1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cười fát
  2. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Hay quá nhở . Bác cho tui xin cái bản quyền để gửi lên Nguyệt San làm mấy lít nhế ......hehe cùng họ nhà gà mà
  3. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    được thui, nhưng đừng ghi tiêu dề là"môpí tình của những con gà" thế là được....:Đ
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý !
    Mẹ anh luôn than phiền rằng anh là một thằng chuyên gia " việc hôm nay cứ để ngày mai ". Đúng vậy, anh luôn trì hoãn mọi việc quan trọng sang ngày hôm sau. Và cái tính đó mẹ đã nhắc hoài mà anh vẫn không sao sửa được. Anh luôn tự nhủ rằng chẳng việc quái gì phải vội, rằng mọi việc để đến ngày mai thì đã làm sao. Lúc đó có ối thời gian để giải quyết tất tần tật mọi việc. THực tế luôn là ngược lại, mọi thứ vẫn chồng chất lên đó .... và " ngày mai " của anh thường ngập trong đống công việc bị dồn ứ của ngày hôm qua.
    Nhưng đến bây giờ , anh mới thấy thói quen của mình gây tác hại đến mức nào.
    Anh không có khả năng kế hoạch hoá công việc. Từ những thứ quan trọng cần làm ngay, cho đến những việc vụn vặt nhất. Không hiểu vì sao, anh luôn lùi lại thời điểm thực hiện chúng cho tới lúc anh bị kẹt thời gian ... Vì như lần này đây, vào thời gian cuối có thể, anh đang gia sức hoàn tất những bài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới ..... nhưng có lẽ anh sẽ làm chúng vào ngày mai, vì bây giờ anh đang viết thư cho em mà.
    Em cần hiểu rõ những gì mà anh muốn nói lúc này đây chỉ là 3 từ rất nhỏ. Nhưng em yêu quý, em cần tin rằng sau 3 từ rất nhỏ đó là một chuyện rất đứng đắn và nghiêm túc. Một giây trôi qua anh lại tự nhủ, kjhoan đã, giây sau ta sẽ nói ra " 3 từ rất nhỏ " đó, nhưng đến giấy tiếp sau thì anh lại muốn hoãn binh thêm một giây nữa, và chuyện đó cứ lặp lại không ngừng. Thực ra là vì anh muôn gói ghém thêm chút tự tin để có thể nói với em " 3 từ rất nhỏ " đó, nhưng rốt cuộc anh lại quyết định ..... khoan lại đã. Anh thích em, chỉ mình em không bao giờ viết bởi anh chỉ dám nói điều đó kjhi có ..... một mình. Và có thể anh sẽ đưa cho em bức thư này vào ..... ngày mai.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ơ thế tình đầu hay là tình n+1 hả my< con này lại lươn lẹo linh tinh roài>
    tình đầu với em chẳng để lại một cái gì sất
  6. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mày buồn cười thật đấy.....
    tao đã viết ngay từ đầu V la người tao iu nhất mà.....dù sao đó cũng là người tao thương nhất....đừng hoạnh hoạ vô lý thế
  7. akiko_shisio

    akiko_shisio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ , mọi người thường nói " tình đầu là tình khó quên "
    Nhiều người đến khi đã có một gia đình hạnh phúc nhưng vẫn dành một chút thời gian để nhớ về mối tình đầu . Hay có người trước lúc chết chỉ mong muốn được gặp người tình cũ rồi mới ra đi được .
    Sao bạn Linh lại không có kỷ niệm gì về mối tình đầu .
  8. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Chưong 93 hồi 85 trang 1985 ...."có lẽ anh và em chia tay ...sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy"_________kết thúc mối tình đầu!Amen!
  9. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    hí ...cứ vơicái kiểu này .... rùi mai sau lấy vợ ... vợ bácđẻ ... bác lại thì thầm tai vợ ... em ơi hay để mai đẻ cũng đc ..... hay đấy ....
  10. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Xúc động nhở, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tôi không thể... không thể không bùn cười... he he hế hế, hĩ

Chia sẻ trang này