1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To: Hoa Lan

    Giữa cái xấu và cái tệ hại, ta nên chọn cái xấu!
    Mình là đàn ông, nên mình chỉ xin bàn riêng dưới khía cạnh đàn ông thôi!
    Một người đàn ông bình thường thôi, chứ chưa dám dùng đến chữ cao thượng, luôn là người biết làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Mà hạnh phúc luôn chỉ hiện hữu khi có được sự thanh thản. Thiếu vắng sự thanh thản, mọi thứ ta có trong tay đâu còn có ý nghĩa.
    Người yêu cũ của bạn, đó là mình dùng theo từ ngữ của bạn, chứ thực ra theo đúng nghĩa đó mới chỉ là những rung cảm tuổi học trò, sự đồng cảm thậm chí pha chút ngưỡng mộ về nghị lực trong một quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Đó là một người tốt và nghị lực, bằng chứng là khả năng vượt qua số phận để có được sự thành đạt như ngày hôm nay. Nhưng tất cả điều đó đã đủ để trở thành một người hoàn hảo và xứng đáng để bạn ngả đầu vào bờ vai ấy? Mình nghĩ là chưa! Đơn giản thôi, nếu thực sự anh ấy hiểu bạn, từ bản chất cho đến từng rung cảm trong tâm trí bạn, anh ấy hẳn đã không làm bạn đau đớn và khó xử đến như vậy! Một người có lòng tự trọng sẽ không ham hố những gì không bao giờ thuộc về mình cả. Anh ấy tìm mọi cách để gặp bạn, tìm mọi cách liên lạc với bạn... liệu anh ấy có thấu hiểu những dằn vặt và suy tư trong tâm trí của bạn, liệu anh ấy có thấu hiểu những tổn thương bạn đang phải chịu đựng? Mình không kết luận, nhưng ngay cả một điều đơn giản nhất là để cho người mình yêu thương được thanh thản, một điều đơn giản hơn nữa là hiểu người mình yêu thương sẽ cảm giác như thế nào trong hoàn cảnh ấy... anh ấy không làm được bạn à! Anh ấy làm điều đó vì cái gì, mình không tin 100% rằng đó xuất phát từ tình yêu đâu!
    Hơn nữa, bạn là người đa đoan, và người đa đoan nào cũng đều cố gắng cất giữ cho mình một khoảng trời riêng, một thứ chén-đắng riêng để thi thoảng nhấp vào đó sẽ giúp mình thoát được khỏi những đều đặn đến nhàm chán của đời thường. Điều đó không có gì là xấu cả, chỉ có điều nhấp quá nhiều sẽ làm mình bị ốm thôi, thậm chí ngộ độc và mê sảng!
    Bạn đang nhớ về người cũ với toàn là những kỷ niệm đẹp, hoài niệm lãng mạn, chứ nó không gắn liền với những khó khăn mà cả hai cùng sát cánh bên nhau để vượt qua, không gắn liền với những sẻ chia vui buồn của cuộc sống. Bạn cũng đâu nhớ về anh ấy với những điều hiện tại về cuộc sống của anh ấy, với những toan lo mà anh ấy đang phải đối diện. Tất cả đều chỉ là những thanh chocolate của quá khứ. Còn bạn đang là hiện tại!
    Mình biết bạn chỉ viết ra những tâm sự của mình khi đã chọn được phương thức giải quyết những ngổn ngang cõi lòng! Và thật thú vị và cũng thật oái oăm, những người đàn ông đích thực thường rất đồng cảm và yêu thương những người phụ nữ đã có một hành trang nho nhỏ trong quá khứ! Mình tin là bạn sẽ hạnh phúc, vì bạn đang sở hữu cả một hiện tại tuyệt vời và một quá khứ không kém phần đẹp đẽ! Thi thoảng hãy nếm quá khứ một chút thôi nhé, vì đó là điều không thể thiếu đối với một tâm hồn đa đoan mà!
  2. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những gì bạn đã viết cho tôi....khi tôi viết những dòng này cũng là lúc chỉ còn vài giờ nữa tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Chính xác là 4h chiều nay sẽ đón dâu...tôi hiểu những gì bạn đã nói ......quá khứ chỉ còn là vị ngọt trong hoài niệm...mà tôi đang sống ở hiện tại và sắp đón nhận một tương lai mới....quá khứ dù đẹp, dù ngọt ngào...cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa......hiện tại lúc này cũng sẽ trở thành quá khứ trong tôi.....tôi không muốn sau này khi nhìn lại tôi sẽ phải ân hận rằng đáng ra ngày đó mình có thể làm tốt hơn nữa....một đám cưới thực sự hạnh phúc sẽ làm cho tôi và K nhớ mãi .....
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hoalan, hôm này là một ngày đặc biệt của bạn. Mình cầu chúc cho bạn hạnh phúc thực sự, từ nay bạn sẽ bước vào một gia đình mới... chắc hẳn có nhiều điều mới mẻ lắm... Biết đâu sự xáo trộn nho nhỏ thú vị này sẽ khiến cho bạn ko còn những giây phút "tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn" nữa...
