1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu ...... !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ...... !!!!!!!!!

    - Người ta thường nói rằng: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Và người ta cũng nói rằng, rất ít người có được happy ending với mối tình ấy. Ngược lại, nó là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của rất nhiều người.

    - Thật sự thì mối tình đầu là mối tình như thế nào mà lại khiến cho người ta phải nhiều day dứt, khổ sở thế?

    - Và nếu có thể thì bạn cho tôi biết về mối tình đầu của bạn có đẹp không và bạn có còn nhớ nó đến ngày hôm nay không ?
  2. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Được bagactinhyeu sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 18/11/2004
    Được bagactinhyeu sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 18/11/2004
  3. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi thì lúc nào cũng nhớ đến chắc ko có lẽ nào quên,cũng ko biết nên giận hay hờn hoặc nên vui đi ko nũa để đổi lại mối tình đầu đó tôi lại có những người bạn thân trong cuộc sống,nên nói là sống chết có nhau,có fúc cùng hưởng có hoạ toàn là ban tôi chịu, cho đến bấy giờ toi cũng ko hiểu được ,mối tình đầu là như thế nào ,1 mối tình giấu kín mà 2 người ko dám thổ lộ chỉ biết được khi tôi bị la ,bị rầy bị điểm kém hay ngược lại mỗi khi tôi đau nhói lòng bởi fải nhìn thấy cái thằng lớp trưởng đẹp trai học giỏi đó tán tỉnh .....!1 mối tình mà chiều chiều tôi lại ghé sang nhà(nhà anh,nhà em cách nhau bởi cái bến xe liên tỉnh)2 đứa ngồi 2 đầu xích đu,cùng đu ,cùng kể nhau nghe,cùng cười ,cùng nói những câu chuyện vớ vẩn trên lớp!Ôi thật ngây thơ làm sao cho những câu hỏi ngô ngố tại sao T khóc trên lớp vậy T nói rằng tại N chứ bộ ai biểu N ko học bài để cô cho ăn vịt lộn ,trời làm sao biết những gì đã xảy ra khi 2 đứa ngồi sát nhau trên bãi biển lúc trời chuyển sáng,kim đồng hồ dịch chuyển qua số 12(cắm trại,lúc đốt lửa trại trốn ra bờ biển đề nghị cấm suy diễn tầm bạy tầm bạ) sau khi nói trăng nói gió ,nói mây ,nói biển,nói sóng, nói cát trong đầu tôi chọt nghĩ ra mình fải làm gì đó để khẳng định mình là độc quyền của T đưa tay sang nắn lấy tay T nhưng cũng âu là số fận bị giám thị fát hiện thế 2 đứa fải.......đó cũng là 1 kỉ niệm thơ ngây trong trắng.........của mối tình đầu
    Mối tình đầu là mối tình mở ra 1 bước ngoặc mới trong cuộc đời khiến cho ta fải ray rức nhưng ko khổ sở vì hàng tuần hàng tháng T đều hẹn tôi gặp nhau để ôn lại chuyện ngày xưa và kể cho nhau chuyện đời sống hàng ngày để chia sẻ......
    Mối tình đầu có lẽ tôi ko thể nào quên được mặc dù ko có happy ending
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Để em kể chuyện về mối tình đầu của em nhá.....Chẳng lãng mạn gì đâu nhưng vẫn còn nhớ đến giờ .Em học lớp1 , ban ấy cũng lớp 1 luôn....nhưng lại làm lớp trưởng .Em chẳng thua kém gì bạn ấy đâu từ toán, văn, hát nhạc, cho tới kể chuyện ... hic cái môn kể chuyện này em khá nhất lớp...nhưng không bao giờ em được thứ hạng cao vì sao ah? Em vẽ xấu dã man.. .hic toàn 6 voi 7d trong khi thần tượng bé con toàn 10. Ngày nào đi học em cũng chờ bạn ấy về cùng cho có bạn cho dù lớp trưởng dễ thương hom nào cung phải về sau cùng.Nhưng bù lại em chẳng phải xách cặp vì có bạn ấy xách giùm...trong lớp chẳng chơi với ai ngoài bạn lớp trưởng ấy cả...hic mà tội em lắm cơ, bố mẹ em cứ chọc em mãi..thế là đến năm lớp 4 em quyết định không chơi với bạn ấy nữa vì cả trường đồn ầm lên rồi... .hic thế bạn ấy mới nói là bạn ấy thích em lắm , sau này bạn ấy lớn nhất định chỉ lấy em.Từ nhỏ đến lớn toàn được chiều, thầy cô cưng nữa không hiểu sao đến năm lớp 4 lại bị cô giáo ghét....vì cái tội sao cái con này nó cứ đỏng đảnh thế nào...hhhu sau vài chuyện bất hoà với cô giáo em quyết định chuyển trường.Bạn ấy bảo nếu em chuyển trường thì sẽ không chơi với em nữa dù cho hai đứa ở gần nhau...thế mà bạn ấy làm thật .Chẳng bao giờ sang nhà em nữa, thời gian cứ thế trôi cho đến khi bọn em hoc 12, vì bài vở này kia mới nói chuyện lại với nhau ...hic nhưng mà giờ đâu còn giống xưa nữa.Cứ em học trưòng này ban lại học trường kia, ngay cả vào đh học cho dù chung trường nhưng bạn lại ở Thủ đức....giờ thì chắc bạn ấy có bạn gái mới rồi...chia tay cho mối tình đầu bằng lời chúc " chúc trang may mắn" hìh Chuyện tình ấy kéo dài cung lâu đấy chứ gần 4 năm đáy nhỉ..tiếc la giờ này em chẳng còn nhớ gì nhiều lắm
  5. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết đó có phải là mối tình đầu của mình hay ko nữa...Chỉ biết là sau khi trải qua nó thì mình chỉ thấy lòng mình đau như cắt vì bị tổn thương quá nhiều, đến bây giờ khi đã tạm nguôi ngoai thì mình vẫn không kiềm được mỗi khi nghĩ đến nó... Mối tình đầu cũng lãng mạn, cũng dễ thương như ai thôi nhưng rất tiếc những người trong cuọcc đã quá ngây ngô mà tự đánh đổ nó... Chán lắm!!!Kết lại chỉ một câu thôi: Lẽ ra mình không nên tự đâm đầu vào cái bể khổ ấy...Sợ yêu lắm rồi!!!
    Được miu_miu_daica sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 28/11/2004
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ cái hồi tui học mẫu giáo. Tui thuộc dạng thấp bé nhẹ cân hơn các bạn cho nên khi chơi đồ hàng chẳng bao giờ đến fần tui cả. Tui chỉ thấy tui nó chơi mà tức lẵm. Hồi ấy lớp tui có thằng lớp trưởng, tất nhiên là nó cao nhất lớp, thấy tui đứng 1 mình thì nó lại giành đồ chơi cho tui và từ đó ngày nào nó cũng giành đồ chơi cho tui cả. Tui:<--- sướng...Hic nhưng mà cho đến bây giờ tui chẳng nhớ được hắn tên là gì mà khuôn mặt của hắn như thế nào cả..tiếc ghê. Đấy có fải là mối tình đầu kô nhỉ chắc ko tính đâu hén..... nói chơi dzị thui chứ mối tình đầu của tui bắt đầu từ hồi.....bí mật....cho đến bi giờ tui chưa biết đến mối tình thứ hai nào cả.... Mối tình đầu của tui ơi...nhớ lắm
  7. icebear

    icebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa:( khoảng 10 năm..)hồi con học lớp 6 hà
    mới đầu lên học trường huyện trông thật thảm thương..người ốm như que tăm(giờ cũng dị),áo quần nhếch nhác,đen nhẻm mà còn mang đôi giày thật bự thật kỳ cục
    nhìn mọi người sạch đẹp thấy tủi thân ...hic
    À quên nói về tình đầu mà. Nha....lúc đó cô lớp trưởng của tui xinh cực nhé... thôi không tả được đâu
    suốt cả năm học lớp6 đó tui để ý cô bạn lớp trưởng hông à hổng học gì hết á( nói hơi quá thật ra mình học dở ẹt
    hhuuuuu...nhìn mấy đứa con trai nói chuyện với cô ta mà thấy ghét quá. Mình thật sự thấy xa lạ , lạc lõng giữa bạn bè, mình không nhớ hết nữa , đại khái là mình thấy cô ta thật đẹp , thật ....khó tả.
    Đến năm sau thì tui chuyển trường..chỉ biết lén nhìn một cái rồi đi.....
    rồi những năm học sau nữa , cuộc sống diễn ra bình thường ...những buổi học ,những người bạn...nhưng hình ảnh em thật khó phai mờ...rồi đến cấp 3 hai đứa học khác trường anh vẫn chưa bao giờ được thấy em trong tà áo trắng..bây giờ không còn cơ hội nữa rồihichic......
    mình không biết nói gì hơn
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Với tina thì cái mối tình gọi là đầu tiên đó thì thật là quái . Hôm chuyển trường lần đầu tiên ..Lúc đó mình cũng 12 rồi ấy chứ .." 1 cô bé vừa chuyển trường chưa đầy 1 tuần đã nổi tiếng khắp trường đã làm cho 1 vài người ngơ ngẩn .. "( anh đã nói thế ) .. Hôm đó là ngày SN của sis H ..được sự giới thiệu ngây ngô mà thâm hiểm của chị ấy .. Tina đã làm quen được anh .. chà chà .. để xem ấn tượng lắm nha ..he mặc 1 cái áo thun ở trong .. khoác chiếc áo sơ mi ở ngoài .. rất oai .. hì hì ..Vậy là kỉ niệm bắt đầu từ đó .. tôi và anh kết nghĩa làm anh em ..( anh sợ anh tán em nên kết nghĩa trước ) .. quái thật .. nhớ những lúc ở Ký Túc Xá .. tina cứ chạy lung tung qua KTX nam chơi .. ( pé con của Trường mà ) tina được cưng lắm .. nhất là mấy cái khoảng .. " anh ơi em đói " và cũng biết được anh ấy luôn chờ tôi ... khi biết đến ngày và đến giơ đó tôi sẽ chạy ào từ cổng vào KTX ... ( tôi cũng kết anh mà ) .. Những lúc anhbuồn .. hay những lúc tôi vui .. 2 anh em điều dành để đến ngày cuối tuần thao thức kể đủ chuyện .. vui nhất là có 1 lần anh và tôi thức trắng đêm để nói chuyện .. anh bảo tôi " cấm lộn xộn .. "tôi cười .. rồi chạy trốn các cô trực KTX .. lần đó 2 anh em thao thao đến 5h sáng .. (chỉ nói chuyện và quýnh lộn thôi )Tình cảm đẹp như thế mà đến 1 ngày anh lại bảo anh Kết tôi .. lúc đó tim đập thình thịch .. sợ quá chừng .. Anh cũng run theo .. " anh chưa bao giờ thấy ai có phản kháng giống em , em đừng sợ . đừng sợ đừng run mà .. anh xin lỗi " haha .. Lúc đó tôi sợ thật vì đó là lần đầu tiên tôi được người ta " o^m chầm "như thế ..
    Nhưng sau này tôi với anh lại say goodbye ..bởi vì 1 lý do mà đến bây giờ tôi mới biết .. khờ khạo thật . anh bảo rằng " H à .! em có biết em quá ngây thơ .. quá bé nhỏ .. và anh cũng như tất cả mọi người ko muốn phá tan điều đó .. anh sợ em sẽ khổ vì anh" rồi anh nói " em có biết em được mệnh danh là gì ko ???em là thiên thần của KTX đó .. anh ko dám đụng vào thiên thần đó đâu .. " vậy sao ??? " vì điều đó mà anh bỏ em sao ? buồn cười thật .. Ông anh à .. nếu ai cũng có ý nghĩ như ông anh thì .. em đây ế dài dài à ?? vậy á .. "
    Bây giờ thì sao nhỉ ?? với tôi nó vẫn rất đẹp và rất tuyệt vời .. anh em tụi tui vẫn .. thỉnh thoảng trêu nhau .. và thỉnh thoảng phá nhau = những câu quái gỡ .. Với tôi anh vẫn luôn là 1 anh trai tuyệt vời .. và là 1 cậu bé yếu đuối ..
    sau đó còn có vài người nữa ..nhưng tina chỉ kể mối tình đầu thôi muh .. hì hì chúc mừng vì mình có thêm 1 mối tình ." dư " nữa
  9. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hehe ...cái vụ ôm chầm nghe giống phim trinh thám quá chừng ..
    giống mình hồi xưa năm 12..cũng lần đầu tỏ tình xong rồi ôm chầm ...nhưng mà thêm cái "chụt "nữa ..
    thế là ngày mai say goodbye luôn ..
    ko ngờ em ấy ngày mai lên méc cô giáo chủ nhiệm ..mời phụ huynh tèm lem ..quê muốn chết ..
    giờ nhớ lại vẫn còn thấy xấu hổ ...

