niệm khó quên ....
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Em thì người lớn với ai mà ko trẻ con chứ hê hê.Mối tình đầu anh vẫn nhớ nhưng chả thấy sâu sắc cái quái gì cả...Đúng như em nói,dù sao cũng là kỉ niệm
  9. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    hình như lần đầu tiên mình yêu là hồi 5 tuổi , nàng ấy thế nào nhỉ má đỏ hây hây , đẹp ngất ngây , chân dài tới nách mỗi tội hơn mình 20 tuổi ... cô giáo mình
  10. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh là mối tình đầu của em.......
    Hồi đó anh là thần tượng của cả lũ bạn em nếu ko muốn nói là đến 80% con gái ở trường...thích anh... Cũng đúng thui vì anh đẹp trai, ngoan ngoãn, lại học giỏi....nói chung là perfect ( đấy là bạn em bảo thế <--- em tự hào vì cái này lắm nhé.... ) Em học với anh từ hồi lớp 2 nhưng mà sau đó thì anh chuyển lớp và rồi lớp anh học cạnh lớp em từ đó cho đến tận năm lớp 9....Hai lớp là kẻ thù của nhau, lúc nào cũng ghét nhau nên em cũng ghét anh, ghét cả lớp anh... Anh và em từ đó coi như chẳng wen nhau, cũng chẳng nói chuyện....Và rồi lớp 9 thì em đi chat... Chắc là số fận đưa đẩy thế nào mà em lại chat với anh và em lại wen anh ( lần thứ 2) Khi chơi với anh rồi thì em thấy anh cũng ko đáng ghét lắm.....mặc dù anh rất hay đánh nhau với em, anh giật buộc tóc của em làm nhiều hôm mùa hè mà em cứ phải xoã tóc như con dở hơi ở trong lớp ý.... Đó là những ngày tháng cuối cùng của 4 năm học cấp 2....nhờ có anh mà những ngày tháng đó trở nên rất đẹp và rất ý nghĩa đối với em.... Em còn nhớ những lần ra chơi, cả em và anh cùng chạy ào ra khỏi lớp để .... đánh nhau vì chẳng đứa nào chịu thua đứa nào cả....Biết bao nhiêu kỉ niệm....em vẫn còn nhớ rất rõ....Rồi 1 ngày anh nói với em....3 cái từ mà ai cũng bít là từ gì đấy... Mà cũng vì 3 cái từ đó thui mà em bị con bạn thân giận mất mấy ngày ( đến lúc đó em mới bít nó thích anh) rồi bị con gái cả lớp anh lườm nguýt, rồi bị cả trường bàn tán + nói xấu ( nếu ko có đứa chim lợn với em thì chắc em cũng chẳng bít đâu nhé) ......Chắc anh chẳng bít là em ngạc nhiên thế nào đâu nhỉ? Vì chẳng bao h em nghĩ anh lại chọn em, vì xung quanh anh còn biết bao người hơn em....thế mà....anh vẫn chọn em.... Những ngày thi nóng nực và căng thẳng với tất cả mọi người lại là những ngày hạnh phúc của 2 đứa vì hôm nào thi xong, anh cũng sang trường em thi để đón em...rồi anh đèo em đi chơi, đi ăn đủ thứ....Em còn nhớ hồi đó hôm nào cả lũ cũng kéo đến nhà em chơi, bao nhiêu là trò vui.....Mùa hè năm đó là mùa hè đầy kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao h wên đc, cũng như em cũng sẽ chẳng bao h wên đc anh........Thế mà khi lên cấp 3, anh và em mỗi đứa 1 trường.....anh thay đổi....và em cũng thay đổi.....Anh quậy phá và nghịch ngợm nên lúc nào em cũng lo cho anh.....nhưng rồi đến khi anh tin bạn anh hơn cả tin em.......thì tất cả coi như chấm hết......chia tay......kết thúc tất cả những tháng ngày tươi đẹp của chúng mình.....em đã buồn nhiều lắm.....nhưng em ko giận anh.....Từ đó anh và em....mỗi đứa một con đường đi riêng của mình....
    Đến nay đã hơn 2 năm rồi....nhìn lại thấy tình yêu của mình hồi đó trẻ con quá anh nhỉ.....nhưng em biết cả 2 đứa sẽ chẳng bao h wên đc quãng thời gian đó đâu và em biết....anh cũng sẽ ko bao h wên em..... Và cả anh....đến tận bây giờ anh vẫn ở trong tim em, vẫn là 1 góc quá khứ êm đềm của em....Nhưng anh sẽ chỉ ở đó ....đóng vai trò là quá khứ thôi...... vì em cũng phải đi tìm hạnh phúc của riêng em chứ.......

Chia sẻ trang này