Mối tình đầu? Chị em bảo rằng mối tình đầu sẽ theo đi suốt đời, đắng lắm và mối tình đầu thì không nên gì đâu nên không được yêu ai quá. Chị nói có đúng không vậy nhỉ?
Tôi còn nhớ trong "Cuốn theo chiều gió", Scarlet cứ mãi băn khoăn ko hiểu tại sao bà mẹ cô trước lúc lâm chung lại lẩm nhẩm cái tên "Philip" nào đó mà ko phải là tên ông chồng hay con cái bà. Philip là mối tình đầu của bà - tình yêu thầm kín và đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt đời bà cho tới giây phút cuối lìa xa cõi đời để trở về với cát bụi. Mối tình đầu có thể ko phải là mối tình sâu đậm nhất trong đời nhưng thường người ta ko đến được với nhau ở mối tình đầu, mà đúng là " tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" nên mới thường khó tránh khỏi tiếc nuối, luyến lưu, thậm chí vấn vương, ảo tưởng trong lòng câu hỏi "Giá như ngày ấy ... thì đã có thể là ... ???". Ko cứ mối tình đầu mà mối tình nào qua đi cũng đều để lại những dư vị khó phai, vì " thời gian có thể xoá nhoà mọi vật trên Trái Đất nhưng ko thể nào xoá được kỉ niệm của mối tình trong trái tim". Nhưng có ai khi đã yêu thực sự rồi lại ko dám yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim của mình chỉ vì sợ sẽ phải đau khổ, sẽ khó tránh phải mang vết thương lòng nếu lỡ tình yêu một mai có tan vỡ? Không. Tôi nghĩ vậy. Khi yêu người ta muốn đem tới cho người mình yêu tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất - tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, lòng thông cảm và sự hi sinh. Vì yêu là một niềm hạnh phúc, được yêu lại là một niềm hạnh phúc lớn hơn. (Ở đây ko nói tới "bị yêu" vì đó thực sự đó là sự đau khổ thậm chí có khi là tai hoạ ) Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả. Ngay cả khi may mắn có 1 tình yêu đẹp thì đó cũng chẳng phải là tất cả. Con người ta sinh ra trên cõi đời này đâu phải chỉ để yêu 1 ai đó và suốt đời lệ thuộc vào người đó. Người ta còn phải sống vì những người thân khác và những mục tiêu của đời mình - và chính điều đó mới thực sự đem lại cho đời mình một ý nghĩa. Cho nên bé Width đừng có sợ ko dám yêu thật lòng và cũng đừng quỵ luỵ quá vào tình yêu nhá!
Xin hỏi chị mua_dong_vo_tinh có người yêu chưa ạ? Chị viết hay quáÀ chị có thể cho em địa chỉ YM được không ạ?
Kinh nhỉ,box TN bây giờ mới có một topic mà nhiều người quan tâm mà ít người dám nói. Ai cũng bảo mối tình đầu như vậy nhưng tôi không tin như thế. Hạnh phúc hay không là do minh thôi,chẳng do ai và chẳng do là mối tình đầu hay cuối.
Chào em! Chị đã "nghiên cứu" pm của em rồi. Câu hỏi 1: I''m waiting for a person who is waiting for me. But I don''t know who he is. Câu hỏi 2: Chị ko phải người Thái Nguyên cũng ko học trường đó. Tuy nhiên, chị đã gửi cho em 1 số link đến những topic mà chị nghĩ có liên quan đến những điều em hỏi. Ngoài ra, em có thể post trực tiếp bên đó để tìm hiểu thêm về ngành dự thi của mình, các anh chị bên đó cũng sẽ nhiệt tình trả lời giúp em thôi. Chúc em năm sau thi tốt!