    K giờ đã là chồng của bạn, hãy sống vì gia đình nhỏ của mình nhé. Mình tin rằng bạn sẽ hạnh phúc...
    Hạnh phúc trong tầm tay bạn, hãy chiến thắng chính bản thân mình, hoalan nhé...
    Khoảng 9-10 tháng nữa, chắc những người quan tâm đến topic này sẽ hỏi : hoalan à, cậu sinh con... rồi phải ko?
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Man, you are good!
    Hairyscary gửi một phát keng
  5. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới của tôi được tổ chức trong hai ngày, 21 và 22 tháng 11....mọi thứ diễn ra khá hoàn hảo, trang trọng, lịch sự và không kém phần cầu kỳ.....
    Tôi nghỉ làm trước khi cưới vài ngày, về cơ bản tôi cũng không phải lo việc gì nhưng tôi vẫn muốn nghỉ ngơi.....Tôi suy nghĩ nhiều về việc có nên mời người bạn cũ tham dự tiệc cưới của mình? Nếu nói trên phương diện bạn bè, anh nằm trong đám bạn cấp 3....những người bạn thân mật và rất tình cảm với tôi....mời hay không mời tôi đều thấy thật khó cư xử.....nhưng rồi tôi cũng đi đến quyết định không mời người ấy tham dự.......
    4h chiều ngày 21/11 K đón tôi từ phòng trang điểm ra thẳng khách sạn nơi được gia đình hai bên tổ chức tiệc cưới.....Ảnh của chúng tôi được phóng to và dựng ngay cửa khách sạn....những cột đá cuốn khăn voan trắng và kết hoa tươi xung quanh rất đẹp....kể từ lúc này, tôi luôn phải giữ nụ cười trên môi để chụp ảnh, quay fim và đón chào khách khứa....
    5h 30 lễ cưới chính thức diễn ra....ban đầu người làm MC giới thiệu với khách mời về ba mẹ chúng tôi và quá trình tìm hiểu của hai người dẫn đến ngày hôm nay......Rồi MC hướng khách mời ra phía cổng nơi chúng tôi chuẩn bị bước vào.....tôi bước vào lễ cưới của mình trong tiếng nhạc và tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè, người thân hai gia đình....đi trước chúng tôi là những em bé gái mặc váy trắng, kết hoa tươi trên tóc và đeo đôi cánh thiên thần nhỏ bé sau lưng.....những em bé này chải dưới chân tôi và K những cánh hoa hồng đỏ thắm.....cảm giác làm tôi thấy hồi hộp trong lòng, tôi phải vịn chặt vào tay K để có thể vững bước hơn.....pháo bông giấy được bắn lên cao khi tôi và K cùng rót rượu vào tháp champagne và cắt chiếc bánh hạnh phúc của hai người.....
    Tôi và K đi theo Ba mẹ để cảm ơn các bàn tiệc......do gần sát buổi lễ tôi phải vào trong để chuẩn bị nên không quan sát được bạn bè của mình....lúc này tôi mới có thời gian để tìm kiếm họ.....có một điều tôi không thể hình dung ra được là sự có mặt của người bạn cũ hôm nay....khi tôi nhìn thấy anh, cũng là lúc anh đang nhìn về phía tôi làm tôi thấy ngại ngùng....anh ngồi với những người bạn học của tôi, một chút điềm đạm gượng gạo hiện lên trên gương mặt anh.....tôi không biết xử sự tình huống này thế nào cho phải, lờ anh đi như không biết thì xem ra là một sự xúc phạm, thiếu tôn trọng, còn cười với anh thì thật ngại quá vì tôi đã không mời anh tham dự.....vợ chồng tôi lại bàn họ, đón nhận những lời chúc tốt đẹp của mọi người, tôi cụng ly với người bạn cũ nhưng không dám nhìn anh, thật sự cảm thấy bối rối trong lòng.....Tôi không dám ngồi lâu với họ vì thấy mình không còn tự nhiên được nữa......ngoài ra cũng không muốn chồng tôi phải nghĩ ngợi điều gì, chúng tôi từ biệt họ .... chỉ vài phút sau tôi thầy người bạn cũ lặng lẽ ra về....
  6. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 11....tôi nằm ở trên phòng cả buổi sáng vì mệt....mãi đến khoảng 10h mới xuống nhà, loanh quanh một lúc tôi lại phải ra phòng trang điểm, hôm nay là đón dâu nên việc trang điểm diễn ra có vẻ cầu kỳ hơn mọi lần....mãi đến 3h chiều tôi mới về đến nhà...
    Khoảng 4h kém 20 mẹ chồng tôi sang làm lễ xin dâu, tôi ở trên phòng mình nên không biết mọi chuyện diễn ra thế nào....đúng 4h thì nhà trai đến....
