1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    hê hê .... tao mờ có được mối tình đầu nào thì đã post ngay lên cho cả làng xem .... đáng tiếc là ko có .... đời thế có buồn ko chứ ....cả làng nói về chuyện yêu đương mà mình thì ngồi ngoài hóng .... đau lòng quá ....
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi không đến nỗi đau lòng lắm đâu em à......
  3. Huong_TuyLip

    Huong_TuyLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Hùi đó học lớp 4 , mẹ thấy nghỉ hè ở nhà nhàn rỗi , ( Mà khổ , các cụ thì cứ quan niệm nhàn cư vi bất thiện ) nên quyết chí cho con gái mẹ đi học thêm tiếng anh . ( Cụ đầu tư từ bé để sau này cho nó tiến thủ ra nước ngoài đây mà ) . Học cái bài vỡ lòng mà gần 1 năm nó chả nhớ được rì sất . Căn bản nó ngồi bên cạnh 1 thằng cha đẹp trai vãi lúa . Giờ học thì nó ngồi chơi cờ carô với gã , giờ giải lao thì cả lớp chơi bịt mắt bắt dê ( học tư nên chơi thoải mái lắm ) . Rùi vào 1 ngày ko nắng ko mưa , nó bị bịt kín mắt di quờ quạng xung quanh . Ko hiểu run rủi thế nào mà nó vớ phải trúng cái ... của gã . Nó thấy xấu hổ ... gã đỏ mặt .... cả lớp cười ầm . Và kết thúc của 1 chuyện tình buồn là nó rời lớp học ko 1 lời giải thích . Thi thoảng nhớ gã cũng chẳng biết làm thế nào ....
    Cuối cùng nó cũng lên được cấp 2 , nó gặp lại gã khi gã đi lấy bằng tốt nghiệp . Sao nó ko lớn hơn 1 tí để được học chung với gã nhỉ ? Nó tiếc ... Mỗi lần thấy gã ngoài đường , nó ko dám nhìn thẳng mà chỉ cúi mặt xuống đất . Hình như gã cũng thấy nó . Gã nhận ra sự xấu hổ trẻ con của nó . Và gã chỉ cười ... 1 nụ cười khó hiểu ....
  4. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Còn mình ko biết phải kể như thế nào bây giờ nhỉ ?Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa ?
  5. lang_tu_kieuky

    lang_tu_kieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    như một quy luật của cuộc sống thôi mà có ngày thì sẽ có đêm thôi mà, tình yêu cũng vậy có khởi đầu và chắc chắn sẽ có kết thúc...cuộc sống vẫn luôn xoay chuyển mà nên chăng sao hết..ngày mai trời lại sáng....hông nen buồn làm gì
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Nụ cười ấy cũng dễ hiểu thôi mà.Sau khi bị vồ trúng cái ấy thì làm sao mà cười nổi nữa. Có khi lại bị ảnh hưởng đến sau này ấy chứ
  7. Huong_TuyLip

    Huong_TuyLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hơ , anh thì biết rì ? Anh biết nó vồ trúng cái khỉ rì mừ í kiến với chả í cò ?
    Anh đã biết chuyện : Trong 1 thành phố to to , có 1 ngôi nhà nho nhỏ , trong 1 ngôi nhà nho nhỏ có 1 cái giường to to , trên 1 cái giường to to có 1 anh chàng nho nhỏ , trên 1 anh chàng nho nhỏ có 1 cái quần to to , trong 1 cái quần to to có 1 kí rì nho nhỏ ? <----- Nó vớ phải cái nho nhỏ đó đó chứ ko phải cái anh nghĩ đâu nhá .
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh,hết sức bình tĩnh...
    TO Huong_Tuylip : em biết cái anh nghĩ là cái gì ko ?
  9. Huong_TuyLip

    Huong_TuyLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    To anh Don''t : Em chịu rồi , chả biết là anh đang nghĩ đến kí rì đâu á ? Bật mí đi cưng
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Sao chả thấy thêm * nào cả...

Chia sẻ trang này