1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mối tinh` đầu của chi ngân đẹp quá, nghe xong tự dưng em cũng muốn viết cho hắn của em 1 cái gì đó...
    Chẳng biết nữa...em đã thích 1 vài người trước anh, nhưng ko hiểu sao, em lại gọi anh là mối tình đầu...Có lẽ anh là người từ trước đến nay em tôn trọng nhất, yêu mến nhất và thật sự quan trọng đối với em
    Phải chăng là cái gì đến quá nhanh thì nó cũng kết thúc quá nhanh...dù biết trước như thế nhưng em lại không ngờ chúng ta chia tay sớm đến thế...
    Hồi đầu, chúng ta gọi nhau là "huynh huynh, muội muội", nhìn thấy ở trường là cười toe toét, em thích cái cách cười của anh, từng cử chỉ của anh, và không biết từ bao giờ, em thích đứng trên hành lang 1 mình mỗi giờ ra chơi để xem anh đá cầu...và không biết từ khi nào, các buổi sáng của em trởi nên bận rrộn.Ngày nào em và anh cũng buôin điện thoại từ sáng đến trưa ...
    Em nhớ lắm những lần em và anh trốn tiết...đơn giản vì anh thích nghe em kể chuyện vui, thích nghe em nói phét và theo như anh là giọng của em thật dễ thương...
    Em nhớ những buổi chiều về em , anh, cả nhưng người bạn của anh đi ăn, đi lòng vòng...
    Em nhớ lắm cái lần chúng ta đi bán hoa, sáng sớm xuống lũng, sợ em lạnh, anh đã quàng khăn vào cổ em...
    Và...em đã không thể quên cái cảm giác....lần đầu tiên anh nắm tay em, dắt em đi giữa 1 cái chợ toàn hoa là hoa...anh nho*'' chu*''???
    Em nhớ cái lần chúng ta ngã xe trên đường xuống lũng mua hoa, 4h sáng....đường không có ai, sao anh lại có thể ngã được nhỉ...mà ngã ngay ở hồ quần ngựa chứ...xe vừa hỏng...lại còn đau chân nữa....
    thế là đành cư trú tại hồ quần ngựa lúc 4h sáng...
    Anh hỏi em có đau ko, anh xin lỗi em...rồi chúng ta cứ ngồi như thế....ngắm mặt trời....
    Em nhớ lắm hôm trời mưa, chungta đi lòng vòng quanh thành phố...
    Em nhớ lắm những buổi ttối đi chơi giữa trời mưa, vừa rét, lại mưa nữa.....anh và em đã rất vui đúng không...
    Em nhớ mỗi lần em khóc, anh ngồi cạnh, cứ thế, cứ thế nhìn em khóc....lau nước mắt cho em...
    Em nhớ cả những lần đi ăn, anh luôn tranh giành với em...rrồi có khi ngường em hết...
    Em nhớ lần anh dạy em nhảy, nhớ anh đã gọi em là "cưng"....
    Em nhớ em đã vui thế nào khi anh nói 3 cái từ ấy....anh nói em chỉ cần biết là anh lúc naòi cũng iu em, thế là đủ...
    Anh nói rằng người em yêu là anh chứ không phải là người khác, nên em phải tin anh chứ không được tin người khác....
    Mà có lẽ, em đã không tin anh nhiều được như thế...xung quanh anh là rất nhiều con gái...
    Thời gian trôi đi thật nhanh....
    Và em lại nhớ cái thời gian dài...em đã không còn thường xuyên nói chuyện buổi sáng với anh....em đã không còn được về cùng anh mỗi buổi chiều...rồi đến sinh nhật em, có sự cố....em đã không dặn anh là hẹn nhau ở đâu....chúng ta đã không gặp được nhau....nhưng thật lòng...em rất thích món quà của anh...em không biết anh đã vất vả thế nào để chọn được nó...Nếu không, em đã không đáp nó đi như thế....
    Chẳng biết tại sao, chẳng biết vì đâu....không 1 lời chia tay, ko gi` hết, cứ lẳng lặng thế......
    Đến giờ...em lại phải đóng vai 1 người bạn ảo trên mạng , để có thể được nói chuyện với anh, để được thấy anh cười, để được nghe anh kể chuyện anh vui thế nào, buồn ra sao....
    Nhưng đến hum nay, em quyết định rồi....em sẽ không thế nữa...anh sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ mà em sẽ không bao giờ quên....
    ai cũng có một cuộc sống riêng....anh thực sự không danh`riêng cho em....
    Em chợt muốn gọi anh là huynh như ngày xưa....
    Đến 1 ngày nào đó....sẽ có một người con gái đến với anh....và em cũng thế.....khi thật sự lắm...em sẽ kể cho người đó của em rằng em đã có một mối tình đầu đẹp như thế nào....anh cũng thế chứ...
  2. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Anh đã yêu bao giờ đâu mà có mối tình đầu...em này hỏi kì cục.Để bao giờ anh có người yêu thì anh bê cả người yêu vào đây luôn
  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mà không thấy ngượng sao ? tại hạ bái phục hehe
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Sự thật thì làm sao fải ngượng nhỉ ?
    Mà cái nhà anh này hay nhỉ,cứ đá mình là thế đêk nào ?
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là đá mà là sút hehhe
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    đề nghị 2 anh này ko câu bài nhé .....
    chị gái em có mối tình đầu đỉnh cực .... 2 ông bà học chung 1 lớp ngồi cạnh nhau lun thế là kết từ hồi lớp 10 lận ... đến nay học ĐH năm thứ 3 ... tức là 6 năm ..... đáng nể thật .... ước gì mìn cũng thía hị hị ......
  7. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Con bé bạn anh có mối tình đầu từ năm lớp 7 cơ.Và đến năm ngoái thì nó lấy chồng rồi....gần 10 năm lận...yêu thế mà ko thấy chán là sao nhỉ ?
  8. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu có lúc nào anh nhớ tới em ko nhỉ?? Chẳng hiểu sao tự nhiên bi h em lại thấy nhớ anh.. em luôn muốn coi anh là kỉ niệm.. nhưng mà trong cuộc sống của em.. có những khi đột nhiên em lại nghĩ tới anh.. giống như bi h.. lại thấy nhớ anh và nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng mình.. nó lắng xuống và rồi lại bị khuấy lên.. ko bít đã bao nhiêu lần như thế.. Em muốn wên anh.. nhưng ko bít bao h em mới có thể làm vậy đc đây.. Nhớ anh..
    Được trill9487 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 22/09/2004
  9. OKRelease

    OKRelease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật là đẹp.
    tèo téo teo teo teo teo teo tèo teo Would you wait for me forever
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    My first luv iz 2 nice. I can''t say anymore to sing the praise of it!

Chia sẻ trang này