    mà em ấy giờ lâu lâu gặp ngoài đường lại đá lông nheo mới tức chớ ...ước gì biến thành con trai mình múc vài cái cho đỡ tức ..
  10. hoai_vien

    hoai_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... Mối tình đầu của mình là tình con nít lớp 1 . Vô lớp không lo nghe cô giảng, chỉ suốt buổi quay đầu xuống bàn dưới nghía cô nhỏ cùng lớp (hình như lớn hơn mình 1 tuổi, vì năm đó mới là dự thính thôi, chưa ai cho học lớp 1 thực sự). Cô giáo và mẹ đều biết chuyện và chọc cái thằng mê gái quá trời .
    Năm đó cũng có nhiều bạn, nhưng thân nhất vẫn là cô bé này, ra chơi lúc nào cũng chơi với nhau và nói chuyện trên trời dưới đất . Nhiều khi nhớ lại buồn cười không chịu được, sao hồi đó ngây ngô quá, mà dễ thương quá . Như chuyện cái "bùa" ... Mình thấy Lan Tú (tên cô bé) đeo cái mảnh gì đen đen trên áo (sau này mới biết là để tang) bèn hỏi, thì bị dọa rằng đây là cái bùa, ai đeo mới được ... ngửi (?) còn không thì đừng có đụng vào là chết .. Vậy mà cũng tin ...
    Sau này Lan Tú lên lớp 2, mình vô lớp 1 ... thế là ... chia tay :-)
    Kỷ niệm chắp nối, kể cho vui . Nếu Lan Tú đọc được ... không biết có nhớ chút gì không .....
    Được hoai_vien sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này