1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoisangdeptroi

    buoisangdeptroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ theo dõi để xem hoalan ntn. Thực ra tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của ng phụ nữ như hoalan sẻ thay đổi ra sao. Tôi ko tin ng cũ yêu thương bạn đến như vậy đâu, nhất là gã kia lại là ng đàn ông có vẻ từng trải, tôi nghĩ là tôi hiểu.
    Cả hai hoặc là đang bị cảm xúc nông nổi làm mờ đôi mắt, hoặc là gã trai kia quá cao tay. Có nghe ai nói câu này chưa "trong tình cảm, đôi khi muốn chiến thắng, phải...đểu 1 chút". Suy nghĩ kỹ câu nói này đi hoalan. Ng lớn như K, chắc ko muốn ...đểu trong tình cảm đâu.
    Còn một điều nữa, ba bạn làm chức gì vậy ? nghi ngờ cái gã ng cũ này quá.
    Nói về sinh học chút nhé, gã kia 26 t (vì bạn 26t), lứa tuổi này đang ở mức 6 của trưởng thành (nếu điểm cao nhất là 10). Thế là còn nông nổi nhiều lắm trong hành động của gã kia (trai non hiếu động mà). Giả dụ hắn (tại tôi thấy ghét gã này quá nên gọi gã như vậy) có lại tình cảm của bạn, hắn sẽ xử sự ntn sau đó nhỉ?! Khi bạn có chuyện buồn trong cv, nói với hắn, chắc hắn sẽ chỉ nhìn và nói rằng "mọi chuyện ko sao đâu mà", thế là xong, coi như là có chia sẻ. Bởi vì làm gì mà biết nhiều hơn điều đó để chia sẻ chứ. Sau đó hắn sẽ nhảy loi choi tấu hài cho bạn vui , hoặc làm ra vẻ nghiêm nghị của ông cụ non chưa kịp chín tới vì hắn cảm thấy bất lực trước những phức tạp nội tâm của bạn gái cùng tuổi với mình.
    Còn bạn? thất vọng não nề ko?Bây giờ cảm xúc mù quáng đang làm bạn trở nên ngớ ngẩn. Chính bạn cũng thấy K xử sự rất đàn ông mà. Có phải cũng chính bạn cảm thấy hắn sử xự ko ra gì khi mà bạn đã nói là "hãy để cho em yên" (hoặc đại loại như thế), thế mà hắn vẫn....lỳ ra. Ai trải qua rồi mới biết, yêu thực sự là chỉ mong ng mình yêu được hạnh phúc, ko bị dằn vặt đau khổ. Còn cái gã này, dường như chỉ muốn chiếm hữu. Còn nữa, nếu gã yêu bạn thực sự (cái này tôi thấy cái tay gì đó bị khoá nick nói rồi), hắn phải đương đầu với thử thách để giành lại bạn một cách công khai chứ? sao lại cứ đánh du kích, lén lút như vậy? Có ngon thì hắn tới nhà bạn đi. Hắn sợ vì làm sao chịu được sự sỉ nhục của gia đình bạn. Vậy hắn yêu bạn ở chỗ nào???
    Bạn đừng nói tốt cho hắn, sao bao nhiêu lâu nay hắn ko giành lại bạn?, chỉ đợi khi mở cty rồi, biết bạn chuẩn bị lập gia đình rồi thì lại mới hùng hục đánh đấm? Này, mở cty rồi, ng ta phải kinh doanh ra tiền đó, lúc đó, dựa hơi chính quyền là tuyệt vời nhất.
    Đừng khờ khạo quá hoalan, K là một ng tuyệt vời mà. Ko thằng đàn ông tồi nào lại có thể im lặng đến dường ấy, một gã tồi sẽ xử sự đúng hiệu con nai vàng..tồi. Hắn sẽ la ầm lên, dằn vặt bạn, cấu xé bạn, điên lên, xách con dao đi tìm gã kia, lụi cho ra tí huyết. Thế nhưng K ko làm vậy, cử chỉ đầy yêu thương, che chở. K lập ra mọi kế hoạch để buộc bạn phải tỉnh ngộ ra là "ồ, mình đang có trong tay một hạnh phúc tuyệt vời đó nha". Thật đáng tiếc, K có lẻ phải uổng phí tâm huyết rồi. Vì sao ư? vì một ng phụ nữ ...tồi ko biết suy nghĩ như bạn!
    Bạn cứ đắm chìm trong suy nghĩ vẫn vơ của bạn đi, chỉ đến khi bạn mất K rồi, bạn mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Lúc đó thì hỡi ơi, hoalan, muộn rồi. Tôi tưởng tượng bạn quay lại với hắn, sau một thời gian, thất vọng não nề, lại ngồi tư tưởng tới K...chán còn hơn đi giết gián.
    Đọc link gì đó nói về anh chàng axn...gì đó, đó mới là tình yêu đó hoalan. Bạn ko thấy ng đàn ông trong đó sử xự cao thượng như thế nào à? Nếu so bạn và hắn với những ng trong câu chuyện trên, thì thật tình...tôi ko thấy có điểm nào đáng để nói tới.
    Thôi nào, đừng ai nuông chiều hoalan nữa nhé. Tỉnh lại đi bạn.
  2. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi luôn trân trọng cuộc sống và những thứ mà tôi đã có hay làm được...bây giờ cảm giác đó còn rõ ràng hơn bao giờ hết....có thể có nhiều việc và cảm xúc của tôi....làm tôi khổ sở.....nhưng tôi biết và hiểu rất rõ một điều....những thứ tôi đang có rất đáng trận trọng và quan trọng với tôi.... tôi đã quá may mắn........
  3. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đi chơi Sài Gòn của K bị đổ bể vì Ba tôi không đồng ý cho đi.....
    Chiều thứ 4, Hà Nội mưa lất phất, tôi ra khỏi Công ty một lúc thì mưa to dần ...quên không mang theo áo mưa mà giờ hẹn K cũng chưa tới....tôi tạt váo trú mưa tại một quán cafe trên phố Lý Thường Kiệt.....ngồi nhìn cảnh vật qua cửa sổ thấy Hà Nội chiều nay thật buồn.....mọi thứ xung quanh trống trải và mờ nhạt trong tôi một cách đáng sợ....tôi thấy lạnh gai người....
    Sau ngày sinh nhật, tôi đã không gặp lại người bạn cũ lần nào, điện thoại và Email cũng chẳng trả lời....chỉ còn tin nhắn là không thể từ chối được.....tôi chẳng biết làm thế nào để chấm dứt chuyện này....định thay số điện thoại nhưng tự cảm thấy cách đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.... nếu anh ta muốn biết chúng tôi vẫn còn những người bạn chung.... làm sao có thể giấu mãi được....
    Trước đây tôi đã send cho người bạn cũ một cái mail...đã nói rất rõ ràng với anh mọi chuyện....những lần gặp nhau sau đó cũng đã khẳng định lại chuyện này.....vậy mà anh vẫn chưa chịu chấm dứt cái mớ bòng bong ấy....vẫn làm tôi phải mệt mỏi....bận tâm một cách vô nghĩa....nhiều lần đi với K anh gọi điện làm tôi thấy rất ái ngại.....
    Ngày cưới của tôi và K cũng sắp đến rồi.....mọi thứ gần như đã hoàn tất.....do Ba không đồng ý chúng tôi đi Sài Gòn nên dự định chụp ảnh cưới trong ấy của K không thực hiện được.....kế hoạch thay đổi và việc chụp ảnh sẽ vào ngày Chủ Nhật tới tại Hà Nội....
    Chiều nay gặp nhau là để đi hẹn với họ chính xác thời gian và thử lại chiếc váy cưới...nó phải sửa một chút vì hơi rộng so với tôi....
    K mua một cặp đồng hồ đeo tay ......giống nhau về hình thức chỉ khác là chiếc của tôi nhỏ hơn chiếc của anh.....quà tặng đính hôn với ý nghĩa ......thời gian..........
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thú thực cứ bảo con gái trưởng thành sớm hơn con trai nhưng tớ là con gái thì người yêu tớ mà buồn thì tớ cũng chỉ cư xử thế là giỏi lắm rồi... Mà thực ra nếu là tớ thì tớ còn đi chỗ khác chơi cho người kia yên ổn suy tư ấy chứ
    Mà 26t mới trưởng thành 6/10 thì 22t trưởng thành mấy trên 10 đấy có lẽ quyết định của mình là đúng đắn... giờ phải truy tìm 79,80 mà khéo là 76,77 mất á
  5. movado

