1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wearethefuture, 30/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wearethefuture

    wearethefuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu

    Những kỉ niệm ngày nào ta yêu nhau,
    Giờ anh biết, em nay đã quên rồi
    Mối tình đầu này anh xin giữ lại...
    Để trong anh còn vang mãi tên em...

    Dẫu biết rằng em nay đã quên anh
    Thì anh vẫn cứ xin mãi yêu em...
    Yêu âm thầm,một mình trong hi vọng
    Để một ngày rồi em sẽ trở lại....

    Mối tình đầu của tôi là như thế đấy. có ai cũng giống như tôi không ???? hahahaha
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ hay là gì???
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi người ta bảo khi yêu ai cũng có thể thành thi sĩ, sao lại ra nông nỗi này.....
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho cô ấy đọc bài thơ này nhé
  6. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh này chỉ giỏi spam !! ( )
    Tặng bạn một bài thơ này !

    Mối Tình Đầu

    [nick]Minh Đạo[/nick]


    Năm ấy, tôi mười sáu tuổi đầu,
    Tuổi mà kẻ khác biết gì đâu
    Tôi yêu tha thiết cô thôn nữ
    Cùng học một trường, chung lớp nhau .
    Môn toán nàng hay cắn bút ngồi
    Rưng rưng hàng lệ ngước nhìn tôi
    Cái nhìn âu yếm như thầm nói :
    Anh chép giùm Em kẻo muộn rồị
    Vội vàng tôi viết vào trang giấy
    Và liệng cho nàng ở kế bên
    Cũng có nhiều khi thầy bắt được
    Trận đòn thước kẻ chịu thay Em .
    Cuộc sống êm đềm vẫn lặng trôi
    Nhưng mà sự thực giữa hai người
    Mối tình câm nín ghi từ đấy
    Cho đến một hôm nhớ trọn đờị
    Hôm ấy, nàng đi chợ Tết về,
    Gặp tôi thơ thẩn ở bờ đê,
    Mỉm cười nàng hỏi : Chờ ai đấy ?
    -- Chờ bánh người đi chợ Tết về.
    Nàng lặng nhìn tôi, khẽ thở dài :
    -- Anh chờ quà Tết, tưởng chờ ai ?
    Ôi câu trách móc sao duyên dáng
    Tôi vội trả lời : Đợi cả hai !
    Đất nước binh đao, lửa ngút trời
    Sẩy đàn tan nghé, hận đầy vơi .
    Tôi theo kháng chiến tìm sinh lộ,
    Tạm gác tình riêng, mộng vá trờị
    Rồi một mùa thu ngập lá vàng
    Được tin em đã bước sang ngang
    Cùng tin đã khóc trong đau đớn
    Khi giặc tràn lên cướp xóm làng.
    Tôi lặng người đi biết nói gì
    Tủi hờn thành lệ quyện vành mi
    Khóc em tôi khóc không thành tiếng
    Và khóc đời tôi đã lỡ thề.
    Cho tôi gửi trọn niềm thương nhớ
    Về nấm mồ Em nơi viễn phương
    Âm hưởng lời nguyền phiên chợ Tết,
    Viết vào thanh trúc thắp thay hương .

  7. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít, và mất trong nhà một tí.
  8. wearethefuture

    wearethefuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn
    Cảm ơn các bạn đã viết trả lời bài viết của tôi. hôm đấy tôi tự đưng buồn quá nên viết bài thơ con cóc ý mà chứ tôi có biết làm thơ văn gì đâu bạn eyes_0f_devil thông cảm nhé hihihi..... Bởi đôi khi buồn hay vui một việc gì đó quá thì người ta tự dưng lại có hứng làm thơ ý mà.
    Nếu có bạn nào mới yêu đang hạnh phúc hoặc vừa bị thất tình và đang đau khổ thì cứ thử viết bài thơ "con cóc" về cuộc tình của mình cho tôi vào đây nhé rồi chúng ta cùng bình luận và chia sẻ niềm vui nỗi buồn. ok?
    Rất mong nhận được những bài thơ ngẫu hứng của các bạn
    Giờ tôi không buồn cũng không vui nên tạm thời chưa nghĩ được ra cái gì để mà sáng tác cả hề hề hề. Có bạn nào muốn viết thơ ngẫu hứng thì cứ tự nhiên nhé...
    Mong lần sau lên mạng tôi sẽ được đọc vài bài thơ từ các bạn BYE BYE BYE
  9. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói mối tình đầu thường là mối tình đẹp và khó quên nhất. Với tôi, điều đó chưa hẳn đã đúng.
    Ngày ấy, tôi còn là một con bé "nhà quê", chân ướt chân ráo bước vào giảng đường ĐH. Mọi thứ đều xa lạ. Những ngày nghỉ cuối tuần buồn ơi là buồn vì chẳng biết đi đâu và đi với ai...
    Thế rồi tôi quen anh, anh học trên tôi 2 khoá...Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp... Và rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở. Giường như không có gì chia cắt nổi chúng tôi, chúng tôi cố gắng phấn đấu rất nhiều cho tương lai của cả hai. Chúng tôi rất hiểu ý nhau...và tôi ngỡ là mình đã gặp được người đàn ông của đời mình....NHƯNG... anh ấy đã đổi thay...anh ấy chạy theo một người con gái khác...Anh ấy đã làm những việc mà tôi không thể ngờ được...Tôi thực sự sốc và đau đớn ...Một cảm giác bị phản bội...
    Nhưng tôi thấy rằng mình không nên buồn bã vì một người không xứng đáng...Và tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh cho dù anh có đứng cả đêm dưới cổng ký túc xá để cầu xin tôi tha thứ.Tôi tự ra lệnh cho bản thân mình là KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH.
    Tôi lấy lại nghị lực và niềm tin để học hành, theo đuôi những đam mê hoài bão của bản thân...
    Thời gian trôi thật nhanh, 2 năm rồi kể từ ngày mối tình đầu của tôi ra đi mãi mãi, tôi không luyến tiếc điều đó vì anh không xứng đáng với tình cảm của tôi.
    Mối tình đầu của tôi đầy hoa và nước mắt...tôi sẽ không quên nó và đôi khi tôi còn phải thầm cảm ơn anh vì anh đã cho tôi biết anh là người thế nào và tôi cần phải có con mắt nhìn sâu rộng để nhận ra đâu là Bonaparte của lòng mình...Nhưng bây giờ người ấy vẫn chưa đến ...Và tôi đang đợi chờ điều kỳ diệu mang tên TÌNH YÊU !
     

Chia sẻ trang này