1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thôi thế là em đi lấy chồng rồi !!!
    Tiếc quá !!! Bao nhiêu người tiếc !!!
  3. thang_5

    thang_5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Lan em !
    Quả thật trái đất rất tròn hay là anh đã quá may mắn khi tìm đọc được topic này của em? Ngay từ bài viết đầu tiên của tác giả Hoa_lan, anh đã cảm thấy đó là em, càng đọc anh càng hiểu em đang viết về câu chuyện của chúng ta và không thể có sự trùng lập thứ hai, khi xem đến bài viết cuối cùng với chữ ký mang tên Phạm Ngọc Lan anh bàng hoành nhận ra rằng, anh đã không nhận nhầm người. Anh hiểu em sẽ không thích chuyện này vì đây là những lời tâm sự từ đáy lòng và có thể nói đó như là bí mật của trái tim?.Anh hứa với em dù đã đọc được những lời tâm sự này anh cũng chỉ giữ nó cho riêng mình, cho những kỷ niệm đã qua, anh sẽ không phiền em dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ việc anh đã ở đây và post bài lên topic của em. Em đồng ý nhé ? vì đây là hình thức cuối cùng anh may mắn có được để có thể trò chuyện cùng em.
    Sau khi em nói lời chia tay cách đây 8 năm, cảm nhận thấy anh sẽ mất em mãi mãi dù trong cuộc đời sau này anh có cố gắng đến đâu chăng nữa, bởi anh hiểu em là người phụ nữ tình cảm nhưng chưa bao giờ cho phép mình vượt qua những nguyên tắc sống mà em đặt ra cho mình. Anh không muốn vi phạm những gì đã thoả thuận giữa hai chúng ta, nhưng quả thật anh đã không vượt qua được chính mình, tất cả những gì xảy ra trong thời gian vừa rồi cũng chỉ vì anh cứ cố gắng làm một điều gì đó trong vô vọng, nhưng anh không hình dung được là những chuyện này đã làm em buồn đến thế. Mỗi dịp gặp em, anh đều có cảm giác em đằm thắm, sâu sắc nhưng vững chắc và lạnh lùng như một bức tường cẩm thạch anh không thể vượt qua, không thể ngờ những chuyện này đã làm em suy nghĩ nhiều như vậy, anh muốn xin lỗi em. Nhưng thực lòng anh thấy mình hạnh phúc khi hiểu được một chút suy nghĩ trong em, điều anh khám phá được nó khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng và tự tin của em khi chúng ta gặp nhau. Cảm ơn em đã lập ra topic này để rồi anh vô tình hiểu đuợc tất cả mọi chuyện trước kia và tình cảm của em, tất nhiên điều đó lúc này không thay đổi được gì, em đã có gia đình, những nguyên tắc và quyết định cho cuộc sống mới, anh cũng đã hứa là sẽ không phiền em nữa?.
    Nếu nói rằng anh sẽ mãi yêu em, sẽ không bao giờ lập gia đình để tôn thờ những kỷ niệm của mối tình đầu?.điều đó sẽ là giả dối, nhưng nếu có thể nói ở thời điểm này thì thật lòng anh vẫn còn yêu và nhớ về em nhiều lắm. Có lẽ anh sẽ không thể quên người phụ nữ với ánh mắt sâu thẳm, khó hiểu về sự lạnh lùng và những khoảng cách làm đối phương không thể vượt qua nhưng luôn tạo cảm giác về một con người đằm thắm chứa chan tình cảm.
    Khang là người đàn ông hạnh phúc, luôn tin tưởng em vì anh ấy cũng hiểu rằng em không bao giờ cho phép mình vượt qua những nguyên tắc?..
    Nếu trong câu chuyện này người đàn ông không phải là Khang và người phụ nữ không phải là em thì có lẽ mọi chuyện đã không thể kết thúc tốt đẹp đến thế. Anh thực lòng mong hai người hạnh phúc. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau qua topic này được không? hãy coi anh là một người bạn như em đã hứa Lan nhé ?.
    NTC

