1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  2. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua.. . sương mù... và khói tỏa
    Matxcơva... lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời :
    "Tránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng! "
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang sương giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    "Tránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
    Nếu không có gì ao ước ở trong tôi
    Thì có nghĩa : chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này... làm người bạn... cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sắp phải xa anh vĩnh viễn
    Anh, con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hay biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa...
    Anh hãy cố vui lên, dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình... trong ấm áp...cơn mưa
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên lúc này... còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống :
    "Tránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng!"
  3. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH
    MỖI NGƯỜI MỘT TÂM SỰ , CHẲNG AI GIỐNG AI CẢ CHÚNG TA PHẢI TÔN TRỌNG THÔI
    Khi có một nỗi buồn nào đó mà khó có thể nói cùng ai thì viết ra là một cách giải toả tuyệt vời nhưng mỗi người chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế phải chấp nhận thực tế '''' ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI '''' ở trên đời không phải muốn gì cũng có thể thực hiện được vì vậy đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận thực tế mà thực lòng thì ta không muốn chút nào
    TO HOA_LAN : chắc bạn cũng đã nghe câu '''' lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình '''' lúc đâu tui cho điều đó là vớ vỉn nhưng càng vế sau tui mới cảm nhận được điều đó là hoàn toàn đúng nhưng để làm được thì quả thật là khó , nhưng khi làm được một điều gì đó cho người khác vui đặc biệt là người thân của mình , vì vậy sống ở trên đời ko phải là sống cho mỗi bản thân mình mà chúng ta sống vì người khác nhiều hơn ! Hãy cứ nhớ cứ hoài niệm về những kỷ niệm xưa điều đó là tuyệt vời và điều đó sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với thực tế và phải sống trong thực tế chứ ko phải sống trong kỷ niệm .
  4. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Del
    Được twinkle_bell sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 29/10/2005
  5. movado

    movado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đây là box tâm sự mà ! Mọi người hãy nhớ điều đó....xin hãy tôn trọng những lời tâm sự của họ, vì tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình.
    Nếu không thích, có thể không vào đọc nữa...vậy thôi ! Làm gì cứ phải nói những lời thô thiển ấy nhỉ??? Thật không hiểu nổi ????
  6. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ ý kiến của movado đề nghị mọi người hãy tôn trọng tình cảm của hoa_lan. Không thích thì đừng vào xem nữa. Hãy để mọi người có được cảm giác cảm thông chia sẻ với mọi người
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mưa buồn và lạnh lẽo....tôi không thể ngủ được.....
    Còn vài ngày nữa sẽ đến lễ ăn hỏi của tôi....mọi thứ đã được hai gia đình chuẩn bị cẩn thận.....Áo dài tôi cũng đã may xong, tất cả chỉ còn chờ đến ngày ấy là tiến hành......
    Những ngày vừa qua tôi không có nỗi buồn nào nhưng cũng chẳng có gì vui vẻ...cuộc sống cứ như vậy trôi đi.....
    Dĩ Vãng.....
    Gió đừng thổi cho mùa đông thêm lạnh
    Mưa đừng rơi trên mỗi bước tôi về
    Tình yêu đến giữa cuộc sống bộn bề
    Xua tan bớt những ngày buồn hưu quạnh
    Tôi đi giữa những mùa đông giá lạnh
    Đưa bàn tay níu lại chuyện ngày xưa
    Những buổi chiều lang thang dưới cơn mưa
    Tôi vẫy gọi khi tình yêu trốn chạy....
    Thế là qua đi một cái tuổi khạo khờ
    Tôi đã thấy mình không còn bé dại
    Ngoảnh mặt nhìn khi mùa đông trở lại
    Dĩ vãng ơi ! Xin hãy mãi ngủ yên
    Để trong tôi một khoảng trời phiền muộn
    Đi qua tôi và đẹp mãi một thời
    Tình yêu đến như nắng ấm tuyệt vời
    Sưởi ấm tôi những ngày đông buốt lạnh
    Như bầu trời sau cơn mưa vừa tạnh
    Như dòng sông qua vùng đất khô cằn...
    Nhưng cuộc đời còn bao nỗi nhọc nhằn
    Liệu tình yêu có hiểu được tôi không ???
    PNL
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    " Yêu là chết trong lòng 1 ít"
    Trong cuôc tình tay ba này của bạn, phải có 1 người hi sinh tình cảm của mình. Nếu người yêu cũ của bạn thực sự " yêu" bạn, anh ấy sẽ chấp nhận đứng ngoài. Người ta có câu " Mình hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc". Bạn hãy nghĩ thế sẽ cảm thấy trong lonhg thanh thản hơn nhiều
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Sắp cưới mà bạn cũng không vui sao?
    Bạn nghĩ là đang ở trạng thái buông xuôi mình theo dòng chảy cuộc đời?
    Mình có 1 gợi ý thế này cho bạn : "Bạn gọi điện cho người yêu đầu và hỏi xem anh chàng có muốn bỏ trốn đi đâu đó với bạn không?"
    Bạn không thể làm hài lòng cả hai người đàn ông không biết hy sinh. Nếu theo bạn cả hai người đều có thể chấp nhận được thì chọn ai cũng đúng.
    Nếu bạn không biết hy sinh, thì chọn ai cũng cảm thấy sai.
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 07/11/2005
  10. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    này các bác, các bác cứ gọi là quá tốt bụng, cứ phải khuyên nhủ cô hoalan gì đó. Các bác đọc kỹ lại những gì cô này viết đi, giọng văn cứ gọi là ko phải là tâm sự trong nước mắt mà là giọng văn viết văn đấy, đọc thì cứ gọi là văn phong bóng bẩy. Người con gái đang đau khổ tái tê thì làm sao mà lại viết những dòng chữ mang văn phong tiểu thuyết lâm li thế kia: này nhé, dấu chấm lửng, rồi chấm than, rồi chủ ý ngắt câu, ngắt ý... Các cậu (hay cô hoalan) này gớm thật, dám nhờ mọi người ở đây để hoàn thành tiểu thuyết của mình.
    Thôi cái trò lừa gạt sự tốt bụng của ng khác nhá. Mấy bác ko tin thì cứ chờ xem, thể nào cũng có một tiểu thuyết đầu tay của ai đó ra đời, cứ gọi là nội dung y chang cho coi.

Chia sẻ trang này