1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinh_nhat_mang, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    To martin làm sao thế, chị tát cho lật mặt bây giờ. Dám bảo tình cảm thiêng liêng của chị là bày đặt à
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chị nghĩ là có khuyên cưng thế nào cũng vậy. Tốt hơn hết cưng cứ làm theo tiếng gọi của con tim rồi chuyện gì đến sẽ đến, chứ trong tình trạng passive thì người active như cưng cứ phải thập thõm hơi lâu đó..
    Được ăn cả ngả về ko nhe
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oái! Lắm thầy nhiều ma! Mỗi người có 1 cách cảm nghiệm và sẽ có kinh nghiệm khác nhau...! Chuyện cô bé không đến nỗi phải nghĩ phức tạp thế đâu!
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hè này phải quyết định mới được, ko yêu được em thì chuyển sang yêu anh cũng được. Em rất được lòng mẹ anh ý
  5. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đúng là lắm thầy nhiều ma , nhưng mà theo anh thì tốt nhất là em hãy để cho người ta yên, đừng khuấy động vào cuộc sống của người ta nữa vì dù gì người ấy cũng có người yêu rồi mà, bây giờ em nhảy vào thì mọi chuyện còn phức tạp hơn em tưởng đấy, lại tình tay ba, lại dằn vặt, khổ đau. Hic sao con người cứ hay tự đi tìm rắc rối cho mình thế nhỉ, để rồi khi mệt mỏi lại nghĩ: thà rằng mình không làm!!! Cái câu được ăn cả ngã về không như Vyhuynh nói thì chỉ dùng trong trường hợp cả hai chưa ai có người yêu thôi, đằng này ... Mà nếu em có cưa đổ lại được anh yêu của em thì chắc gì em không bị mất vào tay một người khác hơn em? Vì em cũng là lấy lại anh ta từ một người con gái khác mà. Anh nghĩ những cảm giác của em bây giờ sẽ qua mau thôi, vì nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em , hãy cố gắng lên một chút xíu nữa là được !
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tự động chuyển từ thinh thích bạn sang yêu anh đấy roài à. Con gái khó hiểu nhể !
    Kiểu này em nào từ chối Cyber mà học lớp 11 thì Cyber sẽ chờ em đó thêm 3 năm nữa. Lúc đó quay lại yêu và cưới luôn cho sớm chợ. Hé hé.
    Giờ này mà còn hành động theo cảm tính.
  7. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngờ người như cô mà lại có diễn tiến tâm lý như thế này: đột nhiên nhớ -> nhớ rất nhiều -> muốn quay lại -> nếu không quay lại được thì thích anh của người ấy cũng được.
    Diễn tiến tâm lý này là bình thường đối với những người con gái bình thường. Còn cô, anh vốn cho rằng cô tuy hơi bồng bột, nhưng cô không tầm thường. Không ngờ!
    Nay anh cho cô 2 phác đồ điều trị, tuỳ cô chọn:
    1. Phác đồ tấn công (liều nặng, tất nhiên là nguy cơ side-effects cũng cao hơn): cô quay lại ngay với bạn í, bày tỏ tình cảm, tấn công trực diện. Tính cô vốn tự tin, anh biết là cô làm được. Rồi sẽ có 2 khả năng xảy ra:
    - Mặc dù đã có người yêu, nhưng bạn í không thể chống đỡ nổi và đồng ý nối lại cái gọi là "mối tình đầu". Sau đó, cô thoả nỗi nhớ mong cường độ cao của mình, vui vẻ với bạn í, một vài tháng sau, cô sẽ thấy "mối tình đầu" không quá đẹp và bắt đầu hối hận, và chán, và ... chấm dứt. Xong. Bệnh được chữa!
    - Bạn í không chấp nhận quay lại. Cô sẽ buồn, rất buồn, và càng nhớ nhung. Nhưng sau một vài cái dating lấp chỗ trống, khoả lấp nỗi buồn, rồi thì cô cũng hết nhớ, bởi nhớ nhung làm gì người đã không thèm yêu mình.
    Ngoài ra, có thể còn có trường hợp bạn í của cô chơi bài lợi dụng, vừa giữ người yêu vừa chấp nhận sự trở lại của một người xinh xắn như cô. Tôi không mong có trường hợp này, mặc dù nó cũng là một liều thuốc đắng.
    2. Phác đồ bình thường: Cô cứ tiếp tục nghĩ về bạn í, tiếp tục học và vui sống. Khi có điều kiện gặp người ta, cô chưa bày tỏ gì cả mà tiếp xúc bình thường, để ý xem người ta sống thế nào, vui với người yêu của người ta ra sao, tình cảm thể hiện với cô như thế nào. Tôi chắc là sau đó, cô sẽ tự nghiệm ra cách giải quyết cái gọi là nỗi nhớ nhung của cô. Phác đồ này đòi hỏi sự tự vận động tích cực của cô rất nhiều. Như kiểu thuốc y học dân tộc ngoài việc trong uống ngoài xoa, còn yêu cầu người bệnh tập thể dục dưỡng sinh, hoà nhập thiên nhiên blah blah blah.
    Được hai_nt sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 14/06/2005
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chuyện này sẽ qua nhanh thôi nhưng ko hiểu sao thỉnh thoảng lại có 1 đợt nhớ nhung thế này
  9. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh mừng cho cô đã nghĩ thế.
    Những đợt nhớ nhung ấy là vì những lần dating sau này của cô không đủ ấn tượng. Anh cũng lấy làm lạ, vì cô như thế mà các partners của cô kém quá!
  10. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ phương án này của em.. Dù sao em cũng có cơ hội làm Chị dâu cái thằng cha TÌNH ĐẦU của em..........
    Anh chỉ thắc mắc tình yêu của em sao phập phù thế.... Cứ như đi mua đồ ấy... Không được cái này thì vớ cái na ná xài luôn... Kakaka.....
    THÀ ĐỔI CHỒNG CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI MẸ CHỒNG..... Chân lý của xinh nhat mang đấy Pà con ủng hộ đi......

Chia sẻ trang này