    K cầm trên tay bó hoa cưới bước lên phòng tôi, đi theo anh là vài người bạn thân của chúng tôi và thợ quay fim chụp ảnh....K bước vào khi tôi đang ngồi ở bàn phấn của mình.....mọi người kêu tôi đừng vội nhận hoa phải để anh nói gì đã.....K có vẻ ngượng ngùng chỉ nói lí nhí được một câu "lại đây với anh đi em..." làm tất cả cùng cười.....anh trao bó hoa và thơm vào má tôi trong tiếng vỗ tay của bạn bè....
    Trước mặt hai gia đình, tôi và K trao nhẫn cưới cho nhau trong sự xúc động của mọi người và cá nhân tôi....Rồi Ba tôi cảm ơn hai họ, Ba có lời gửi gắm tôi cho gia đình nhà chồng dạy bảo chăm sóc....Ba chồng tôi cũng có lời chính thức xin đưa tôi về bên đó....Tôi từ biệt mẹ.....mẹ tôi rưng rưng nước mắt xua tay bảo tôi đi mà không nói nên lời....tôi cũng không cầm được nước mắt của mình...vội vàng bước ra xe....
    Ba đưa tôi về nhà chồng.... tôi đã đến căn nhà này rất nhiều lần nhưng không hiểu sao hôm nay trong tôi lại có một cảm giác lạ lẫm.....nhà chồng tôi đón tiếp cô dâu mới rất nồng ấm với phòng cưới ấm cúng, không gian trang trọng và những con người lịch sự.....
    Khi mọi nghi lễ, thủ tục đã kết thúc....nhà gái chuẩn bị ra về tôi thấy mình chơi vơi giữa họ.....từ biệt mọi người mà trong lòng tôi thấy hụt hẫng khó tả....Ba tôi là người bước ra cuối cùng......tôi thấy ông cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, ôm tôi vào lòng và dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khoẻ, Ba làm tôi xúc động quá.... tôi đã khóc nghẹn ngào trên vai áo ông và chỉ muốn giữ ông ở lại với tôi thêm chút nữa....nhưng rồi Ba cũng phải ra về........
    Bữa cơm đầu tiên chính thức cùng gia đình chồng là một bữa tiệc từ biệt khách khứa.....tôi muốn dọn dẹp cùng mọi người nhưng Ba mẹ chồng tôi không đồng ý, họ muốn tôi nghỉ ngơi cho đỡ mệt.....
    Khi cơm nước đã xong xuôi K rủ tôi ra ngoài đi dạo, chúng tôi đi bộ ra tận Hồ Hoàn Kiếm.... uống cafe ở khách sạn Phú Gia và trò chuyện cùng nhau.....
    Thế là tôi đã chính thức làm vợ anh của anh, câu chuyện về mối tình đầu khép lại.....tôi không muốn mình nghĩ về nó nữa và muốn quá khứ ngủ yên như qui luật của cuộc đời....
    Lúc này tôi không có ước mơ gì hơn là mong trời thương, nhanh chóng cho tôi có được một baby xinh xắn.....
  7. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    cầu chúc cho bạn được bình yên !
  8. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi topic của chị ko bỏ 1 chữ naod, nhưng mà hôm nay mới xuất đầu lộ diện.
    Chúc chị hành phúc và có 1 lúc 4 babies, tha hồ mà chăm con, khỏi cần nghĩ ngợi linh tinh.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoalan
    Mình cũng vậy đấy. Mình cũng theo dõi Topic của Bạn từ những dòng chữ đầu tiên nhưng nép ở 01 góc riêng, mình muốn để cho cảm xúc của Bạn bay bổng...
    Mình cũng nhìn thấy hình Bạn chụp hôm đám hỏi mà sau đó Bạn đã nhanh chóng xóa đi. Bạn không khác với trí tưởng tượng của mình là mấy, một cô gái trẻ, xinh đẹp, thông minh và giàu cảm xúc.
    Mình đã chờ đến hôm nay. Mình đã mong đến hôm nay. Ngày Bạn bước sang một cuộc đời mới, về một gia đình mới. Rất mong những ngày sau này trong cuộc sống của Bạn cũng sẽ luôn trãi đầy hoa hồng bởi các thiên thần be bé xinh xinh như trong ngày Bạn làm cô dâu vậy.
    Kết thúc Topic này nhé Hoalan. Mối tình đầu đã là một điều gì đó rất xa, xa, xa lắm rồi...
    Trân trọng và yêu thương tất cả những gì Bạn đang có, Hoalan để mai này ngoảnh nhìn lại sẽ là những nụ cười
    Hạnh phúc mãi mãi nhé!
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi topic này của mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn những lời góp ý của mọi người, những lời chia sẻ động viên....
    Mình thật sự rất biết ơn các bạn, hẹn gặp lại.
    Phạm Ngọc Lan

Chia sẻ trang này