  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tình huống mới, hấp dẫn đây. Nhưng mà bro này không thấy là topic đã bị close rùi à. Có gì PM cho tiện chứ đừng tung hê tất cả lên đây như thế
  5. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào Thang_5 !
    Đọc bài viết của anh, em hiểu rằng cả hai chúng ta đều đã không nhận lầm người. Việc anh tìm được topic này là điều em không thể tưởng tượng được ra và nó thật khó tin...khó hiểu....Nhưng thôi, dù sao thì anh cũng đã đọc nó, chuyện này em không thể thay đổi được, dù em rất muốn.....
    Trên thực tế đây đúng là những dòng tâm sự từ đáy lòng, em không phủ nhận điều đó....em đã viết thực tâm mình, về một thời mà em trân trọng....tuy nhiên tất cả chúng ta đều hiểu, đó là kỷ niệm và kỷ niệm đã qua.....khi chúng ta còn nhắc lại quá khứ thì điều đó được hiểu rằng dĩ vãng thật nhiều ý nghĩa....
    Em cảm ơn anh vì đã hiểu em về nguyên tắc mà anh đã nói, cũng như những điều em đã lựa chọn, cảm ơn vì thực lòng khi anh mong em được hạnh phúc, bởi vì lúc này, trong hiện tại mà em đã chọn em thực sự mới hiểu......hạnh phúc là gì......
  6. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    to tháng 5, tháng 6 gì đó: tôi khuyên cậu thật lòng, đừng thực hiện mong ước của cậu thể hiện ở bài viết trước.
    Tôi chỉ là ng bàng quang trong topic này (ko liên quan gì đén 2 ng đâu nhé), thậm chí tôi từng phản bác hoalan, nhưng thực sự đây là một câu chuyện có thật và cảm động.
    Nếu như cậu và nhiều ng trong topic này tin tưởng rằng hoalan xứng đáng được hưởng hạnh phúc thì cậu nên làm theo lời khuyên của tôi. Chỉ như vậy, cô ấy mới sống được hạnh phúc.
    Tuy rằng cậu nói rằng chỉ muốn dc nói chuyện , nhưng thật lòng cậu hiểu khao khát này xuất phát từ điều gì. Khi hoalan hiểu nguồn gốc của khao khát đó, cô ấy sẽ ko đc thanh thản. Thêm nữa, dẫn dắt của số phận sẽ đưa chồng cô ấy tới đây (tôi ko dùng tên Khang gì đó, tôi muốn nhấn mạnh với cậu: chồng cô ấy), cậu hiểu sự việc rồi đó, điều cuối cùng xuất hiện đó là: sự bất hạnh của hoalan.
    Điều cậu nên làm lúc này là rời xa cô ấy để cô ấy hưởng trọn hạnh phúc của mình, để cậu có thể chấp nhận sự thật , yêu thương một ng con gái khác. Sau đó, hai ng hoàn toàn thanh thản để làm bạn cùng nhau.
    Tháng ...7 à, ng đàn ông tốt là ng biết lo lắng cho hạnh phúc của ng mà mình yêu thương. Nếu cậu cho rằng cậu còn yêu cô ấy thì hãy làm điều tốt nhất cho cô ấy lúc này: rời xa cô ấy đi.
    Tỉnh táo đi tháng...8, mọi chuyện rồi sẽ ổn, tháng ....1 sẽ đến, và đó là mùa xuân.
    Thế!
  7. thang_5

    thang_5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh đã phải suy nghĩ nhiều rồi mới trở lại topic này. Hoa_lan là một người bạn anh coi trọng và quí mến. Tuy nhiên anh cũng hiểu rằng việc làm này của mình cần phải tế nhị và không dễ dàng được chấp nhận. Thực lòng anh chỉ còn biết nói chuyện với em qua những bài tâm sự này, anh không muốn làm phiền tới cuộc sống và gia đình hạnh phúc mà em đang có. Không muốn em phải khó xử bởi những cuộc điện thoại hay tin nhắn, email... của anh, mặc dù anh rất muốn liên lạc chỉ là để biết em lúc này thế nào?
    Em nói đúng, tất cả đã qua và giờ anh chỉ muốn chúng ta là bạn bè đúng nghĩa. Đừng quan trọng vấn đề đó lên nữa, em hãy thoải mái đón nhận như là những người bạn của em trong cuộc sống hàng ngày. Hãy trở lại nhé Hoa_lan.
    Chúc em và gia đình một năm mới vạn sự như ý.

  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    thực cảm thấy tuyệt vời khi chị đã tìm được hạnh phúc của mình ..............và thực sự bất ngờ khi người trong mối tình đầu của chị xuất hiện ..............
    Là một trong những người yêu topic này ,em chúc chị hạnh phúc ...........Bởi vì Tất cả đã qua và sẽ qua chị àh..............
  9. pl21

    pl21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    e thấy a tháng_5 nói như thế chẳng có gì sai cả....bây giờ chị hoalan đã kết hôn nên 2 ng coi nhau như bạn bè chẳng có gì mà phải cấm gặp nhau cả....mọi chuyện đã là quá khứ,nên nghĩ đến hiện tại và tương lai...e tin rằng chi ý đã hoàn toàn đúng đắn với lựa chọn của mình vậy tại sao 2 người ko thể làm bạn đc cơ chứ? với lại 2 ng đâu còn trẻ gì đâu để mà có một suy nghĩ mơ hồ....và 2 ng đàn ông nữa họ cũng có thể là bạn tốt của nhau chứ...a gì ở trên nói thế là ko đúng,a bạn của chị hoalan là một ng bạn tốt mặc dù còn tình cảm nhưng vẫn luôn cầu chúc những điều tốt đẹp cho gia đình chị ý....phải chăng con ng VN vẫn còn chưa thay đổi quan điểm trong vấn đề tình cảm,nếu ko yêu nữa thì ko làm bạn nữa...thật là cổ hủ!
  10. 812_05

    812_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị hoalan, theo dõi topic của chị từ đầu đến giờ em cũng chúc cho chị có được một hạnh phúc trọn vẹn và ko phải vướng bận gì về mối tình đầu nữa bởi em cũng hiểu ,một khi con tim còn vướng bận điều gì sẽ khổ tâm và day dứt nhiều lắm, bởi em cũng đang ở trong tâm trạng như chị bây giờ và em cũng ko biết phải làm sao.....

Chia sẻ trang này