1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu thì ai cũng có 1 thôi em ạ.Post hết lên rồi,ko câu bài thì còn gì để mà post nữa
    To SieuTrom : tôi có làm gì đâu mà fải chạy hả ông bẹn
    To Huong_Tuylip : run kiểu này khó nói lắm em ạ...
  2. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi không thể nhớ được ai là mối tình đầu của mình nữa. Hình như là tôi thích rất nhiều cùng một lúc và tôi cũng chẳng biết biết thích , biết yêu từ năm mấy tuổi nữa cơ Chắc tại tôi bắt cá quá nhiều tay mà gặp anh nào đẹp trai cũng tán cả
  3. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    é ai để ý bác dont vậy
  4. Huong_TuyLip

    Huong_TuyLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nhìn ra phía ngoài xa, hình như trời đang nổi gió và muốn mưa. Em cầu cho mưa thật to, mưa đến nghiêng ngả đất trời, mưa ướt tóc em, mưa che khuất đường về và từng giọt mưa như khóc cùng em hôm nay! Nhưng mưa không tới và em không khóc. Chỉ có gió, gió làm từng đám lá vàng cuốn tung lên, rồi theo nhau rụng tơi bời
    Em nhớ về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, một cuộc gặp gỡ đã chứa sẵn mầm li biệt? Biết thế mà sao ta không tránh né, sao ta vẫn cứ đến và yêu nhau? Có phải bởi bên nhau ta được sống thật là mình? Cay đắng là em, dịu dàng cũng là em, chua xót là em, yêu thương cũng là em, mỏi mệt cũng là em? Khi có một tình yêu đẹp trong đời thì sau này dù có phải cách chia cũng sẽ không bao giờ em hối hận. Nhưng? anh biết đấy, có những cuộc chia tay giúp người ta thanh thản,nhưng cũng có những cuộc chia tay làm người ta phải day dứt ám ảnh suốt đời nhau. Chúng ta đã đến bên nhau, đã yêu nhau, rồi một mai có thể chia lìa, nhưng xin đừng bao giờ là nỗi ám ảnh trong nhau.
    ?oAnh đi đi, đừng bao giờ nhìn lại
    Dẫu trời kia em vẫn đứng chờ?
    Anh đi đi, nếu như sự ra đi ấy là tốt cho anh. Em sẽ không bao giờ níu kéo vì biết sẽ không một điều gì có thể níu anh ở lại. Đi đi, đi để tìm lại chính mình, để tìm được cho mình những yêu thương bởi anh không thể sống cuộc sống như bây giờ, một cuộc sống vô vị, lạnh lùng và chán ngán với mọi thứ, một cuộc sống dường như có tất cả mà lại như chẳng có gì. Em bất lực vì không giúp gì được cho anh thì cũng không thể ích kỉ dùng tình cảm của riêng mình để níu giữ anh ở lại.
    - Anh không biết khi anh về, còn có ai chờ anh?
    - Em biết? em sẽ chờ?
    - Và anh biết? anh sẽ về?
    ? Anh tắt máy rồi, chỉ còn những tút dài trong điện thoại trả lời cho em. Em không kìm mình được nữa, em oà khóc, tất cả những kìm nén như được dịp vỡ tung ra. Mọi yêu thương, mọi đớn đau, nhớ nhung và chờ đợi từ nay chỉ còn mình em giữ cho riêng mình. Không còn anh, em vẫn sẽ là em, sẽ vẫn đi tiếp trên con đường mà em biết là em sẽ phải đi. Em rồi sẽ quên anh, sẽ không còn nhớ về anh nữa, như ngày nào ta chưa biết nhau? Nhưng có lẽ là chẳng cần làm thế anh nhỉ? Tại sao phải chối bỏ chính mình, khi thật lòng vẫn còn tha thiết lắm?
    Em sẽ chờ, dù cuộc sống không ai nói trước được điều gì, dù sự thật hôm nay đến ngày mai không còn đúng. Dù như thế, em vẫn chờ? Hy vọng khoảng thời gian xa nhau đủ cho anh tìm lại những cảm xúc trong đời sống tình cảm của mình, còn em sẽ đủ chín chắn để bước vào cuộc sống. Và khi đó, chúng ta có thể sẵn sàng cùng bước đi trên một con đường, cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Dù không được là như thế, em biết, em sẽ chờ?
    Hix....quá xúc động
  6. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ờ công nhận hay ... nhưng mà sến .... chả hiểu 2 nhân vật nói chuyện với nhau ý gì ấy nhỉ ....
  7. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Ko đủ kiên nhẫn để đọc cái bài dài loằng ngoằng của em swết..
  8. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghĩ lại mới thấy, có lúc mình đã đánh mất chính mình, mình đã để tình cảm chi phối, mình đã đánh mất lí trí, sự quyết đoán của bản thân, nhưng mà... không sao cả, một lần vấp ngã sẽ là một lần rút ra thêm được lẽ sống.
    Tôi biết mình chẳng phải người hoàn hảo, tôi biết mình chẳng có cái gì xuất sắc, tôi chỉ vui tính, hay trêu người, tôi chỉ muốn mang tiếng cười đến mọi nơi, nhưng đôi khi nó là quá khó...
    Tại sao tình yêu đến với tôi không trọn vẹn, phải chẳng tôi không biết giữ nó, hay tôi không xứng đáng để được đón nhận nó. Người ta nói rằng trong tình yêu luôn có một cái gì đó phù phiếm, giả dối, có lúc tôi tin điều đó là đúng, nhưng rùi sau đó tôi lại bị tình yêu thuyết phục rằng nó không hề giả dối, tôi tin.
    Tôi cũng biết nếu mình cứ bảo thủ như vậy thì sẽ không thể nào đón nhận một tình yêu khác, nhưng... tôi cũng chẳng muốn đón nhận một tình yêu nào nữa, bởi vì tình yêu lúc đẹp thì đẹp thật, nhưng lúc tan vỡ thì để lại một vết thương lòng mà tôi chẳng bao giờ quên được.
    Dù sao, tôi cũng mong cho mọi người có những tình yêu thật đẹp, đừng để đến lúc trở thành cô độc như tôi bây giờ
  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Ai nói với em là con trai không sâu sắc? hồi học ở thái phiên anh cũng có một mối tình (hình như là tình đầu) mà nó bây giwò vẫn được lưu trong tập thơ 40 năm Thái phiên đấy. Xem lại đi
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện khi mà phải xa nhau á... là những lời hứa hẹn á...
    ms send Dont.. anh thì có bao giờ có đủ kiên nhẫn cơ chứ, bằng chứng là anh chã bao giờ viết được bài dài dài một chút.... bê mối tình của anh lên đi ...

Chia sẻ trang này