1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tough choice.
    Một người đàn ông sensible sẽ lùi lại và để cho bạn thời gian để tự dứt khoát lòng mình. Bất kỳ một người đàn ông tỉnh táo nào cũng thấy rằng, với câu chuyện bạn kể, bạn vẫn chưa thoát được hẳn khỏi những ám ảnh từ mối tình đầu của mình. Và khó có thể nói trước được bạn sẽ lại thế nào khi trong lúc người ta, vì một lý do nào đấy, không có ở bên bạn, mà mối tình đầu lại lù lù xuất hiện.
    Một người đàn ông tồi sẽ bỏ mặc bạn và bye bye đi tìm một người con gái khác. Họ không muốn chia sẻ một người phụ nữ, hay không dám tin vào việc bản thân mình có thể chinh phục hoàn toàn trái tim người phụ nữ ấy.
    Một người đàn ông cực kỳ tồi sẽ lao vào để giành giật lấy trái tim của bạn, để rồi sau đó sẽ lôi câu chuyện đấy lên để chì chiết bạn mỗi khi bạn mắc một lỗi lầm, dù là nhỏ nhặt nhất. Đấy là loại đàn ông tự ti, không bao giờ dám tin và hài lòng với những gì mình có. Cuộc sống với hạng này sẽ thật khủng khiếp.
    Tớ thật sự chẳng ngưỡng mộ gì lắm cái vị trí của K lúc này. Cậu biết đấy, cậu đã kể mọi chuyện khi cậu chưa thể dứt khoát được với chính mình. Và nhìn thấy người mình yêu đang dùng dằng giữa mình và một người đàn ông khác, boy, it hurts like hell. Thà rằng câu chuyện được kể kèm theo một quyết định: tiếp tục hay không. Nhưng mà, như cậu đã viết, anh ta có quyền được biết.
    Tớ đồ rằng ngoài cái lý do anh ta có quyền được biết ra, cậu còn kể câu chuyện này vì một lý do khác. Cậu mong rằng có thể dựa vào anh ta để có thể dứt khoát hẳn với mối tình đầu. Cậu mong có một phản ứng từ phía anh ta, dưới hình thức như là một sự lôi kéo cậu về phía anh ta, cổ vũ cậu rời khỏi những ám ảnh của mối tình đầu. Nhờ đấy, cậu có thể có thêm lý do, để có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn khi bắt mình quên đi mối tình cũ.
    Nhưng mà, như tớ đã viết, cậu có thể thấy mạnh mẽ hơn khi có K ở bên. Nhưng khi K không có ở đó với cậu, mọi chuyện sẽ khác. Trừ khi cậu có thể làm rõ lòng mình và tự dứt khoát với chính mình, bằng chính bản thân mình.
    Hy vọng cậu đã không kể quá nhiều về chuyện tình cũ, hoặc K đã không hỏi quá nhiều. Boy, that hurts.
  2. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không thể ngờ sẽ gặp được một người như bạn trong topic này......không phải bài viết nào của bạn cũng làm người nghe dễ chịu....tuy nhiên bạn nói đúng rất nhiều ....và rất thẳng thắn.....Không biết nói thế nào để bạn hiểu, nhưng quả thực là mình thực lòng muốn tháo gỡ ... mình không muốn kéo dài tình trạng này và giấu giếm K thêm nữa....
    Trừ khi cậu có thể làm rõ lòng mình và tự dứt khoát với chính mình, bằng chính bản thân mình.
    Mình đang cố gắng làm điều đó, đúng là mình rất mong K tiếp sức để mình có thể vượt qua được chuyện này......bạn thật là thấu hiểu lòng người......mình rất cảm ơn về những lời bạn đã nói.......
  3. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    K chăm chú nghe những lời thành thật từ tôi....không một lần ngắt quãng....khi tôi thổ lộ với anh rằng tôi mong anh đưa tôi vượt qua thử thách của mình....anh đã ôm tôi vào lòng và giúp tôi lau đi những giọt nước mắt mặn chát.....K đã không đào sâu thêm bất kỳ một chi tiết nào trong câu chuyện mà tôi đã kể....khi quyết định tâm sự mọi chuyện với anh...tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình chờ đón những phản ứng tiêu cực từ phía anh.....nhưng không ! Anh đã không làm vậy.....anh vẫn là K của những ngày bình lặng trước đây....ân cần, dịu dàng che chở cho tôi....tuy nhiên tôi có cảm nhận thấy anh xa xăm hơn và thiếu một chút tự tin của mọi ngày.....
