Mối tình đầu " Tình đầu là tình cuối" không rõ câu nói đó có đúng không? Nhưng em thấy quả thật mối tình đầu thật khó phai nhoà. Em đã chia tay mối tình đầu của mình và hiện giờ đang có người yêu mới. Tuy nhiên mỗi lần gặp lại người yêu cũ có cảm giác bâng khuâng gì đó cứ tràn về. Sự thân thuộc ấm áp khi bên người cũ. Với người yêu mới em cũng yêu nhưng dù sao cảm thấy trong lòng có chút chai sạn.Rất ít nói được lời thương yêu. Chả hiểu sao???
Ờh! đúng roài...tớ cũng bị như vậy. Cảm xúc khó mà được như lần đầu, cụ thể là ta không nói được gì nhiều.... Nhưng cứ nói, mới đầu còn ngượng mồm, riết rồi thành quen... gặp em nào cũng nói được... híc...
Noi vay thoi chu tinh yeu nao ma cha tuyet voi, co tinh dau thi moi co tinh sau...COn chuyen van ko sao quen duoc nguoi dau thi binh thuong thoi, may khi ai co the quen duoc mot nguoi da tung yeu minh va minh tung yeu nhi. Nhung hay vun dap cho moi tinh hien co nhe neu khong roi se mot ngay no cung tro thanh cai ki niem ko the nao quen day....
Không phải em không quên được người đó mà mỗi khi ở gần thì lại có cảm giác rất lạ. Đời thật nhiều cái ngang trái. Hic
vậy thì đừng gặp nữa !!!!!!!!!!! hay bạn quan niệm " sau tình yêu còn tình bạn " , vậy thì ráng chịu đi , ai biểu gặp làm gì bumchatbum.....ac...ac......
Đúng là " tình đầu là tính khó quên " nhưng " tình cuối mới là tình vĩnh cửu". Bạn thấy trong lòng bâng khuâng khi gặp người iu cũ. vậy là 1 điều ............. Có thể mối tình đầu rất đáng nhớ với những xúc cảm rất ban sơ , rất mới mẻ. Khi bạn yêu 1 ai đó thì trong mắt bạn chỉ có người đó mà thôi, bạn chỉ có cảm xúc với người đó mà thôi. Mỗi khi, bạn gặp người iu cũ mà bạn thấy bồi hồi, thì.................. bạn không thấy có lỗi với người iu mới sao?. Đưng nên thế bạn àh.
Thấy bồi hồi thì cũng ... thường thôi mà ! Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi ... còn tình cảm vẫn dành cho người mình đang yêu Ps: hình như khi gặp lại người xưa - nếu nguyên nhân chia tay của ngày đó ko quá nặng nề thì giờ chắc ai cũng cảm thấy bổi hổi bồi hồi ấy nhỉ ? kỷ niệm lại ùa về ... rồi thầm nghĩ ... ngày đó đã xa rồi, hãy giữ những kỷ niệm đó cho riêng mình, nhé ...