1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coffeesaigon, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH ĐẦU

    Các bạn có nhớ nhiều về mối tình đầu của mình không, bạn có thường xuyên nghĩ về người yêu cũ của mình không? tôi thì mong rằng tôi sẽ không có những phút giây nhớ về mối tình đầu của mình bởi vì tôi đã yêu, rất yêu người yêu tôi bây giờ. Tôi yêu em bằng tất cả những tình cảm của một người đàn ông và tôi mong rằng chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc như bố mẹ tôi. Những gì tôi biết về em thì bố mẹ tôi cũng biết như thế, không hiểu tại sao mỗi khi sum họp gia đình là tôi lại nhắc đến em, phải chăng là tôi muốn gia đình đình tôi có một người mới là em ngồi chung bàn ăn với những người thân của tôi???
    Mẹ tôi là một phụ nữ mà tất cả những đức tính tốt đẹp của phụ nữ Phương Đông đều tập trung hết ở mẹ tôi, mẹ tôi yêu thương con cái hơn cả bản thân của mình, lo cho con từ những gì nhỏ nhất, ngay cả bây giờ khi tôi đã lớn đã đến tuổi lập gia đình mà mẹ tôi vẫn coi tôi như một đứa trẻ, mẹ tôi vẫn xoa đầu tôi, xoa lưng cho tôi khi tôi ngủ, những lúc đấy tôi thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay mẹ, nhiều khi nhớ mẹ, nhớ đến những ngày tháng tôi đã để cho mẹ buồn lòng, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng, đã có những lúc tôi rơi nước mắt vì cảm nhận được sự lo lắng của mẹ dành cho tôi mà khi còn nhỏ tôi không nhận ra.Mẹ tôi luôn mong tôi được hạnh phúc, mẹ tôi thấy tôi đang yêu mẹ hình như cũng thấy mình hạnh phúc lây thì phải,bởi vì mỗi khi nói chuyện với mẹ tôi lại nhắc đến em, nói chuyện về em, mẹ thấy tôi vui nên mẹ cũng vui lây. Mẹ là người chia sẻ và cảm nhận ngay ra những thay đổi dù là nhỏ nhất của tôi, chỉ cần nghe giọng nói của tôi là mẹ cũng biết tôi đang buồn hay vui, những khi em giận dỗi với tôi, tôi cảm thấy buồn và hình như là mẹ cũng thấy buồn lây bởi vì nghe giọng nói của tôi không như những lần nói chuyện vui vẻ khác. Với những người khác thì tôi lạnh tanh dù cho tôi vui hay buồn mọi người cũng không nhận ra được, nhưng không hiểu sao tôi không thể giấu được với mẹ tôi. Em thì trẻ, em hay nói những câu bộc phát tronglòng, em hay nói những gì em nghĩ , em không quan tâm tôi sẽ như thế nào khi nghe được những gì em nói bởi vì em ngây thơ, trong trắng nên em chưa nghĩ được điều đó nhưng tôi yêu em, tôi lớn hơn em nên tôi không giận em gì cả, chỉ có em hay giận dỗi với tôi. Tôi không muốn nói chuyện với mẹ tôi vào những ngày tôi và em giận dỗi, tôi vẫn luôn tỏ ra mọi việc rất tốt đẹp, nhưng mẹ chỉ cần hỏi vài câu là biết ngay, lý do đơn giản là mẹ tôi rất nhạy bén với những thay đổi dù rất nhỏ trong tôi.Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi kể về em cho mẹ nghe, tôi kể với một giọng nói vui vẻ, phấn khởi, và tôi cũng cảm nhận được mẹ thấy con trai vui nên mẹ cũng rất vui. Đi ngoài đường thấy có những đôi đèo nhau đi chơi tôi lại nhớ đến những lúc tôi và em đi chơi, em cười nói vui vẻ, em giận dỗi, em đòi nhẩy khỏi xe, em cù tôi, véo tôi, những lúc đấy tôi thấy cuộc đời thật tuyệt vời, thấy yêu em rất nhiều.
    Tôi nghĩ tôi sẽ yêu em hơn bây giờ và tình yêu của tôi dành cho em sẽ tăng theo thời gian và năm tháng trôi đi chúng tôi sẽ có nhiều kỷ niệm để sau này có chuyện để kể với thế hệ sau của gia đình chúng tôi.
  2. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 03/11/2004

Chia sẻ trang này