    - Em biết là em làm anh buồn và thất vọng....vì anh đã tin tưởng em trong suốt thời gian chúng ta bên nhau.....muốn nói xin lỗi anh thật nhiều, nhưng lúc này những lời ấy là vô nghĩa và chẳng nói lên điều gì....em chỉ mong anh cho em một cơ hội để em có thể sửa chữa lỗi lầm của mình....anh đừng buông tay khỏi em, đừng vội mất hết lòng tin nơi em và hãy giúp đỡ để em qua được mọi khó khăn....chỉ có anh mới có thể làm được điều đó.....em hứa với anh là em sẽ vượt qua được chuyện này.....
    - Anh hiểu lòng em đang thiếu một chút cân bằng....tuy nhiên anh nhận thấy chuyện này xảy đến với chúng ta một phần lớn lỗi lầm từ phía anh.....nếu anh không vì công việc để em một mình trong suốt thời gian dài như vậy thì có lẽ việc gặp lại người bạn ấy đã không để lại ấn tượng quá lớn.....anh trân trọng kỷ niệm mối tình đầu của em vì quả thực là nó rất đẹp, anh hiểu được điều đó bởi vì tình cảm anh dành cho em cũng chính là mối tình đầu trong anh.....Tuy nhiên ! Mối tình đầu rất đẹp nhưng mối tình cuối mới là bất diệt....anh cảm thấy mình đã may mắn hơn em.... Lúc này ! không phải là anh đang giúp em vượt qua chính mình, mà thực tế em phải giúp anh có được tình cảm của em theo đúng nghĩa của một tình yêu thực sự....Cảm ơn em về câu chuyện buổi tối hôm nay, về sự chân thành em đã dành cho tình cảm của chúng ta.....anh tin tưởng em và chưa bao giờ mất đi lòng tin ấy, ngay cả lúc này khi anh đã được biết mọi chuyện.....chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống... bây giờ và khi đã thành một gia đình sau này...chỉ cần có em bên cạnh, anh tin rằng anh có thể làm được mọi chuyện....Nào ! Hãy nắm tay anh.....
  4. pl21

    pl21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị! chị thật may mắn....mong a chị mãi hạnh phúc.....một câu chuyện rất hay và ly kỳ...
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hoalan à, lúc này mình thấy rất mừng, mừng lắm. Dù rằng trong lòng bạn mọi giông tố chưa hẳn đã qua đi. Nhưng bạn đã quyết định đúng. Và K quả là một người đàn ông tuyệt vời, đúng như những gì mình đã nghĩ về anh ấy. Bạn đừng bao giờ để mất K nhé. K là người đàn ông của cuộc đời bạn đó.
    Đọc xong mấy bài viết vừa rồi của bạn, mình thấy nhẹ cả lòng, và mình biết câu chuyện của bạn phần nào đã được tháo gỡ. Nếu như mọi giông tố qua đi rồi bạn đừng rời xa TTVN nhé. Hãy thỉnh thoảng lên trên này chia sẻ với mọi người. Chúng ta là bạn của nhau mà!
    Mong hoalan và mọi người trên TTVN luôn hạnh phúc và may mắn!
  6. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cathangtu nhiều nhé ! Cảm ơn bạn đã quan tâm...hi vọng sẽ còn gặp lại bạn.....
    Thân ái !
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Suy nghĩ của Bạn Hoalan quả thật cũng phức tạp thật, phức tạp đến nỗi bản thân bạn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì.
    Mình cũng theo dõi từng bài viết của bạn, của hairyscary .. Quả thực đàn ông sẽ tỉnh táo hơn phụ nữ trong chuyện này. Bạn chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 người đàn ông, đừng thả mồi bắt bóng, hoặc cả 2 là thật nhưng bạn đừng chậm trễ để đến khi quyết định nắm lấy tay một người thì đã ngoài tầm với.