    movado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ gìn bạn ạ !
  6. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tác giả nhé, nhưng tớ cứ thấy chuyện này giống tiểu thuyết hơn là chuyện của bạn. Dù sao thì tớ vẫn không hiểu được, tớ không thể đưa ra lời khuyên gì được vì thấy nó cứ phi thực tế thế nào ấy.
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cry on My Shoulder
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Chorus:
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    (Chorus)
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được
    Cry on My Shoulder
    http://www.ebizage.com/music/cry
  8. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cry on My Shoulder
    Bài hát rất hay !
  9. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    It must have been love
    But it''s over now
    It''s must have been good
    But I lost it somehow
    It''s must have been love
    But it''s over now
    The moment we''ve touched
    ''till the time has ran out
    Mỗi người đều có một mối tình đầu. Với tôi, không nắm tay, không hôn, không công viên ghế đá. Chỉ có những giấc mơ!
    Oh, it must have been love
    I carried it my self
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận được Cry on My Shoulder của K vào sáng thứ 7 khi đang ở Công ty với lời nhắn "12h anh đón em"....tôi đã khóc khi nghe bài hát anh gửi.....
    12h tôi bước ra khỏi cơ quan thi K đã đón tôi ngoài cổng... tôi thấy anh để sẵn trong xe một bông hoa hồng nhung đỏ thắm....anh cười với tôi...ăn trưa xong, anh rủ tôi ra ngoại ô chơi...xe chạy thẳng lên cầu Thăng Long....chúng tôi đi dạo với nhau dưới cái không gian bao la ấy....rồi trở lại xe, K không cho xe chạy ngay....tôi thấy anh nắm tay tôi....kéo tôi dựa vào anh.....cảm giác đó thực sự làm tôi rất xúc động...tôi thấy mình run rẩy trong vòng tay anh....Rồi anh nói với tôi "em đừng lo lắng nhé ! Anh luôn ở bên em...."
    Như vậy là vẫn có một ảo giác vô hình nào đó theo đuổi chúng tôi một cách dai dẳng....tôi không muốn làm K cảm thấy một điều gì bất ổn, nhưng xem ra người bất ổn lại là tôi....không phải anh.....
    Em xin lỗi....tôi chỉ nói được câu đó, rồi lại khóc dấm dứt trên vai anh....
    - Em thấy buồn vì đã để anh phải suy nghĩ về những chuyện này....điều đó làm em cảm thấy áy náy và ân hận....
    - Em khờ lắm....đừng nghĩ ngợi nhiều......anh yêu em....
    Cả đoạn đường về tôi muốn K bật Cry on My Shoulder cho tôi nghe.......
    Ý nghĩa của bài hát cứ vang vọng bên tai tôi.....
    K thực sự là một người cực kỳ quan trọng....tôi không thể thiếu anh.......

Chia sẻ trang này