    Mình có suy nghĩ riêng về chuyện lựa chọn như thế này. Có rất nhiều "nồi" và "vung" có thể vừa vặn với nhau ( chứ không phải chỉ duy nhất có 1 cặp ). Sự bằng lòng và chấp nhận lẫn nhau mới là yếu tố để 1 cặp "vung" + "nồi" gắn bó với nhau. Cho dù vẫn có thể có một "nồi" hoặc "vung" khác có thể kết hợp hoàn hảo nhưng "nồi và vung" vốn gắn bó với nhau không phải chỉ vì vừa vặn về kích cỡ. Một khi đã gắn bó thì có những chất kết dính mới.
    Mình muốn nói, đôi khi bạn chọn người đàn ông này hoặc bạn chọn người kia mà bạn vẫn có được hạnh phúc hoặc cả hai đều không mang lại hạnh phúc cho bạn. Bạn cần tỏ thái độ dứt khoát, sự lựa chọn nào cũng bao gồm tính rủi ro nhất định. Không biết khả năng chấp nhận cuộc sống của bạn như thế nào.
    Như đã nói, khi bạn gái của mình không chọn mình, cô ấy có lý của mình ( mà đôi khi mình cũng không hiểu rõ ), nhưng mình chấp nhận sự lựa chọn của cô ấy. Và sự dứt khoát của người bạn đó cũng giúp ích cho mình rất nhiều để làm lại lần nữa và ít vương vấn đến chuyện cũ.
    Bạn còn đối diện với rất nhiều sự lựa chọn khác trong cuộc đời. Nhanh lên.Chúc bạn may mắn.
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 05/10/2005
  8. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sau khi biết được mọi chuyện...tôi thấy K không có vẻ gì buồn phiền....anh đưa tôi đi chơi, xem fim, uống cafe nghe nhạc..... nhiều hơn trước....Anh lên kế hoạch để chúng tôi vào Sài Gòn chơi trong thời gian tới và chụp ảnh cưới ở trong đó....gia đình tôi và gia đình anh đều có người nhà sinh sống trong ấy.....thực lòng tôi không thích cầu kỳ quá....chỉ muốn mọi thứ diễn ra giản dị.....K cũng hiểu tôi như vậy, nhưng lần này anh muốn chúng tôi đi du lịch là chính rồi tiện thì chụp hình trong đó luôn....Nỗ lực của anh tôi biết phần nhiều là do anh muốn tôi khuây khoả...không nghĩ ngợi vẩn vơ....dù trong lòng không thực sự hào hứng với kế hoạch này nhưng tôi vẫn đồng ý theo anh....thời gian cụ thể còn phải chờ việc K xin phép Ba tôi nữa ....
    Về phần tôi, sau những cố gắng.....khi còn lại một mình....tôi biết mình chưa thể cân bằng ngay được....nhưng tôi đã quyết tâm không để mình sai lầm thêm nữa dù chỉ là trong tâm tưởng.....Tôi về gom lại những kỷ vật của mối tình đầu...những mẩu tin nhắn mà ngày xưa, trong giờ học tôi và anh đã chuyền cho nhau....những bức thư anh gửi sau khi không thể hiểu tại sao tôi lại bước ra khỏi câu chuyện tình yêu ấy.....những dòng cảm xúc tôi viết cho tình cảm đầu đời của mình nhưng chưa bao giờ gửi đi......những món quà lưu niệm anh đã tặng....tất cả....tôi gom chúng lại... cất vào một chiếc hộp sắt....dự định sẽ đem về quê ngoại chôn trong khu vườn toàn cây ăn quả của Bà.... nơi đây ngày xưa hồi còn đi học lớp tôi đã đạp xe về chơi nhiều lần....những lần đó đều có anh....ngày ấy chúng tôi hẹn nhau là sau này khi đã ra trường thỉnh thoảng cả nhóm lại tụ tập về đây chơi... nhưng rồi vì chuyện tình cảm của tôi....nên đã lỡ hẹn nhiều năm nay....nếu sau này có dịp chắc không thể nào đông đủ như xưa nữa ....mà Bà ngoại thì cũng đã chuyển lên ở với bác cả rồi....khu vườn bây giờ do gia đình cậu út chăm nom....
    Tôi bày biện lại căn phòng nhỏ của mình, bỏ đi những gì là cũ kỹ...là kỷ niệm....tôi trân trọng K vì thấy anh thật đáng nể phục....anh vừa là người yêu vừa là người anh trai lớn trong đời luôn sát cánh bên tôi những lúc khó khăn.....
    Tôi không muốn làm anh buồn thêm nữa....
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Những kỷ vật sâu sắc nhất nằm ở trong tim cậu. Cậu sẽ không bao giờ chôn nổi nó. Việc đem mọi thứ vùi đi dưới đất có thể là một việc để bạn tự khẳng định quyết tâm của mình, nhưng đừng nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mọi vấn đề bắt đầu bằng việc làm ấy.
    K đã thật vội vàng khi rủ bạn đi chơi và để chụp ảnh cưới. CƯỚI là một việc mang đầy vẻ vội vàng và tự ép mình vào lúc này. Bởi vì trong thời gian này, cậu vẫn chưa dứt hẳn được khỏi những gì đang ám ảnh cậu. Khi chưa dứt khoát được và tự ép mình vào một đám cưới để có thể quên đi, hoặc có lý do để quên đi, thì tới một lúc nào đó, khi có lý do để phát sinh, chuyện không hay sẽ lại xảy ra. Murphy law. Việc làm này vào thời điểm này chỉ có ý nghĩa như một lý do đủ lớn để lấn át và làm cậu tạm thời không nghĩ tới người cũ. Khi nó không còn đủ lớn và đủ sức lấn át, chuyện cũ sẽ quay trở lại.
    Như tớ đã viết, cậu cần phải tự mình dứt khoát chuyện của mình. Có lẽ K quá yêu cậu, hoặc anh ta quá bàng hoàng, nên không biết phản ứng thế nào. Vậy nên mới nghĩ ra những biện pháp như vậy. Mà cũng có thể đấy là cách K yêu và giành lại tình yêu cho mình. Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ dành thời gian cho mình để có thể suy nghĩ sâu hơn, hoặc chỉ để cho lòng mình tĩnh lại để rồi sau đó có thể sáng suốt hơn.
    Hãy quan sát K trong thời gian này, và cả một thời gian dài về sau. Phản ứng ban đầu của K rất classic, nhưng đó chỉ là phản ứng ban đầu, và có thể là kết quả của sự giáo dục và học vấn. Hãy chờ cho tới khi qua giai đoạn ban đầu này, khi K đã hết cuống quít và bận rộn với việc giành lại tình yêu, khi anh ta đã có đủ thời gian để cho câu chuyện đó ngấm vào mình và cảm thấy được những dư vị nó mang lại. Hãy xem anh ta hành động như một người đi chinh phục và cai trị, hay là một người đi tranh giành và sở hữu. Xin lỗi vì làm cậu mất hứng, nhưng như tớ đã viết, bản tính tớ hay nghi ngờ.
    Và cậu có thể thấy đấy, rằng cả cậu và K đều cần thêm thời gian. Đừng vội vàng làm gì.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 06/10/2005
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    hairyscary có thể hơi đa nghi quá, nhưng quả thực bọn mình không biết nhiều về những người đàn ông của Hoa_Lan. Dù theo logic thông thường thì như hairyscary nói thế, nhưng có thể cũng không phải thế. Có thể mọi chuyện đã ổn về phía anh K ( đó là điều ai cũng mong muốn ) nhưng mình vẫn thấy Hoa_Lan vẫn còn có điều chưa dứt khoát lắm. Như mình nói ở trên, cho dù người kia của bạn cũng rất tốt, bạn có thể đến với anh ta nếu muốn hoặc ở lại với người yêu hiên tại, tuy nhiên bạn chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nếu như không còn bất cứ sự luyến tiếc nào. ( sau mọi sự lựa chọn, đa số người ta cũng có chút bâng khuâng kiểu ấy đấy ). Hãy nghĩ rằng sự dứt khoát của bạn không chỉ giúp cho bạn mà còn giúp cho cả hai người đàn ông bạn yêu quý nữa.
    Mình gửi cho bạn link 1 topic của anh axishn73 viết đã lâu, tiêu đề "Viết cho tình yêu đầu" http://www.ttvnol.com/hanhphucgiadinh/259415.ttvn

Chia sẻ trang này